Malaga - Real Madrid: Duyên & nợ

Không phải derby. Không phải đại chiến. Nhưng trận đấu ở La Rosaleda đêm nay vẫn sẽ là một trận đấu được chú ý đặc biệt bởi duyên và nợ tồn tại giữa những người tham chiến, cũng như bởi những chi tiết bên lề đầy thú vị.

Lừa và ngựa La Rosaleda sẽ được chứng kiến một cuộc chạm trán đầy thú vị trên băng ghế huấn luyện. Không chỉ là đồng hương, đồng nghiệp, mối quan hệ giữa Jesualdo Ferreira với Jose Mourinho là cả một câu chuyện dài và đầy ngoắt nghéo. Bắt đầu từ những năm 80, khi Ferreira là giảng viên ở Viện giáo dục thể chất Lisbon còn Mourinho là một sinh viên ở đó, tiếp nối bằng việc Mourinho từ chối nhận Ferreira vào ban huấn luyện lúc ông đang làm việc ở Benfica (dù trước đó Ferreira từng cho Mou làm trợ lý ở Estrela da Amadora), và lên đến đỉnh điểm khi Mourinho viết hẳn một bài báo mỉa mai Ferreira trên tờ Record (BĐN). Thực ra thì Mourinho không chỉ đích danh, song từng câu từng chữ ông viết ra đều đưa người ta đến với Ferreira, người ngay trước đó vừa đánh mất ngôi đầu bảng cùng Braga sau trận thua đầy bất ngờ trước Vitoria Guimaraes. Ông viết: "Một người là HLV với 30 năm kinh nghiệm, người kia chỉ có 3 năm. Người có 30 năm kinh nghiệm chưa thắng nổi danh hiệu nào; người có 3 năm kinh nghiệm đã dành được vô khối. Người có 30 năm kinh nghiệm có một sự nghiệp đồ sộ; người có 3 năm kinh nghiệm chỉ mới có một sự nghiệp rất khiêm tốn. Nhưng người có 30 năm sự nghiệp có thể sẽ bị quên lãng ngay khi kết thúc sự nghiệp; người có 3 năm sự nghiệp có thể dừng lại ngay lúc này và vẫn được nhớ tới mãi mãi. Đó có thể là câu chuyện về một con lừa làm việc suốt 30 năm nhưng không thể nào trở thành một con ngựa". Mourinho nói rằng giữa ông với Ferreira chẳng có vấn đề gì, và thậm chí còn khẳng định mối quan hệ của họ là tuyệt vời. Nhưng ở cái thế của ông, nói thế thật dễ. Lùn và cao Ai đó có thể không nhớ, riêng Patrick Mtiliga suốt đời này không bao giờ có thể quên được... cái cùi chỏ của Ronaldo. Trong cuộc đối đầu diễn ra vào vòng cuối cùng của lượt đi mùa trước trên sân Bernabeu, hậu vệ trái người Đan Mạch đã bị Ronaldo thúc cùi chỏ đến vỡ mũi trong một nỗ lực đeo bám. Vì lỗi này, Ronaldo đã phải nhận một thẻ đỏ xứng đáng, nhưng điều đáng nói là truyền thông Real Madrid đã nhân vụ này làm ầm lên rằng các trọng tài đang chèn ép đội bóng áo Trắng. Họ đã mang một pha bóng tương tự trong trận Barca-Sevilla giữa Messi với Valiente ra để so sánh, và đi đến một kết luận đầy mỉa mai rằng sự khác biệt chỉ là trong vụ Ronaldo, nạn nhân lùn, kẻ thủ ác cao, còn trong vụ Messi thì ngược lại. Thế mà Ronaldo thì bị thẻ đỏ, còn Messi thì được hưởng 1 quả phạt. "Sheikh team" và "Perez team" Một bên là đội bóng giàu truyền thống nhất TBN (và thế giới), bên kia là đội bóng đầu tiên ở Liga thuộc quyền sở hữu của một ông chủ ngoại. Người ta đang gọi Real Madrid là "Perez team", ý nói tới sự hào nhoáng theo phong cách "galactico" của đội bóng này. Và người ta đang gọi Malaga là "Sheikh team", đội bóng của một Hoàng thân đến từ Trung Đông. Từ khi mua lại được Malaga hồi mùa Hè này, Hoàng thân Qatar Abdullah Bin Nasser Al-Thani đã thay đổi Malaga từ trên xuống dưới: mời về một HLV trưởng danh tiếng, sửa sang, nâng cấp sân vận động và sân tập, đồng thời bỏ ra 17 triệu euro để mua cầu thủ. So với "Perez team", hay so với một "Sheikh team" khác là Man City, những khoản đầu tư này của Al-Thani chỉ đáng được xem là "muỗi", nhưng đối với người Malaga, đó là cả một cuộc đổi đời thực sự... Vậy đêm nay, lừa có thể một lần làm ngựa, lùn có đánh vỡ được mũi của cao, và "Sheikh team" có dám sánh ngang với "Perez team"? Một gợi ý cho Mourinho là Malaga có thể phòng ngự không tốt lắm, nhưng cực kỳ "điên cuồng" khi tấn công. Một gợi ý khác là bộ đôi tấn công Quincy Owusu và Rondon có thể sẽ làm được những điều mà các hậu vệ của ông không ngờ tới. Dự đoán: 1-2 Theo V.Cường Thể thao Văn hóa

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thethao/466078/index.html