Mắc kẹt trong bồn cầu công cộng vì cố gắng lượm điện thoại bị đánh rơi

Lực lượng cứu hỏa tại thành phố Drammen (Na Uy) đã phải phá vỡ bồn cầu công cộng sau khi một thanh niên chui xuống đây mắc kẹt trong khi nỗ lực lượm chiếc điện thoại của bạn mình đánh rơi.Chuyện bắt đầu khi một người bạn của anh Cato Berntsen (20 tuổi) bị rơi điện thoại di động vào trong bồn cầu khi đang sử dụng. Sau khi bàn bạc, Larsen quyết định chui vào bên trong để lấy ra vì dáng người anh khá gầy nhỏ.Nguồn: Người đưa tin

(ĐSPL) - Lực lượng cứu hỏa tại thành phố Drammen (Na Uy) đã phải phá vỡ bồn cầu công cộng sau khi một thanh niên chui xuống đây mắc kẹt trong khi nỗ lực lượm chiếc điện thoại của bạn mình đánh rơi.

Chuyện bắt đầu khi một người bạn của anh Cato Berntsen (20 tuổi) bị rơi điện thoại di động vào trong bồn cầu khi đang sử dụng. Sau khi bàn bạc, Larsen quyết định chui vào bên trong để lấy ra vì dáng người anh khá gầy nhỏ.

Người thanh niên cố chui ra khỏi bồn cầu nhưng không được.

Người thanh niên cố chui ra khỏi bồn cầu nhưng không được.

Đó là một nhà vệ sinh công cộng kiểu nhà ngang cũ, phần chất thải không kết nối với hệ thống thoát nước mà tồn trong bể phốt, được làm sạch 1 lần mỗi năm.

Mất vài giây và anh Larsen đã chui qua được bồn cầu, đứng dưới đáy bể phốt với phân ngập lên đến đùi.

Larsen không bị thương nặng, chỉ bị trầy xát khắp người khi cố chui ra khỏi bồn cầu.

Larsen hãi hùng hồi tưởng lại: “Tôi đã rất hoảng sợ. Tôi căm ghét không gian hẹp và rất khó di chuyển. Tôi đủ gầy để chui vào nhưng rồi lại không thể chui ra được. Tôi đã phải ở nơi khủng khiếp đó suốt 1 giờ liền.”

Khi biết Larsen không thể tự chui ra ngoài, người bạn của anh đã gọi cấp cứu tới giúp.

Anh Kristin Rodnes từ Trung tâm khẩn cấp Vestviken kể lại cho phóng viên: “Chúng tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 07h58 phút, báo rằng có một người đàn ông bị mắc kẹt trong bể phốt của nhà vệ sinh. Chúng tôi đã gửi ngay một xe cứu hỏa cùng với bốn nhân viên đến vị trí trên. Phải mất khoảng 10 phút, các nhân viên cứu hỏa mới lôi được anh ta ra bằng cách phá dỡ bồn cầu. Hiện nhà vệ sinh trên đang phải đóng cửa ngừng phục vụ”.

Những người lính lính cứu hỏa phải phá bồn cầu để giải cứu Larsen ra ngoài.

Tại phòng cấp cứu địa phương ở Drammen, một thành phố nằm phía Nam Na Uy, gần thủ đô Oslo, Larsen đã được làm sạch các vết thương và tiêm kháng sinh đề phòng nhiễm trùng.

"Ở đó kinh tởm như là địa ngục vậy. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi sẽ không bao giờ lại vào một nhà vệ sinh công cộng nào nữa. Bây giờ người tôi rất đau, tôi sẽ về nhà và nghỉ ngơi", Larsen nói với phóng viên.

Cato Berntsen Larsen.

Đại diện phía nhà quản lý đô thị của thành phố Drammen, bà Kristine Hoibraaten cho biết đây là lần đầu tiên có người bị rơi vào bồn cầu, kể từ khi nó được xây dựng vào những năm 1990: “Bể phốt này thường được nạo hút mỗi năm một lần. Đây là sự cố rủi ro bởi bình thường rất khó có thể rơi vào bể phốt được”.

MINH MINH (theo VG)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]PWh5iLjhls[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/cong-dong-mang/mac-ket-trong-bon-cau-cong-cong-vi-co-gang-nhat-dien-thoai-a159988.html