Màn ảnh tròn: 'Chiêu' mới của đạo diễn Phùng Tiểu Cương

Nhà làm phim Trung Quốc nổi tiếng Phùng Tiểu Cương sẽ trình chiếu bộ phim mới của ông, mang tựa đề Tôi không phải là Phan Kim Liên (I Am Not Madame Bovary) với format hoàn toàn khác: màn ảnh tròn.

Tại cuộc họp báo tổ chức ở Bắc Kinh hôm 27/7, đạo diễn Phùng Tiểu Cương cho biết: “Màn hình tròn, màn hình chỉ hiển thị hình ảnh tròn hạn chế trên một màn hình chữ nhật thông thường, mới đến mức “tất cả ê-kíp sáng tạo của bộ phim, ngoại trừ nhà quay phim, đều phản đối quyết định của tôi”.

Nhà làm phim Phùng Tiểu Cương (giữa) và ê-kíp làm phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên" tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh

Những người phản đối mạnh mẽ nhất quyết định của Phùng Tiểu Cương có tác giả cuốn tiểu thuyết gốc kiêm nhà biên kịch Lưu Chấn Vân, nam diễn viên gạo cội Trương Quốc Lập và Vương Trung Lỗi, ông chủ hãng phim Hoa nghị Huynh đệ.

Tuy nhiên, Phùng Tiểu Cương nói với họ: “Nếu các ông không muốn đầu tư vào phim của tôi, tôi sẽ tự sản xuất phim. Tôi sẽ vẫn quay và chiếu phim với màn ảnh tròn. Tôi không biết chiếu phim màn ảnh tròn có đẹp không và có được khán giả chấp nhận hay không. Song tôi cực kỳ sợ khi nghĩ đến chuyện mình phải hối tiếc đã không cố gắng làm điều gì đó khi mình già hơn”.

Phim "Tôi không phải là Phan Kim Liên" được quay và chiếu với format màn ảnh tròn

Chưa hết, nam diễn viên Trương Quốc Lập , một người bạn của Phùng Tiểu Cương, còn phản đối ông mời Phạm Băng Băng thủ vai nữ chính, bởi Quốc Lập cảm thấy nữ diễn viên này không có điểm gì tương đồng với nhân vật trong phim. Tuy nhiên, Phạm Băng Băng đã chứng minh cho Trương Quốc Lập thấy cách nhìn người của ông đã nhầm khi trong 3 tháng quay phim cô đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật.

Chân dung nhân vật do Phạm Băng Băng thủ diễn trong phim

Tôi không phải là Phan Bích Liên là phim hài châm biếm được dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lưu Chấn Vân. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về Lý Tuyết Liên, người phụ nữ lam lũ luôn dằn vặt và muốn đấu tranh trước thực tại bị làng xóm chế giễu với người phụ nữ dâm đãng, lả lơi nhất trong tiểu thuyết Thủy Hử - Phan Kim Liên. Cô đã cố gắng thay đổi tai tiếng “người đàn bà dâm đãng” bằng cách kiện nhiều quan chức các cấp.

Phim sẽ được trình chiếu ở Trung Quốc vào ngày 30/9 và sẽ ra mắt khán giả thế giới tại LHP Quốc tế Toronto lần thứ 41 vào tháng 9.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/man-anh-tron-chieu-moi-cua-dao-dien-phung-tieu-cuong-n20160729103346600.htm