Macedonia 2-3 Italia: Khi Ventura không chỉ nghĩ về bóng đá

2 trận đấu đã qua của ĐT Italia là 2 triết lý hoàn toàn khác nhau của HLV Ventura. Qua đó, ông không chỉ muốn giành những chiến thắng trên sân bóng mà còn muốn chứng minh với rất nhiều người về tài cầm quân của mình. Một chút may mắn đã giúp đoàn quân của Ventura có những kết quả không tệ, nhưng trong đó một nỗi bất an đã bao trùm.

Ở cuộc tiếp đón Tây Ban Nha tới sân nhà vào rạng sáng thứ 6 tuần trước, người ta đã thấy một Italia vô cùng thận trọng. Hôm đó, cả 11 cầu thủ của họ bao gồm cả bộ đôi tiền đạo Graziano Pelle và Eder thường xuyên xuất hiện bên phần sân nhà với mục tiêu tạo sự chắc chắn tuyệt đối cho khung thành của thủ môn Gianluigi Buffon. Nhưng mặt trái của họ lại việc Italia trở nên vô cùng bị động trong tấn công.

Những Pelle và Eder đều không phải những người có khả năng bứt tốc thực sự tốt và trong bối cảnh thường chỉ có bóng ở cách xa khung thành, họ không thể chuyển hóa thành một pha phản công chớp nhoáng, sắc bén. Áp lực tới từ Tây Ban Nha kiểm soát bóng, tổ chức tấn công quá giỏi, quá biến hóa ngày một lớn và 1 bàn thua mà Italia phải nhận rồi cả 1 bàn thắng họ ghi được (tới sau pha dứt điểm trúng đích duy nhất trên chấm 11m) cũng đều là cả một sự may mắn.

Italia hết chơi phòng ngự triệt để trước Tây Ban Nha...

Sang tới chuyến làm khách trên sân Macedonia 3 ngày sau, Italia của Ventura thể hiện hình hài hoàn toàn khác. Vẫn sơ đồ 3-5-2 nhưng hàng tiền vệ và tiền đạo thì thay mới 6/7 vị trí. Đi kèm với đó, tâm thế của Italia cũng không còn là cầm chừng chờ thời mà mạnh dạn đẩy cao đội hình tối đa nhằm hạ gục thật sớm đối thủ chỉ được xem là “tí hon” tại châu Âu (xếp thứ 146 trên BXH FIFA, kém Việt Nam 5 bậc).

Và dấu hiệu của một cuộc “tàn sát” đã được manh nha ở phút 24 sau khi chân sút 22 tuổi đang nổi như cồn tại Serie A là Andrea Belotti mở tỷ số cho Italia. Nhưng kể từ đó, Macedonia đã xốc lại tinh thần còn Italia ngược lại bỗng dưng chùng xuống một cách đáng ngạc nhiên. Nhìn vào bộ 3 tiền vệ trung tâm của Azzurri bao gồm Federico Bernardeschi, Marco Verratti và Giacomo Bonaventura, các nhà chuyên môn đã có vẻ nghi ngờ song không ngờ họ lại khiến cho tuyến giữa của Italia thiếu cân bằng tới vậy.

Cả ba đều được biết tới với kỹ thuật điêu luyện, khả năng cầm bóng và hỗ trợ tấn công tốt song tất cả đều gần như không thể tham gia thu hồi bóng. Kinh nghiệm của họ trên trường quốc tế cũng là rất hạn chế khi trung bình mỗi người chỉ có 11 lần khoác áo ĐT Italia. Để rồi hết Verratti (23 tuổi) rồi lại tới Bernardeschi (22) để mất bóng một cách ngớ ngẩn trực tiếp dẫn tới 2 bàn thua chỉ trong vòng ít phút (từ 57 tới 59) của Italia.

...lại tới tấn công tổng lực trước Macedonia

Trước đó, Italia cũng để cho Ilija Nestorovski làm rung chuyển xà ngang chưa kể 3 cơ hội ăn bàn khác tới từ các chân sút bên phía Macedonia. Sau 2 bàn thua chóng vánh, Azzurri vẫn chưa thể bừng tỉnh ngay và phải nhờ sự xuất sắc của Buffon mới tránh được viễn cảnh bị dẫn trước 1-3 sau cú đánh đầu bất ngờ của Daniel Mojsov. Chỉ tới thời điểm đó, Ventura mới nhận ra mình cần phải làm gì.

Cựu thuyền trưởng Torino tung Marco Parolo vào thay Bonaventura và khả năng cày ải của tiền vệ này đã giúp cho con tim của biết bao tifosi bớt thắt lại mỗi khi Macedonia phản công. Dĩ nhiên nó vẫn tiềm ẩn rủi ro nhưng chắc chắn giảm bớt so với trước bởi sự xuất hiện của 1 đấu sĩ thay vì 3 nghệ sĩ ham biểu diễn như trước. Từ đó, Italia chuyển sang sơ đồ 4-2-4 và may mắn đã có được 2 bàn thắng muộn ở các phút 75 và 90+1 đều do công của Ciro Immobile.

2 trận đấu, 2 cách tiếp cận khác nhau song nhìn chung đều mang lại cảm giác lo lắng cho người hâm mộ ĐT Italia. Dấu ấn của HLV Ventura trong 2 trận vừa qua của Italia là vô cùng đậm đặc song không phải tất cả đều là tích cực. Từ tổng lực phòng ngự tới tổng lực tấn công, đoàn quân thiên thanh của ông đều cho thấy sự thiếu cân bằng và 4 điểm có được trước Tây Ban Nha và Macedonia có đóng góp không nhỏ của thần may mắn.

HLV Ventura cố gắng để lại dấu ấn cá nhân một cách thái quá

Những người có dịp tiếp xúc với Ventura trong đó có nhà báo Mario Sconcerti tiết lộ rằng đây là một người đàn ông có cái tôi rất lớn. Lời đồn quả không sai! Thông qua cách bày binh bố trận của nhà cầm quân 68 tuổi ở 2 trận vừa qua, dường như ông đang suy nghĩ quá nhiều về những việc mình phải làm và đang cố gắng chứng tỏ rằng mình phù hợp với ĐT Italia dù chưa từng dẫn dắt một CLB lớn nào của đất nước hình chiếc ủng cũng như châu Âu.

Ventura muốn mọi người biết rằng về chiến thuật và cách sử dụng nhân sự, ông đều là bậc thầy và có thể thích ứng được trong những hoàn cảnh khác nhau dù gặp gã khổng lồ như Tây Ban Nha hay tí hon Macedonia. Nhưng dường như mọi thứ đang đi quá xa và trong tâm trí của Ventura không chỉ có bóng đá . Để nhận được sự công nhận của mọi người, ông sẵn sàng cho nửa tá cầu thủ trẻ măng đá với Macedonia và suýt phải trả giá.

Một nhà lãnh đạo giỏi nhất khi mọi người gần như không biết ông ta hiện hữu. Và khi đạt được mục tiêu, ông ta sẽ nói rằng: chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành nó.
Triết gia Lão Tử

Rõ ràng Ventura đang đi ngược với răn dạy của người xưa. Cũng hy vọng ông sẽ nhận được nhiều sự công nhận của công chúng sau đợt này để dừng việc đặt dấu ấn cá nhân của mình lên ĐT Italia. Nếu không, mọi chuyện sẽ thực sự trở nên nghiêm trọng nếu tương lai Azzurri không còn có thần may mắn đồng hành.

Xem lại video tổng hợp trận Macedonia 2-3 Italia (Vòng loại World Cup 2018)

Mạnh Hùng

⇒ Báo bóng đá cập nhật thông tin nhận định kèo bóng đá hôm nay và xem bóng đá online .

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/du-am-hlv-ventura-o-tran-dau-macedonia-23-italia-vong-loai-wc-184-145200.html