Màn ảnh Hàn Quốc và những cuộc “lột xác” ngoạn mục

(2Sao) - Màn ảnh nhỏ xứ Hàn không thiếu những trường hợp bị “đóng khung” vào vai diễn, và có những diễn viên phải mất nhiều năm mới thoát khỏi rào cản giới hạn của mình.

Tuy nhiên, một số diễn viên đã vượt ra khỏi ranh giới bị đóng khung đó. Go Hyun Jung – Mi Shil trong Queen Seon Deok Go Hyun Jung Là ngôi sao của màn ảnh truyền hình xứ Kim Chi từ thập niên 90, trong suốt 20 năm vào nghề, Go Hyun Jung đã diễn trên 10 phim truyền hình nhưng lại quen thuộc trong mắt khán giả với hình tượng trong sáng, năng động, hiền hòa. Thế nhưng với vai Mi Shil – người đàn bà uy quyền, lạnh lùng và mưu mô trong phim truyền hình Queen Seon Deok năm 2009, Go Hyun Jung đã làm nên “cuộc cách mạng” về hình tượng trên màn ảnh nhỏ. Mi Shil của Go Hyun Jung được đón nhận và yêu thích cuồng nhiệt, dù không phải là tuyến nhân vật “lương thiện” trong phim. Go Hyun Jung với vai Mi Shil trong phim Queen Seon Deok Cho đến nay, Mi Shil gần như trở thành vai diễn để đời của Go Hyun Jung, nhắc đến cô, không ai có thể quên được vai diễn ấn tượng này. Sắp tới, Go Hyun Jung lại có thêm bước tiến khi vào vai nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc trong phim truyền hình Dae Mul của đài SBS. Liệu Go Hyun Jung có một lần nữa làm nên kỳ tích thông qua hình tượng nữ tổng thống cứng rắn, thông minh? Son Ye Jin – Lần đầu thử sức ở vai diễn hài hước Son Ye Jin Son Ye Jin cũng như Go Hyun Jung, bị đóng khung trong các vai diễn nữ tính, xinh đẹp. Từ phim truyền hình đầu tay Delicious Proposal năm 2001 đến Sportlight năm 2008 và cả trong các phim điện ảnh, nhắc đến Son Ye Jin, người ta sẽ hình dung ra ngay một gương mặt có nét đẹp thu hút, nụ cười đáng yêu, phong cách thanh lịch… Tạo hình của Son Ye Jin trong phim Personal Taste Thế nhưng, cô gái Gae In hậu đậu, thật thà của phim truyền hình Personal Taste đài MBC trong năm nay đã đẩy Son Ye Jin bước khỏi “thế giới cũ” của mình. Cách ăn mặc và cử chỉ đều vụng về, Gae In qua diễn xuất của Son Ye Jin từ từ biến đổi trở thành con người mới sau khi có được tình yêu với Jin Ho (Lee Min Ho). Kể từ sau Personal Taste, khán giả phát hiện ra một Son Ye Jin với khả năng diễn hài tinh tế, đáng yêu không kém những vai diễn thục nữ trước kia của nữ diễn viên này. Kim So Yeon – 10 năm lột xác khỏi vai ác nữ Kim So Yeon 10 năm trước, vai diễn Heo Young Mi xấu xa trong phim truyền hình All About Eve đã đưa cái tên Kim So Yeon đến gần với công chúng. Nổi tiếng từ vai diễn “ác nữ” nên suốt một thời gian dài sau đó, Kim So Yeon hầu như không có được thành tích nào nổi bật vì chưa có vai diễn qua mặt được nhân vật Heo Young Mi. Bản thân là một diễn viên thực lực nhưng Kim So Yeon không có cơ hội nổi bật, thất bại của Autumn Shower năm 2005 khiến cô tạm rời xa màn ảnh Hàn Quốc, sang Trung Quốc phát triển nhưng vẫn không có kết quả. Tạo hình của Kim So Yeon trong Prosecutor Princess Năm 2009, với vai diễn Sun Hwa – gián điệp Bắc Hàn trong phim truyền hình Iris, Kim So Yeon dần dần lấy lại được tình cảm từ khán giả màn ảnh nhỏ. Nhưng phải đợi đến Prosecutor Princess của đài SBS phát sóng trong tháng 3.2010, cô mới thật sự “lột xác”, xóa bỏ hoàn toàn cái nhìn thiếu thiện cảm của một số khán giả khi nhớ về cô thông qua nhân vật đáng ghét như Heo Young Mi. Ma Hye Ri của Prosecutor Princess là vai diễn không hề đơn giản, rất dễ gây phản cảm nếu không khéo xử lý vì tính cách nhân vật quá cầu kỳ, ưa chưng diện… Nhưng Kim So Yeon gần như hóa thân vào Ma Hye Ri, từ cách nói chuyện, kiểu cười “haha” ấn tượng đã đưa tên tuổi cô trở thành một trong những nữ diễn viên thành công nhất trong 6 tháng đầu năm 2010. Kim So Yeon tâm sự, Ma Hye Ri là vai diễn đã đem lại cho cô nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc đời làm nghệ thuật, chứng tỏ cô có thể diễn tốt nhiều dạng vai diễn khác nhau và không bị đóng khung vào vai “người xấu” như Heo Young Mi. Moon Geun Young – Không còn là “em gái quốc dân” Moon Geun Young Khán giả màn ảnh nhỏ yêu thích Moon Geun Young từ khi còn là cô bé 13 tuổi trong phim truyền hình Trái tim mùa thu phát sóng năm 2000 trên đài KBS. Suốt 10 năm, Moon Geun Young gắn liền với danh hiệu “Em gái quốc dân” bởi các vai diễn teen trong sáng, đáng yêu. Ngay cả khi vinh dự trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nhất đoạt giải thưởng lớn Daesang trong SBS Acting Awards năm 2008 cho vai diễn cải nam trang trong phim truyền hình cổ trang Painter Of The Wind, Moon Geun Young vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả như cô gái nhỏ, không hề lớn lên theo năm tháng. Moon Geun Young trong Cinderella’s Sister Nhưng vai diễn Eun Jo trong Cinderella’s Sister vừa kết thúc cách đây không lâu trên sóng KBS đã đánh dấu sự trưởng thành của Moon Geun Young, diễn xuất bằng mắt, thể hiện nỗi đau và tình cảm của cô gái có cá tính dữ dội như Eun Jo thật sự gây ấn tượng cho khán giả. Moon Geun Young nhận được vô số lời khen tặng cho vai diễn Go Eun Jo. Không chỉ vậy, Cinderella’s Sister còn là phim truyền hình đầu tiên Moon Geun Young có “nụ hôn trên màn ảnh” sau 11 năm gia nhập làng giải trí. Goo Hye Sun – “Lột xác” đằng sau màn ảnh Goo Hye Sun trong Boys Over Flowers Tuy trong sự nghiệp diễn xuất, Goo Hye Sun chưa có vai diễn nào để lại ấn tượng trong lòng khán giả bằng nàng Cỏ Geum Jan Di của phim truyền hình thần tượng Boys Over Flowers nhưng không thể phủ nhận, chính Geum Jan Di đã đem đến cho Goo Hye Sun cơ hội tỏa sáng đằng sau màn ảnh. Bìa cuốn tiểu thiếu Tango của Goo Hye Sun Đạo diễn Goo Hye Sun Nếu như suốt 5 năm gia nhập làng giải trí, Goo Hye Sun nhận phim đều đặn từ năm 2005 đến 2009 thì sau Boys Over Flowers, cô tạm dừng lại một thời gian để bắt đầu cho cuộc “lột xác” sau màn ảnh. Ngay khi Boys Over Flowers kết thúc, Goo Hye Sun phát hành tiểu thuyết Tango, tấn công vào lĩnh vực âm nhạc bằng album Breath, tổ chức đêm trình diễn dương cầm với các nhạc phẩm do chính cô biên soạn, mở phòng triển lãm các tác phẩm tranh do chính cô vẽ và gần đây, Goo Hye Sun còn trở thành đạo diễn với một số bộ phim điện ảnh. Sự lột xác ngoạn mục này của Goo Hye Sun chứng tỏ tài năng vô tận của cô gái trắng trẻo, xinh xắn này, khác hẳn với nàng Cỏ hậu đậu, “thi 3 lần mới đậu” trong phim truyền hình Boys Over Flowers. Saphire (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1023n20100618185540406/mananh-han-quoc-va-nhung-cuoclot-xac-ngoan-muc.vnn