Mái ấm cho trẻ em bất hạnh

Bà Robyn Morly (áo trắng ở giữa) tặng xe lăn cho trẻ em khuyết tật.

(Cadn.com.vn) - Suốt 10 năm qua, một phụ nữ người Úc đã mang đến nhiều niềm vui, hi vọng cho những trẻ em bất hạnh khi tự nguyện làm công việc không hề nhẹ nhàng là chăm sóc, trị liệu cho trẻ em khuyết tật; vận động bạn bè, người thân tại quê nhà để lập quỹ học bổng cho trẻ em nghèo. Bà là Robyn Morly người sáng lập nên tổ chức từ thiện Children’s Hope in Action (CHIA)...

Văn phòng của CHIA tại 460 đường Cửa Đại, TP Hội An đã trở thành lớp tập vật lý trị liệu cho trẻ em khuyết tật suốt 3 tháng nay. Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, những trẻ em bị bại não, chậm phát triển, tự kỷ hay những trẻ khuyết tật vận động đều được thành viên của CHIA chăm sóc với những bài tập vận động khác nhau. Chị Trần Thị Hương thường xuyên đưa con đến để điều trị vật lý trị liệu cho biết, con trai chị 4 tuổi, căn bệnh bại não khiến cháu bị khuyết tật vận động, trước đây cháu đi lại rất khó khăn, có khi cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ. Từ khi đến đây cháu có tiến triển tốt hơn khi đã tự xoay người và đi được nên chị rất vui và cố gắng đưa con đến tập.

Tại trung tâm hiện có 12 trẻ em được điều trị vật lý trị liệu thường xuyên, với những bài tập hỗ trợ từ việc đi đứng, vận động tay chân, cổ, lưng... đến những bài tập kích thích sự năng động, suy nghĩ cho những em mắc chứng bại não, tự kỷ. Ngoài việc được chăm sóc trực tiếp, thành viên của CHIA còn đến tận nhà, tổ chức các lớp hướng dẫn phương pháp điều trị cho phụ huynh có con em bị khuyết tật vận động... Đó là một trong những chương trình từ thiện được CHIA vừa triển khai thực hiện. CHIA do bà Robyn Morly thành lập vào năm 2006 với đối tượng hướng đến là trẻ em, đặc biệt là những trẻ em kém may mắn, hoàn cảnh bất hạnh. Bà Mobyn Morly từng làm việc tại trại trẻ mồ côi suốt 5 năm liền nên với bà, tình yêu thương dành cho trẻ em là không gì đong đếm được. Bà Robyn Morly chia sẻ: “Ngay khi đặt chân đến Việt Nam tôi đã có ý định sẽ thành lập một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nơi đây, chính tại Hội An tôi đã gặp được những trẻ em có hoàn cảnh quá bất hạnh. Và, giúp đỡ chúng là việc tôi phải làm ngay”.

Những trẻ em kém may mắn được thành viên CHIA chăm sóc với các bài tập vật lý trị liệu.

CHIA hỗ trợ ở ba lĩnh vực chính là y tế, khuyết tật và học bổng giáo dục cho trẻ em trên địa bàn 5 huyện của tỉnh Quảng Nam gồm: Hội An, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn với hàng ngàn trẻ em được hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc điều trị; 25 căn nhà được sửa chữa và xây mới; 179 xe lăn được trao tặng cho những trẻ em khuyết tật và hàng trăm trẻ em được “viết ước mơ” từ học bổng tiếp sức đến trường kéo dài từ tiểu học, trung học đến đại học. “Bà Robyn Morly là người rất giàu tâm huyết với trẻ em, từ việc trực tiếp gặp gỡ, giúp đỡ cho đến vận động hỗ trợ để gây quỹ từ thiện cũng do chính bà thực hiện. Ngay cả khi mở lớp tập vật lý trị liệu ở trung tâm bà cũng trực tiếp tham gia chăm sóc những đứa nhỏ, điều đó thật đáng quý”, chị Nguyễn Thị Dung, thành viên tổ chức CHIA bộc bạch. Điều đặc biệt, CHIA không chỉ hỗ trợ tạm thời mà cứ hằng tháng các thành viên lại chia nhau thăm nom những em được cưu mang, giúp đỡ. Đồng thời tổ chức các lớp báo cáo về kết quả học tập của những em được hưởng học bổng đến trường để kịp thời nắm bắt, tiếp tục hỗ trợ để chắc chắn rằng các em sẽ có được một tương lai tốt đẹp thật sự.

Với những gì đã làm được, CHIA đã thật sự trở thành “mái nhà chung” cho những trẻ em bất hạnh. Và với Robyn Morly, niềm vui của bà chính là cho đi những yêu thương như lời bà nói: “CHIA là những chữ viết tắt của từ Chidren’s Hope in Action, cũng trùng hợp với từ CHIA trong tiếng Việt có nghĩa là chia sẻ và CHIA của chúng tôi sẽ tìm đến những phận đời kém may mắn”.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_152047_ma-i-a-m-cho-tre-em-ba-t-ha-nh.aspx