Man City 'nhuộm xanh' đội hình tệ nhất vòng 7 Premier League

Manchester City của Pep Guardiola vừa trải qua một vòng đấu đáng quên, do đó, không quá ngạc nhiên khi có rất nhiều cầu thủ của nửa xanh thành Manchester lọt vào đội hình tệ nhất.

Vòng 7 Premier League chứng kiến sự thất bại toàn diện của 2 ông lớn thành Manchester. Trong khi Quỷ đỏ có trận hòa như thua trước Stoke City thì Man City của Pep Guardiola lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác thất bại ở mùa giải năm nay. Rất nhiều ngôi sao của hai đội trước đó đạt phong độ cao lại bất ngờ chơi tệ.

Theo đó, ở trong khung gỗ, thủ thành David de Gea của Manchester United thực tế không phải hoạt động quá nhiều trong trận gặp Stoke City nhưng ở khoảnh khắc mà các Manucians cần nhất, anh lại gây thất vọng. Pha bắt bóng không dính của De Gea như món quà trao tay Stoke City, giúp đội khách có được 1 điểm quý giá trên sân Old Trafford.

Ở vị trí hậu vệ biên, Kolarov từng được Pep Guardiola khen ngợi khá nhiều ở những vòng đấu trước đã chơi dưới sức mình. Không những không thể phong tỏa được các mũi nhọn bên phía Tottenham, chính Kolarov là người có pha đá phản lưới nhà mở ra kết cục bi thảm cho Man City.

Bên hàng lang đối diện, Angel Rangel của Swansea tỏ ra khá non nớt khi liên tục bị Roberto Firmino làm khổ. Dù Swansea có bàn thắng dẫn trước nhưng màn trình diễn không tốt của Rangel đã khiến Swansea không thể có được 1 điểm.

Cặp trung vệ gây thất vọng nhất vòng đấu này chính là Nicolas Otamendi của Man City và Lamine Kone của Sunderland. Trong đó, Otamendi khá chậm chạp và là điểm yếu để các chân sút bên phía Tottenham khai phác. Còn Kone cũng thường xuyên để hỏng vị trí.

Arsenal có chiến thắng nghẹ thở 1-0 trước Burnley nhưng Mesut Oezil thi đấu rất mờ nhạt trận này trong vài trò hộ công. Phong độ không ổn định của tiền vệ người Đức khiến các CĐV không khỏi lo lắng. Ngoài ra, ở bên hành lang cánh trái, Alex Iwobi cũng hoàn toàn vô hại trước hàng thủ Burnley.

Arsenal đóng góp 2 cái tên ở hàng tiền vệ thì Man City lại "trội" hơn tất thảy khi cả Fernando, Jesus Navs và Raheem Sterling đều "dính chàm". Sterling được mong đợi sẽ khỏa lấp khoảng trống do Kevin de Bruyne để lại nhưng cầu thủ trẻ này lại mất hút trên hàng công. Riêng Navas giống như người thừa trên sân, còn Fernando trong lần đầu được đá chính lại chơi cực tệ và sớm bị Pep Guardila rút ra sân.

Ở hàng tiền đạo, Borja Baston của Swansea là người được lựa chọn. Vòng 7 này, Swansea có màn thắng dẫn trước và liên tục tạo ra khá nhiều tình huống uy hiếp khung thành Liverpool nhưng Baston lại bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Thậm chí, Baston còn có pha hỏng ăn khó tin khi trước mặt chỉ là là khung thành trống.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:40 03/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/man-city-nhuom-xanh-doi-hinh-te-nhat-vong-7-premier-league-d361954.html