M.U đã bị Mino Raiola 'dắt mũi' vụ Pogba như thế nào ?

Làm thế nào Mino Raiola có thể biến một cầu thủ vốn thuộc M.U như Paul Pogba quay lại khoác áo... M.U với cái giá kỷ lục thế giới: hơn 100 triệu bảng Anh, chỉ trong 4 năm ?

Từ mối thâm thù với Sir Alex...

Khi còn tại vị, Sir Alex Ferguson thường xuyên nhắc đến 2 cái tên trong giới đại diện cầu thủ: Jorge Mendes và Mino Raiola. Nếu như "máy sấy tóc" luôn coi Mendes (có 2 thân chủ nổi tiếng Mourinho và Ronaldo) là người đại diện số 1 thế giới thì ông lại không ít lần nhắc tới Raiola với sự ghê tởm: “Tôi không tin tưởng gã này ngay từ buổi đầu tiên gặp mặt”.

Không khó để giải thích vì sao Sir Alex lại ghét cay ghét đắng Mino Raiola. Mùa Hè năm 2012, người đàn ông Italia gốc Hà Lan này đã đánh cắp "viên ngọc quý" Paul Pogba khỏi sân Old Trafford.

Từ năm 2009, Raiola đã "đánh hơi" được tài năng của Pogba, khi ấy đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo tuyển U.19 Pháp. Ông đã lặn lội tới tận nhà Pogba ở Lagny sur Marne, ngoại ô Paris để thuyết phục mẹ của tiền vệ này cho phép con trai nằm dưới sự "bảo kê" của mình. Ngay sau đó, Raiola thực hiện vụ chuyển nhượng để Pogba ra nhập đội trẻ M.U ngày 7.10.2009.

Paul Pogba trên ghế dự bị tại M.U mùa 2011-2012

Tại M.U, Pogba đã tiến bộ từng bước và được Sir Alex đôn lên đội 1 vào mùa 2011-2012. Bất kỳ tài năng trẻ nào cũng nôn nóng muốn thể hiện mình. Chiến lược gia người Scotland hiểu được tâm lý của chàng trai khi ấy mới 19 tuổi và không muốn mạo hiểm sử dụng anh quá sớm. Pogba thì lại tưởng rằng mình bị đối xử bất công và không chịu ký hợp đồng mới vào mùa Hè 2012.

Mino Raiola đã rất nhanh chóng bắt mối với Juventus và nhận được khoản tiền lót tay không nhỏ từ "bà đầm già". Còn M.U và Sir Alex thì mất trắng một tài năng trẻ bởi Pogba ra đi theo luật Bosman.

... đến màn "dắt mũi" Ed Woodward

Số phận thật trớ trêu: chỉ đúng 4 năm sau, Mino Raiola lại đang "dắt mũi" Ed Woodward để M.U mua lại chính cầu thủ cũ của mình với cái giá lên tới hơn 100 triệu bảng.

Ed là một tay mơ trên bàn đàm phán, điều này đã được thể hiện qua một loạt bản hợp đồng thất bại dưới thời Louis van Gaal như Angel Di Maria, Falcao hay Marcos Rojo... Vị Phó giám đốc điều hành của M.U thường xuyên nóng vội và khiến Quỷ đỏ bị "móc túi" bởi những tay cò xảo quyệt. Một kẻ giảo hoạt như Mino Raiola chắc chắn nắm được điểm yếu này và đã "đạo diễn" vụ Pogba rất khéo léo.

Đầu tiên, ông ta tìm cách lấy được sự tin tưởng của Ed Woodward bằng cách mang đến 2 cái tên Ibrahimovic và Mkhitaryan. Ibra là một cầu thủ tự do, còn Mkhitaryan cũng chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Dormund. Cả hai đều có quyền lựa chọn bến đỗ tiếp theo của mình mà không chịu sự rằng buộc quá nhiều bởi CLB chủ quản. Nhưng Raiola vẫn ra rả trên các mặt báo Italia rằng hắn ta đã phải "chiến đấu như sử tử với CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke” để mang Mkhitaryan đến Old Trafford.

Sau đó, Raiola tung tin rằng Pogba muốn trở lại "mái nhà xưa". M.U lập tức vào cuộc và Ed đặt lên bàn đàm phán 80 triệu bảng Anh - một con số quá lớn nếu xét đến tài năng và danh tiếng hiện tại của Pobga (Luis Suarez cũng chỉ có giá 75 triệu bảng khi chuyển tới Barca năm 2014).

Ed Woodward quá "thơ ngây" trên bàn đàm phán và tiêu tốn không ít tiền bạc của M.U vào các thương vụ sai lầm 3 năm qua.

Raiola đã chơi trò bắt cá hai tay và liên hệ cả với Real Madrid, hoặc ít nhất là ông ta cũng nói với Ed Woodward rằng Florentino Perez quan tâm đến thân chủ của mình (Real về sau đã bỏ cuộc sớm vì hiểu rằng Raiola chỉ muốn lợi dụng mình để gia tăng giá trị cho Pogba). Ed sập bẫy và tăng giá hỏi mua lên mức 87 triệu bảng, cộng thêm các khoản phát sinh phụ thuộc vào phong độ của Pogba. Tính ra, M.U có thể mất tới hơn 100 triệu bảng cho cầu thủ mà Juve từng mua với giá 0 đồng chỉ 4 năm trước.

Mino Raiola sẽ bỏ túi không dưới 20 triệu bảng trong thương vụ này bởi những thỏa thuận trước đó với Juventus, cộng thêm hoa hồng nhận được từ phía Manchester United. Nhưng đây chắc chắn chưa phải là lần "hút máu" cuối cùng của siêu cò người Ý.

Nên nhớ rằng trong vòng hơn 10 năm, Raiola đã thực thực hiện 6 vụ chuyển nhượng với tổng giá trị lên tới 109 triệu bảng cho Ibrahimovic, cùng nhiều lần gia hạn, ký mới hợp đồng... Nếu đã quyết định dính dáng tới Raiola, M.U sẽ trở thành "con tin" của "kẻ thủ đoạn" này (chính Ibra đã mô tả về người đại diện của mình như thế) trong nhiều năm nữa.

Chúc mừng M.U, họ đã tậu được trâu. Và tậu thêm được một con đỉa thành tinh.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/mu-da-bi-mino-raiola-dat-mui-vu-pogba-nhu-the-nao-575130.bld