Lý Liên Kiệt sưng miệng vì hôn mỹ nhân gốc Việt 30 lần

Ngôi sao võ thuật phải quay 30 lần cảnh hôn Chung Lệ Đề nhưng vẫn không vừa ý đạo diễn.

Cận vệ Trung Nam Hải (1994) gây ấn tượng sâu đậm cho khán giả với diễn xuất của hai ngôi sao Lý Liên Kiệt (Jet Li) đến từ Trung Quốc đại lục và mỹ nhân gốc Việt Chung Lệ Đề (Christy Chung).

Cặp đôi ngôi sao chính của phim.

Nội dung phim xây dựng từ câu chuyện có thật của một vệ sỹ quê ở đảo Trung Hải Nam. Do tính nhạy cảm nên sau đó phim được cải biên trở thành một tác phẩm điện ảnh thuần tính chất thương mại, nói về chàng vệ sĩ Hứa Chính Dương (Lý Liên Kiệt) được phái đến Hong Kong bảo vệ người đẹp Dương Thiến Nhi (Chung Lệ Đề), người làm chứng duy nhất còn sống sót sau vụ một đại gia bị sát hại thảm khốc.

Một cảnh hành động trong phim.

Cận vệ Trung Nam Hải chỉ ghi hình ở Hong Kong và không được phép chiếu ở Trung Quốc đại lục. Anh chàng vệ sĩ Hứa Chính Dương điển trai và tài năng nhưng có trái tim chung tình, nhân hậu đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Chính ngoại hình bảnh bao và thư sinh của Lý Liên Kiệt cũng giúp bộ phim thành công ngoài mong đợi.

Chàng vệ sĩ điển trai Hứa Chính Dương.

Ngoài ra, người hâm mộ còn nhớ tới cảnh người đẹp Dương Thiến Nhi (Chung Lệ Đề) được chàng vệ sĩ giỏi võ Hứa Chính Dương thổ lộ tình cảm.

Nội dung cảnh này nhằm lột tả một vệ sĩ cương trực, dũng cảm với ngoại hình lạnh lùng nhưng con tim tràn đầy tình yêu thương. Đối diện với người yêu, anh lóng ngóng, bối rối dù muốn thể hiện tình cảm của mình.

Cảnh người đẹp tỏ tình với vệ sĩ đã thay thế cảnh hôn trên màn ảnh

Trong kịch bản ban đầu, cảnh quay này vốn là một màn “khóa môi” của hai nhân vật chính. Tuy nhiên, do Lý Liên Kiệt hôn quá dở nên ghi hình tới 30 lần vẫn chưa đạt. Sau "màn tra tấn" khiến cả hai vừa mệt vừa đau miệng, đạo diễn Trần Gia Thượng đã quyết định bỏ nội dung này, thay nụ hôn bằng màn tỏ tình.

Hứa Chính Dương bối rối trước màn tỏ tình của bạn gái.

Diễn xuất hết sức tự nhiên của Lý Liên Kiệt trong cảnh này được đánh giá cao và hết sức gần gũi với tình huống của các chàng trai trẻ lần đầu thổ lộ với bạn gái. Phim yêu cầu diễn viên phải nói tiếng Quảng Đông, còn Chung Lệ Đề chưa thực sự thông thạo. Vì vậy, Chung Lệ Đề được phép sử dụng tiếng Anh khi nói câu “I love you” thay vì dùng tiếng Quảng Đông.

Dương Thiến Nhi tặng quà bày tỏ tình cảm với chàng vệ sĩ Trung Nam Hải.

Trong thời gian làm phim, Lý Liên Kiệt được chính phủ Hong Kong đặc biệt ưu ái khi cử 9 nhân viên vệ sĩ sát cảnh bảo vệ và hộ tống. Đây là điều khá hiếm hoi đối với một ngôi sao từ đại lục khi tới làm việc ở xứ cảng.

Một số hình ảnh trong phim:

Là một vệ sĩ giỏi võ và can đảm nhưng Hứa lại khá nhút nhát, đặc biệt trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó Dương Thiến Nhi lại là người đẹp cá tính, dám yêu và dám thổ lộ tình cảm với người cô yêu mến.

Cả hai gắn bó với nhau như một duyên phận.

Một số hình ảnh trong phim và tại các hoạt động quảng bá

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/ly-lien-kiet-sung-mieng-vi-hon-my-nhan-goc-viet-30-lan-763472.html