Tưng bừng Tết Độc lập của người H'Mông trên cao nguyên Mộc Châu

Từ ngày 31/8 trên các đường phố, các cô gái Mông mặc váy thổ cẩm xòe hoa rực rỡ phủ xòa trên lưng ngựa thồ đã đi trẩy hội mừng ngày Tết Độc lập.

Các ngả đường dẫn về thị trấn Mộc Châu (tỉnh Sơn La) trong những ngày này phấp phới cờ hoa. Ngoài bà con dân tộc H'Mông đón Tết Độc lập, các dân tộc anh em khác trong vùng cũng tụ về đây chung vui và hòa mình vào không khí ngày 2/9.

Thị trấn Mộc Châu thu hút hàng vạn người vui Tết Độc lập 2/9 (ảnh Anh Duy).

Những cô gái H'Mông váy áo xòe hoa xuống phố (ảnh Luu Hoai).

Đối với người H’Mông trên cao nguyên Mộc Châu, Tết Độc lập 2/9 là một trong hai dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Những năm trở lại đây, Tết Độc lập đã trở thành ngày hội chung của tất cả các dân tộc anh em tại Mộc Châu, đồng thời thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước.

Người đàn ông thổi khèn mừng ngày lễ 2/9 (ảnh FB Mộc Châu).

Nhiều hoạt động văn hóa, giải trí diễn ra tại Mộc Châu ngày 2/9 (ảnh FB Mộc Châu).

Trên các đường phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái Mông ngồi trên lưng ngựa, nếp váy thổ cẩm rực rỡ phủ xòa trên lưng con ngựa thồ. Cô gái nào má cũng đỏ bồ quân, đôi mắt đen láy, miệng cười chúm chím thật duyên.

Váy thổ cẩm rực rỡ được giới thiệu và bày bán tại lễ hội (ảnh FB Mộc Châu).

Các dân tộc anh em cùng về thị trấn Mộc Châu ca hát (ảnh FB Mộc Châu).

Trẻ em đến người già mặc váy áo mới vui mừng đón Tết Độc lập (ảnh Vũ Mạnh Hào).

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tung-bung-tet-doc-lap-cua-nguoi-hmong-tren-cao-nguyen-moc-chau-a256709.html