Man City vs Barca: Sự 'trả thù' ngọt ngào?

2h45 ngày 2/11, trên sân Etihad, thành Manchester, thầy trò Guardiola sẽ có cuộc chạm trán với Barca, đội bóng vừa vùi dập họ 4-0 ở lượt đi vòng bảng Champions League trên sân Nou Camp. Triết lý thiên về tấn công của Pep đang giúp Man City thống trị nước Anh nhưng lại tỏ ra khó khăn tại Champions League. Liệu khi về đến sân nhà, Man City có “báo thù” được hay không?

Lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Man City sẽ có dịp đòi lại món nợ 0-4 đã vay trên sân Nou Camp. Đây là 2 đội có hàng công vào dạng mạnh nhất sân cỏ Anh và Tây Ban nha, được dẫn dắt bởi 2 ông thầy có nhiều duyên nợ. Nếu Guardiola tiếp tục thua, và thua đậm thì có lẽ nó sẽ khai tử một triết lý bóng đá thiên về cầm bóng để tấn công áp đảo.

Thế trận

Tại bảng C, Barca hiện đang đứng đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, tiếp theo là Man City (4 điểm), Gladbach (3 điểm) và Celtic (1 điểm). Đội chủ sân Etihad vẫn đang trong vòng nguy hiểm và buộc phải nỗ lực giành ít nhất một trận hòa để nuôi hi vọng lọt vào vòng sau. Trong khi đó, Barca sẽ sớm giành vé đi tiếp nếu đánh bại Man City (thậm chí chỉ cần hòa) trong trận đấu này.

Ảnh Internet.

Tại sân Nou Camp, trong khuôn khổ Champions LeagueBarca đã có 13 chiến thắng và thực tế khi rời xa thánh địa này, họ cũng không hề yếu đi. So với trận lượt đi, đội khách vắng 2 mắt xích quan trọng của hàng thủ là Jordi Alba và Gerard Pique do chấn thương.

Bộ đôi Lucas Digne và Samuel Umtiti vào thay chắc chắn sẽ là địa chỉ để các cầu thủ Man City khoét vào đấy. Đội trưởng Andres Iniesta của Barca cũng đang trong quá trình dưỡng thương, chưa chắc đã ra sân từ đầu và nếu ra sân thì khả năng kiểm soát bóng của đội khách cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Một kịch bản trên sân Etihad, Man City sẽ chơi lối chơi tấn công, cố gắng kiểm soát bóng tối đa trong chân với sự trở lại của Aguero. Còn Barca thì dựa vào bộ ba MSN tập rình chờ cơ hội sai lầm của chủ nhà. Man xanh đã vô địch Ngoại hạng Anh 2 lần trước khi Pep đến. Cho nên nhiệm vụ của Guardiola là giúp Man City không chỉ vô địch giải Ngoại hạng Anh mà còn là ở Champions League.

Rõ ràng là dù vừa đại thắng West Brom 4-0 nhưng đội quân của Guardiola vẫn bị đánh giá là cửa dưới. Đó là điều khán giả sân Etihad chưa thể hài lòng!

Toan tính

Triết lý bóng đá của Guardiola: lối chơi tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên với các đối thủ khác nhau, ông thầy người TBN đều cố sắp xếp đội hình biến ảo khiến các đối thủ khó bắt bài. Tư duy bóng đá hiện đại này được Guardiola bê từ Barca đến Bayern về bây giờ áp dụng tại sân Etihad.

Ảnh Internet.

Khi cầm quân, Guardiola sẽ cố tìm lựa chọn những người “chia bài” giỏi chơi hàng tiền vệ để áp vào sơ đồ 4-1-4-1. Khi cần tấn công Man City sẽ chuyển qua đá 3-2-4-1, tùy vào diễn biến trên sân Guardiola sẽ yêu cầu 1 trong 2 hậu vệ biên là Kolarov hoặc Sagna dâng lên đá tiền vệ trung tâm với Fernandinho. Khi đó tiền vệ Gundogan sẽ được đẩy lên làm hộ công thứ 4 cùng với Silva, Sterling và De Bruyne. Trận gặp West Brom mới đây, Pep chỉ tung ra sân đúng 3 hậu vệ là Kolarov, Stones và Otamendi để thử nghiệm lối đá 3-2-4-1 và cuối trận chuyển thành 3-3-3-1, thật biến hóa khôn lường.

Triết lý thiên về tấn công của Pep đang giúp Man city thống trị nước Anh nhưng lại tỏ ra khó khăn tại Champions League. 10 vòng đầu tiên của Pep tại Premier League họ có 7 chiến thắng, 2 hòa và chỉ thua 1 trận nhưng ở Champions League họ không thắng nổi Celtic, thua tan nát Barca.

Trong khi đó, trận thắng đậm ở lượt đi đã cho HLV Luis Enrique có nhiều sự lựa chọn hơn. Đây là lúc để Barca giải quyết khủng hoảng ở hệ thống phòng ngự và vận hành lối chơi không nhạc trưởng Iniesta. Barcelona sẽ không quá quan tâm về lối chơi chủ nhà mà quên đi việc cần thử nghiệm nhiều vấn đề để còn đi tiếp đường dài bởi kể cả thua trận này cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Nhưng không vì thế mà Guardiola sẽ gặp may, bởi một khi Enrique được quyền phiêu liêu thì Barca sẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Đội hình dự kiến:

Man City:Caballero – Otamendi, Stones, Kolarov – Fernandinho, Gundogan, Fernando – Sterling, Silva, De Bruyne – Aguero.

Barca: Ter Stegen – Roberto, Umtiti, Mascherano, Digne – Rafinha, Busquets, Rakitic – Messi, Suarez, Neymar.

Tỷ số: 2-2

N@T

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201611/man-city-vs-barca-su-tra-thu-ngot-ngao-2750833/