Lý do NSƯT Kim Xuân tiếc nuối vì chỉ có một con trai duy nhất

(BVPL) - NSƯT Kim Xuân và con trai Huy Luân đang là cặp mẹ con nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu thích của chương trình Hát cùng Mẹ yêu - Sân chơi ca nhạc truyền hình dành cho mẹ con nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang sản xuất.

Cả hai đã mang đến cho khán giả hình ảnh đẹp và có thể nói là kiểu mẫu của gia đình Việt Nam: Truyền thống và nề nếp. Ở tuổi 60, có thể nói NSƯT Kim Xuân có một cuộc sống khá viên mãn với thành tựu đáng nể trong sự nghiệp nghệ thuật và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, để có được những thành công như hôm nay, chị cũng đã từng trải qua những giai đoạn rất khó khăn và nhiều điều tiếc nuối…

Gia đình nghệ sĩ Kim Xuân

Trước khi bắt đầu sự nghiệp, NSƯT Kim Xuân đã từng tham gia một lớp văn nghệ quần chúng ở trường Sân khấu Điện ảnh. Năm 1976, vừa ra trường, chị là 1 trong 12 người may mắn thi đậu vào đoàn kịch Cửu Long Giang, tức đoàn kịch thành phố bây giờ. Những năm tháng tại đoàn, chị đã được rèn giũa bởi những bậc thầy trong nghề như: NSND Can Trường, thầy Quỳnh Nga, thầy Trương Quốc Khánh… Và tại đây, chị cũng đã có được vai chính đầu tiên trong sự nghiệp khi chỉ mới 20 tuổi với vai diễn trong vở Tình ca của đạo diễn Bạch Lan.

Năm 1980, chị quyết định lên lên xe hoa với người bạn đời của mình. Anh chính là người bạn học cùng lớp kịch nghệ tại trường sân khấu, tuy nhiên anh chỉ học để về làm đạo diễn cho các tiết mục văn nghệ của công ty mình. Những năm 80 cũng là thời điểm kinh tế khó khăn. Chị kể catse đi diễn kịch lúc bấy giờ chỉ đủ ăn một tô phở, cuộc sống khá chật vật và gia đình chị nhiều lần phải ăn gạo mốc qua bữa…

Năm 1984 chị sinh con trai Huy Luân. Do thai bị nhau quấn cổ nên chị sinh non, bác sĩ dặn chị phải 5 năm sau mới được sinh tiếp. Rồi 5 năm sau, vì cuộc sống bận rộn nên chị lại cứ lần lựa mãi cho đến khi đã có tuổi. Đây chính là điều tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời chị. Tuy nhiên, bù lại con trai chị rất ngoan và hiếu thảo.

Theo lời kể của chị, Huy Luân học giỏi từ nhỏ. Những năm học phổ thông ở trường Lê Quý Đôn (Q.3), Huy Luân thường hay hát cùng bạn bè. Anh đặc biệt thích dòng nhạc cách mạng, tuy nhiên, anh không theo học Nhạc viện mà thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa ngành Quản trị công nghiệp với số điểm rất cao.

Nói về Mẹ, Huy Luân cho biết anh rất ngưỡng mộ tình yêu và cách giữ lửa hạnh phúc của bố mẹ. Anh xem đây là tấm gương để anh học tập, gìn giữ tổ ấm nhỏ của mình. Nói về Mẹ, Huy Luân cho biết từ nhỏ anh vẫn thường hay đi xem các vở kịch và các bộ phim mẹ đóng. Có một chi tiết thú vị là trong hàng trăm vai diễn và bộ phim mẹ đã tham gia với những tính cách, số phận khác nhau, Huy Luân đặc biệt thích mẹ thể hiện các vai phản diện vì các vai diễn này tuy khác hoàn toàn với hình ảnh dịu dàng ngoài đời của mẹ nhưng được mẹ thể hiện rất thật và ấn tượng.

Trong tập 3 của Hát cùng Mẹ yêu chủ đề “Trao yêu thương”, NSƯT Kim Xuân và Huy Luân sẽ có một tiết mục đầy cảm xúc. Đêm thi này không dành cho song ca nên cả hai sẽ thể hiện solo từng bài hát. Huy Luân sẽ thể hiện ca khúc Mẹ tôi (sáng tác: Trần Tiến). NSƯT Kim Xuân sẽ lần đầu tiên hát cải lương trên sân khấu với 2 câu vọng cổ trong bài Lá trầu xanh của soạn giả Viễn Châu. Chị chọn cải lương vì muốn tưởng nhớ đến cha của mình vốn từng là nghệ sĩ cải lương ở đoàn hồ quảng Minh Tơ.

Tuần này, Siu Mạnh và mẹ là nữ ca sĩ Siu Black chọn 2 ca khúc Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường đó là Ơi! M’ Drak (biểu diễn: Siu Black) và Còn thương nhau thì về (biểu diễn: Siu Mạnh). Hai ca khúc được thể hiện dưới dạng solo nên đây sẽ là một thử thách lớn dành cho Siu Mạnh.

Ở tập đầu tiên, diễn viên Dũng nhí và mẹ là cựu nghệ sĩ cải lương Phương Dung đã nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả với tiết mục đầy cảm xúc. Tuần này, anh và mẹ sẽ mang đến tiết mục sở trường kết hợp giữa tân nhạc (ca khúc: Nỗi buồn mẹ tôi, sáng tác: Minh Vy, biểu diễn: Dũng nhí) và cổ nhạc (ca khúc: Mẹ vẫn đợi con về, soạn giả: Viễn Châu, biểu diễn: Dũng nhí và Phương Dung).

Tuy không có lợi thế ngoại hình nhưng Dũng nhí là nghệ sĩ đa năng. Anh vừa có thể diễn chính kịch và hài kịch, lại có khả năng hát tốt cả tân nhạc và cổ nhạc. Dũng nhí cũng chính là thành viên của đội Tam Hạp - Á quân Cùng nhau tỏa sáng 2016. Mẹ của anh tuy đã giải nghệ hơn 20 năm và đã hơn 70 tuổi nhưng giọng hát của bà còn rất khỏe. Chính vì vậy đây sẽ là tiết mục được nhiều khán giả chờ đợi trong tập 3 của chương trình Hát cùng Mẹ yêu.

Bên cạnh những tiết mục đong đầy cảm xúc, 3 cặp mẹ con nghệ sĩ sẽ mang đến cho khán giả những câu chuyện về tình mẫu tử và tình yêu thương dành cho nhau. Và người kết nối những câu chuyện và cảm xúc ấy đến với khán giả chính là người dẫn chương trình, nhà báo Phước Lập. Giám khảo của tập 3 vẫn là 3 nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Ngọc Giàu, danh ca Phương Dung và ca nhạc sĩ Đức Huy.

Thủy Thủy

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/201701/ly-do-nsut-kim-xuan-tiec-nuoi-vi-chi-co-mot-con-trai-duy-nhat-2534769/