M.U thua đậm, Mourinho coi như... không có gì

Tối 22-7 vừa qua, trong một trận đấu giao hữu tại Trung Quốc, Manchester United đã để thua CLB Đức B.Dortmund với tỷ số 1-4 khá dễ dàng. Rất nhiều fan hâm mộ M.U lập tức bày tỏ sự hoài nghi về triều đại Mourinho, nhưng với bản thân nhà cầm quân này thì 'trận thua này chẳng nói lên vấn đề gì'.

Theo "Người đặc biệt" thì: "Chỉ sau 10 phút bóng lăn bạn đã thấy sự khác biệt giữa chúng tôi - một đội bóng mới chỉ tập trung tập luyện 10 ngày và đá 1 trận với đối thủ - đội bóng đã tập luyện một tháng và đá 3 trận. Nó giống như công thức 1 đang đấu lại công thức 3 vậy". Từ góc nhìn này, Mourinho phủ nhận mọi chỉ trích về phong độ và tinh thần các học trò mà một bộ phận không nhỏ các fan hâm mộ đưa ra.

Có một chi tiết khá thú vị trong chuyến du đấu Trung Quốc của M.U lần này, đó là khi một khán giả địa phương giơ ra chiếc áo đấu của Chelsea và đề nghị ký tặng thì Mourinho đã từ chối thẳng thừng.

Ai cũng biết, mùa giải năm ngoái "Người đặc biệt" đã thất bại thảm hại ở Chelsea, và hơn bao giờ hết ông muốn một chức vô địch giải Ngoại hạng Anh với M.U để lấy lại thể diện và vị thế vốn có của mình.

Tuấn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/m-u-thua-dam-mourinho-coi-nhu-khong-co-gi-401428/