Luxembourg vs Hà Lan (0h ngày 14/11): Bắt nạt người hàng xóm không dễ

So với người hàng xóm, Luxembourg bị đánh giá là không cùng đẳng cấp. Tuy nhiên, xét trên nhiều yếu tố, chưa chắc 90 phút sắp tới đã được xem là dễ dàng với Hà Lan.

Sau 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018, ĐT Hà Lan chỉ kiếm được đúng 1 chiến thắng 4-1 trước Belarus. Còn lại, họ bị Thụy Điển cầm hòa 1-1 và thua Pháp 0-1. Không thể nói đó là những trận đấu mà “Những cơn lốc da cam” đã chơi không tốt mà vấn đề nằm ở chỗ họ đã không tận dụng được triệt để những cơ hội của mình.

Trước Thụy Điển, Hà Lan bị mở tỷ số trước ở phút 42 sau sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ. Trước và sau tình huống đó, họ vẫn làm chủ thế trận và tạo ra không ít những sóng gió về khung thành đối phương. Nhưng ngạc nhiên là cầm bóng tới 65%, chuyền bóng chính xác 91% và tung ra 24 pha dứt điểm cả thảy, tất cả những gì đội bóng xứ hoa tulip làm được chỉ là bàn gỡ hòa của Wesley Sneijder ở phút 67.

Khâu dứt điểm của Hà Lan hiện còn hạn chế

Tới trận sau đó với Pháp, điều tương tự cũng xảy ra. Áp lực mà Hà Lan tạo ra là rất lớn và khiến cho á quân Euro 2016 cũng buộc phải lùi về chơi phòng ngự ngay tại sân nhà. Nhưng họ không thể chuyển hóa được 14 pha kết thúc trở thành bàn và rốt cục thua 0-1 bởi cú sút xa của Paul Pogba trong tình huống mà chính HLV Danny Blind còn phải thừa nhận rằng thủ môn Maarten Stekelenburg đã mắc sai lầm.

Như vậy, Hà Lan đã đánh mất tới 5 điểm sau 3 trận đã đấu và người hâm mộ của họ tin rằng bất cứ sai lầm nào phát sinh thêm cũng sẽ phải trả giá đắt. Oranje đã bỏ lỡ VCK Euro 2016 và nếu điều tương tự xảy ra tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018 thì thực sự là một thảm họa. Trước cuộc đối đầu với hàng xóm Luxembourg, họ đón nhận tin vui khi đội xếp thứ 2 Thụy Điển thất bại và khoảng cách với vị trí đá play-off chỉ còn 3 điểm (chơi ít hơn 1 trận).

Nhưng ở chiều ngược lại, khi mà đối thủ hạ Thụy Điển chính là Pháp, đồng nghĩa với việc Hà Lan đã bị ngôi đầu bỏ cách 6 điểm và thất thế để giành vé trực tiếp tới nước Nga 2 năm sau. Nhưng ngay cả khi nhủ lòng chỉ tính từng bước một, tức trước mắt là cuộc đấu với Luxembourg, HLV Blind cũng đã nhìn thấy những khó khăn chờ đợi họ. Chả là trong trận giao hữu với Bỉ cách đây vài ngày, có tới 3 cầu thủ của Hà Lan dính chấn thương là tiền đạo Vincent Janssen, cầu thủ chạy cánh Jeremain Lens và tiền vệ trung tâm Stijn Schaars.

HLV Blind có nhiều nỗi lo về nhân sự của "Lốc da cam"

Blind đã phải gọi những Leroy Fer của Swansea và Marten de Roon của Middlesbrough lên chữa cháy. Trước đó, ông cũng không thể triệu tập những Quincy Promes, Davy Proepper, Terence Kongolo và Rick Karsdorp vì lý do tương tự. Đội trưởng Arjen Robben có thể chơi trận quốc tế đầu tiên của mình sau đúng 1 năm nhưng đó không phải là một sự bảo đảm rằng Hà Lan sẽ hoàn toàn “lột xác”.

Còn nhớ ở vòng loại Euro 2016, Robben do những chấn thương chỉ chơi 4 trận nhưng ngoài 2 chiến thắng trước những Latvia hay Kazakhstan nhược tiểu, Hà Lan cũng thua 2 đều trước Iceland và mất vé đi tiếp vào tay chính đối thủ này. Ở đợt tập trung này, “Những cơn lốc da cam” cũng chỉ có Robben và Sneijder là những ngôi sao thực sự song họ đều cũng đã 32 tuổi.

Còn lại, thành phần Hà Lan hiện nếu không quá trẻ và thiếu kinh nghiệm thì cũng ở một đẳng cấp khá bình thường. Họ giàu nhiệt huyết và khát khao cống hiến nhưng lại thiếu đi chính xác ở những pha xử lý sau cùng. Ngay ở trận hòa 1-1 khi giao hữu với Bỉ nơi tâm lý thoải mái, điều tương tự cũng đã lặp lại. Trước một đối thủ được tổ chức tốt, Hà Lan chỉ ghi được 1 bàn thắng trên chấm 11m và cũng là cú dứt điểm trúng đích duy nhất của họ trong trận.

Luxembourg đang có những trận đấu đáng khích lệ tại vòng loại

Luxembourg không đạt tới tầm như Bỉ song tinh thần chiến đấu thì khỏi chê. Được đánh giá yếu nhất tại bảng A vòng loại World Cup 2018 nhưng đó không là điều khiến đội bóng xếp thứ 130 trên BXH FIFA tự ti. Thua sát nút Bulgaria, Thụy Điển đã là đáng khen, vào tháng trước Luxembourg còn cầm chân Belarus 1-1 ngay trên sân đối phương. Bị thẻ đỏ ngay phút 43 nhưng các học trò của Luc Holtz vẫn không sụp đổ và rời Borisov Arena với 1 điểm.

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Luxembourg dù đều thua Hà Lan nhưng cũng không trận nào cách biệt quá 1 bàn. Nó cho thấy rằng dù khác biệt về đẳng cấp nhưng Luxembourg luôn thi đấu với hơn 100% phong độ khi đụng độ người láng giềng hùng mạnh. Đó là lý do để tin rằng phía trước Hà Lan là 90 phút không quá dễ dàng trên sân Josy Barthel.

Đội hình dự kiến:
Luxembourg (4-5-1):
Moris – Chanot, Pereira, Delgado, Jans – Mutsch, Philipps, Da Mota, Bohnert, Thill – Deville.
Hà Lan (4-4-2): Stekelenburg – Blind, Martins Indi, van Dijk, Veltman – Clasie, Sneijder, Klaassen, Wijnaldum – Robben, Dost.

Dự đoán tỷ số: Hà Lan thắng 1-0

Gia Vi (Theo Thể thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-chau-au/nhan-dinh-du-doan-tran-dau-luxembourg-vs-ha-lan-0h-ngay-1411-184-147831.html