Lý giải độ 'hot' của bé Minh Khánh trong 'Biệt tài tí hon'

Ở tập 11 chương trình 'Biệt tài tí hon', cô bé Phạm Minh Khánh (5 tuổi) đã xuất hiện đầy ấn tượng với tài năng ca hát, diễn xuất và giành được tấm vé vào Chung kết. Tuy chưa qua trường lớp đào tạo năng khiếu nào nhưng phía sau tài năng đã bộc lộ của Minh Khánh, không thể không kể tới yếu tố di truyền thừa hưởng từ bố mẹ.

Bé Minh Khánh trong chương trình “Biệt tài tí hon”. Ảnh: TL

Con nhà tông…

Ngay từ tập đầu tiên của chương trình “Biệt tài tí hon”, cô bé Minh Khánh đến từ Hà Nội đã tạo nên cơn sốt với vẻ xinh xắn, dễ thương khiến 4 vị giám khảo ngỡ ngàng khi cất giọng hát ca khúc “Anh cứ đi đi” với phiên bản “chế” dành cho lứa tuổi trẻ con. Ngoài giọng hát, bé Minh Khánh còn thể hiện tốt khả năng múa, diễn xuất… Trong tập 11 “Biệt tài tí hon”, bé Minh Khánh vừa diễn kịch vừa hát và chinh phục số đông khán giả cùng ban bình luận. Sử dụng đạo cụ là bức ảnh gia đình để thể hiện một tiểu phẩm hài xúc động về tình cảm gia đình, bé Minh Khánh còn khéo léo lồng ghép ca khúc “Người ấy” phiên bản nhí để thể hiện nỗi buồn trẻ con khi cảm thấy bị bố mẹ bỏ rơi vì gia đình có thêm thành viên mới. Nhờ tài năng đặc biệt, cô bé 5 tuổi đã vượt qua 3 thí sinh còn lại để giành tấm vé đầu tiên vào Chung kết với 72/100 lượt bình chọn.

Ở “Biệt tài tí hon”, gần như tất cả các thí sinh nhí đều bộc lộ tài năng một cách tự nhiên, không qua “lò” đào tạo, bé Minh Khánh cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, so với nhiều thí sinh khác, cô bé này có điểm thuận lợi hơn đó là có cả bố và mẹ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bố Minh Khánh là diễn viên Tiến Lộc - gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt qua vai vua Lý Công Uẩn trong phim “Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long” và vai thầy giáo Minh trong phim “Chạm tay vào nỗi nhớ”. Vai diễn này đã giúp nam diễn viên sinh năm 1986 giành được giải thưởng Nam diễn viên triển vọng tại lễ trao giải Cánh Diều 2013, Huy chương Vàng Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Mẹ bé Minh Khánh - chị Lê Tuyết - là giảng viên trường múa, thành viên của vũ đoàn Carmen.

Chia sẻ về hành trình đưa con gái đi thi, chị Lê Tuyết kể, trước khi Minh Khánh đến với “Biệt tài tí hon”, cô bé chưa hề tham gia câu lạc bộ hay lớp học ngoại khóa đào tạo diễn xuất, ca hát nào. Dù vậy, từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ khả năng ca hát, nhảy múa theo sở thích, tự xem các clip ca nhạc và bắt chước để thể hiện cho ông bà và mẹ xem. “Cháu tham dự “Biệt tài tí hon” trong hoàn cảnh rất ngẫu nhiên đó là vào ngày khai giảng năm học mới, trường cháu tổ chức cuộc thi văn nghệ. Thấy con gái nghe say sưa, thích thú một ca khúc của thí sinh chương trình “Giọng hát Việt nhí” ngày ngày cứ hát theo, tôi quyết định cho con thi văn nghệ ở trường. Sau hai ngày luyện tập, tôi đưa con đến gặp giảng viên thanh nhạc nhờ kiểm tra âm vực, tiết tấu… Thấy cháu có năng khiếu âm nhạc, biểu cảm tự nhiên, cô giáo đã gợi ý với tôi đăng kí cho cháu đi thi “Biệt tài tí hon””, chị Lê Tuyết nói. Chưa từng nghĩ đến chuyện con gái sẽ tham gia một chương trình lớn nhưng nhờ sự động viên của cô giáo, gia đình chị Tuyết quyết định cho con đi casting khu vực miền Bắc, không ngờ Minh Khánh lọt vào vòng trong, bộc lộ năng khiếu hết sức tự nhiên và gần như không bị bất cứ áp lực nào.

Xem lại tiết mục mẹ xúc động đến ửng má

Bận công tác ở nước ngoài nên đợt bé Minh Khánh ghi hình, chị Lê Tuyết không đồng hành cùng con trong chuyến “Nam tiến” được. Cô bé được ông bà và bố đưa vào TPHCM dự thi. “Xem phần tiết mục con trình diễn, tôi không ngờ rằng cháu có thể múa, ca hát, diễn xuất trên sân khấu tự nhiên đến vậy! Tôi rất mừng và hạnh phúc khi Minh Khánh được đông đảo khán giả yêu thích, ủng hộ. Ở nhà, sau mỗi chương trình đã phát sóng, cháu thường ngồi xem lại tiết mục của mình rồi xúc động đến mức đỏ ửng hai má”, chị Lê Tuyết nói.

Diễn viên Tiến Lộc - bố bé Minh Khánh - quê ở tỉnh Thái Nguyên, sinh ra trong gia đình không ai theo con đường nghệ thuật. Nam diễn viên từng thừa nhận, dù không có “gốc di truyền” nhưng anh cảm giác máu nghệ thuật chảy trong người, tất cả những gì liên quan tới nghệ thuật anh đều thích, từ thích vẽ, hát, diễn xuất trên sân khấu… Bố mẹ muốn Tiến Lộc thi vào ngành công an hoặc kỹ sư, nhưng anh theo chân một người bạn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Nói về cô con gái “rượu” đang được chú ý qua chương trình “Biệt tài tí hon”, diễn viên Tiến Lộc không giấu nổi cảm xúc tự hào. Anh bày tỏ: “Con gái tôi là tình yêu lớn nhất của tôi. Làm gì tôi cũng mong muốn điều tốt nhất cho con gái mình. Có thể tôi không sợ gì khi ở ngoài cuộc sống, nhưng tôi lại sợ ngay cả khi con khóc. Lúc đó, tôi cuống lên không biết phải làm gì”.

Khán giả từng mong ngóng sự xuất hiện của bé Minh Khánh ngay sau lần xuất hiện đầu tiên với phiên bản nhí của ca khúc hit “Anh cứ đi đi” đã được toại nguyện với tiết mục dự thi độc đáo giúp cô bé giành tấm vé vào Chung kết. Trong vai cô bé ganh tỵ trước sự xuất hiện của em bé mới chào đời, Minh Khánh bộc lộ được lối diễn xuất lanh lợi, mới lạ, khiến khán giả cười nghiêng ngả theo từng câu thoại ngộ nghĩnh. Các ca khúc hit “Chúng ta không thuộc về nhau”, “Người ấy” lần lượt được Minh Khánh thể hiện qua phần lời dành cho trẻ em. Nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình - tác giả ca khúc từng “làm mưa làm gió” này cũng phải “ngả mũ chào thua” trước khả năng ca hát ấn tượng của cô bé 5 tuổi. Đặc biệt, màn vũ đạo trên nền nhạc sôi động với các động tác khó như xoạc chân, uốn dẻo hệt diễn viên múa balê của bé Minh Khánh đã đưa khán giả từ cảm xúc mến mộ đến sự kinh ngạc, trầm trồ.

Ở tập 1 chương trình “Biệt tài tí hon”, diễn viên Tiến Lộc không nén nổi niềm xúc động khi nghe con gái Minh Khánh hát “Ba xa nhớ”. Nhiều người cho rằng, ca khúc đã chạm vào nỗi lòng của nam diễn viên trẻ khi xa con gái để Nam tiến với những kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp. Có mặt tại đêm thi của con gái Minh Khánh, diễn viên Tiến Lộc tâm sự: “Con thi mà bố ngồi dưới cứ… run bần bật vì hồi hộp, xúc động”.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ly-giai-do-hot-cua-be-minh-khanh-trong-biet-tai-ti-hon-20170330085532841.htm