Mải cứu con trai, hai cha con chết đuối

Chiều 7/7, ông Hà Huy Cận, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm của hai cha con anh Mai Xuân Điểm trong lúc đi câu mực.

Sáng 7/7, thi thể hai cha con anh Mai Xuân Điểm đã được chính quyền địa phương và người nhà tìm thấy, đưa về mai táng.

Theo một số ngư dân đi câu mực kể lại, khoảng 22h ngày 6/7, anh Mai Xuân Điểm (45 tuổi) cùng con trai Mai Xuân Thanh (5 tuổi, cùng trú tại thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh) cùng nhau đi câu mực trên biển. Do sóng lớn, thuyền nhỏ, người con trai 5 tuổi của ông Điểm bị rơi xuống nước.

Trong khi vội lao xuống cứu con, ông Điểm quên tắt máy nên thuyền tự động chạy cách xa vị trí cha con ông. Sau khi vật lộn với sóng biển và không thể tiếp cận được thuyền, cha con ông Điểm đã bị đuối nước.

Đến 23h, các ngư dân cùng đi câu mực phát hiện chiếc thuyền của cha con anh Điểm không có người mới tá hỏa gọi người tìm kiếm. Thi thể anh Điểm được các ngư dân phát hiện ngay trong đêm.

Đến gần 10h sáng ngày 7/7, thi thể cậu con trai mới được tìm thấy.

Hiện, chính quyền địa phương đã đến động viên, hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng lo hậu sự.

Trương Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mai-cuu-con-trai-hai-cha-con-chet-duoi-post136433.info