M.U thắng Man City tại League Cup: Ai được, ai mất?

Trận thắng 1-0 của “Quỷ đỏ” trước Man City tại vòng 4 League Cup đã chấm dứt chuỗi trận kém cỏi của đội chủ sân Old Trafford, còn bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola cùng đội quân của mình đã có 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

M.U đã thắng trong trận đấu với đối thủ không đội trời chung cùng thành phố, Mourinho có vẻ như đã thoát khỏi cái mà ông gọi là “thảm họa” trong hơn 1 tháng vừa qua.

Bàn thắng của Mata đã đưa M.U vào tứ kết League Cup trong bối cảnh mọi cuộc đua danh hiệu tại các mặt trận khác đang khá mù mờ với đội chủ sân Old Trafford.

Mata là người định đoạt trận đấu. Ảnh: PA.

Nhưng tấm vé vào tứ kết League Cup xét cho cùng không thật sự quan trọng bởi lẽ đến chính danh hiệu này các CLB lớn còn chẳng quan tâm. Tham dự một giải đấu mà tiền thưởng không lớn, sức ảnh hưởng không sâu rộng và trực tiếp bào mòn đi thể lực của các cầu thủ, đã có khoảng thời gian khá dài, các CLB từng công khai rằng mình không quan tâm và chỉ để cho đội hình trẻ đá League Cup.

Nên nhớ M.U đã thắng đội hình B của Man City, điều đó đồng nghĩa với việc chiến thắng ấy chẳng nói lên được điều gì về thực lực của “Quỷ đỏ” hiện tại cả. M.U vẫn tung vào sân Pogba, Ibrahimovic,…và nhiều cái tên chủ chốt khác, nếu không thắng những cái tên dự bị bên “Man Xanh” thì có lẽ Mourinho nên chấp nhận buông dần mọi cuộc đua trong năm nay.

M.U đã thi đấu rất nỗ lực trong trận đấu này. Ảnh: Getty.

Bên kia chiến tuyến, Pep đang trải qua chuỗi trận tệ nhất của mình trên băng ghế huấn luyện kể từ ngày dẫn dắt Barcelona vào năm 2007. 6 trận đã qua Pep có 3 trận hòa và 3 trận thua, Champions League thì ngã đau trước Barcelona còn Premier League đã để mất ngôi đầu vào tay Arsenal.

Nhiều người cho rằng trận thua tối qua trước M.U là cú “đòn đau” dành cho Pep nhưng cũng như phân tích ở phía trên, đây chỉ là League Cup mà thôi. Trước mặt ông thầy người Tây Ban Nha là những giải đấu khác còn lớn hơn nhiều, thế nên chuyện một vài cầu thủ dự bị có dịp được chạy cho “nóng” chân có khi lại là điều tích cực cho Man City lúc này.

Đây chính là thời điểm tốt để các cầu thủ chủ chốt và cả Pep có thời gian tĩnh lại và nhìn nhận mọi thứ trong hơn 1 tháng vừa qua. Bravo, De Bruyne, Aguero có thời gian nghỉ, những cái tên khác như Sane, Iheanacho có cơ hội rèn luyện thêm. Chuyện thua Barca hay hòa những đối thủ như Bournemouth đã là quá khứ. Sau khi được nghỉ ngơi và xốc lại mọi thứ, cuối tuần này “Man Xanh” chắc chắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mourinho và Pep đều cười sau trận đấu. Ảnh: Getty.

Cuối tuần này tại vòng 10 của Ngoại hạng Anh, cả M.U và Man City chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ là Burnley hay West Brom. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để 2 ông lớn này lấy lại mình. Thành tích vừa qua chưa thể nói lên điều gì, cuộc chơi vẫn còn dài và chắc chắn cả Pep lẫn Mourinho, không ai từ bỏ sớm như vậy cả.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mu-thang-man-city-tai-league-cup-ai-duoc-ai-mat-604966.bld