Luxembourg 1-3 Hà Lan: "Phế nhân M.U" Depay bất ngờ thăng hoa

Được vào sân trong hiệp 2 khi mà tỷ số đang là 1-1. một trong những bản hợp đồng thất vọng nhất trong lịch sử Quỷ đỏ thành Manchester ở thế kỷ 21 đã tỏa sáng khi ghi hai bàn thắng đẹp mắt giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc.

“Chúng tôi không tới Luxembourg để thắng với 1 hay 2 bàn, Hà Lan muốn thắng đậm nhất có thể”, tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben tự tin cho biết trước trận đấu. Có thể nói, chiến thắng 2-1 của Pháp trước Thụy Điển cách đây 2 ngày mang lại nhiều điểm tích cực cho Hà Lan bởi nó đã khẳng định một chân lý tại bảng A, ngoài Pháp vượt trội, Hà Lan và Thụy Điển đều có cơ hội ngang nhau để tranh ngôi nhì. Việc đối thủ cạnh tranh trực tiếp trắng tay ở lượt trận này giúp Hà Lan tự tin hơn trong việc san bằng về điểm số cũng như vượt lên nhờ hiệu số bàn thắng-thua. Trong lịch sử 8 lần đụng độ với Luxembourg, Hà Lan luôn thắng, thậm chí có tới 6 trận hạ gục đối phương với cách biệt ít nhất 4 bàn. Không những thế, họ còn chưa từng bị thủng lưới trước "con mồi" quá ngon lành này.

Tuy nhiên, nếu quan sát Luxembourg thi đấu thời gian gần đây, dễ thấy họ đã giảm bớt được "phẩm chất" của một kẻ lót đường. Bằng chứng Luxembourg đã gây ra không ít khó khăn cho những đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều như Bulgaria, Thụy Điển nhờ vào lối đá rắn, thiên về thể lực cũng như phòng ngự khu vực chắc chắn. Họ từng vươn lên dẫn bàn trước Bulgaria, kiên cường trước Thụy Điển dù thi đấu kém người. Về phần mình, phong độ của Hà Lan đã được cải thiện đáng kể so với vòng loại EURO 2016 khi mà họ không thể vượt qua và đành ngồi nhà xem VCK qua truyền hình. Tuy nhiên, họ vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ và HLV Danny Blind còn lúng túng khi trọng dụng nhân tài, khiến Cơn lốc màu cam chưa đạt được sự ổn định cần thiết.

Bên cạnh đó, việc hàng công Hà Lan thiếu một nhạc trưởng cũng là nguyên nhân khiến họ thi đấu không hiệu quả. Ở trận thua Pháp 0-1 hồi tháng trước, đáng ra thầy trò HLV Blind ít nhất cũng có được 1 điểm tại Amsterdam Arena để có thể cạnh tranh ngôi đầu với đối thủ này, nhưng cả Depay lẫn Lens đều không tận dụng thành công để ghi bàn. Đến chuyến làm khách tại Luxembourg lần này, HLV Blind đã thực hiện vài sự thay đổi so với trận gặp Pháp hay gần nhất là trận giao hữu hòa Bỉ cách đây vài hôm. Cụ thể, không chỉ Wesley Sneijder mà cả chính người đồng đội lâu năm Arjen Robben được ra sân từ đầu. Băng thủ quân được giao cho tiền vệ của Bayern Munich.

Depay bất ngờ thi đấu thăng hoa, giúp Hà Lan thắng trên sân khách

Việc Robben đá chính có lẽ do Lens dính chấn thương ở trận hòa Bỉ nên không thể ra sân trận này. Cùng cảnh ngộ với Lens là tiền vệ trung tâm Schaars và trung phong Janssen (đều bị đau trước Bỉ). Bởi vậy, Ramselaar - tiền vệ trẻ sinh năm 1996 mới 1 lần khoác áo ĐTQG hiện chơi ở PSV Eindhoven - được trao cơ hội ở tuyến giữa trong khi Bas Dost của Sporting Lisbon chơi cao nhất trên hàng công. Ở hàng phòng ngự, những phút thi đấu khá nổi bật sau khi vào sân thay người tại trận hòa Bỉ vài ngày trước là đủ để hậu vệ sinh năm 1994 Brenet (cũng khoác áo PSV như Ramselaar) được đá chính hôm nay thay cho Veltman (góp sức vào bàn gỡ của người Bỉ khi bóng từ chân Carrasco đã trúng vào vòng 3 của anh này nên đổi hướng rồi bay vào lưới).

Đội khách dễ dàng ép sân sau tiếng còi khai cuộc song Luxembourg quả thật bây giờ không còn quá yếu ớt và mau chóng sụp đổ. Chủ nhà tổ chức phòng ngự số đông khá hiệu quả và chặt chẽ. Các cầu thủ bọc lót, phối hợp nhịp nhàng để ngăn cản trái bóng tiếp cận cầu môn. Bởi thế, đến phút thứ 10, Hà Lan mới có tình huống đầu tiên khi Robben vung chân trái tung ra cú sút sở trường ở sát vạch 16m50 và thủ thành Schon đã bay người cản phá xuất sắc. Vài phút sau, thủ môn này lại từ chối nỗ lực dẫn bóng và kết thúc của Wijnaldum, tiền vệ hiện khoác áo Liverpool. Tuy nhiên các cơ hội ăn bàn như vậy không nhiều dù rằng Hà Lan vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng.

Phút 31, lại xuất phát từ nỗ lực cá nhân như hai pha bóng nổi bật trước đó của đội nhà, Davy Klaassen xâm nhập vòng cấm từ cánh phải và dứt điểm cận thành song không thắng nổi cái chân của Schon. Chính tiền vệ của Ajax này đánh đầu nối sau đó và do góc quá hẹp nên kết quả bóng chỉ bay vọt xà. Nhưng rồi, điều gì đến cũng phải đến. Phút 36, Chanot di chuyển chậm làm hỏng bẫy việt vị của đội nhà và Robben ung dung thực hiện cú đặt lòng chân trái chuẩn xác, đưa bóng nằm gọn vào góc lưới. Tuy nhiên, tỷ số bất ngờ được san bằng vài phút trước khi hiệp 1 khép lại. Hậu vệ trẻ Brenet xử lý khá thiếu kinh nghiệm trong động tác cản phá Mota trong vòng cấm, làm tiền đạo này ngã xuống sân và trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Chanot chứ không phải ai khác "lập công chuộc tội" bằng cách lạnh lùng thực hiện thành công quả penalty.

Ngay sau giờ nghỉ giải lao, chưa gì HLV Danny Blind đã thể hiện rõ sự sốt ruột về kết quả trạn đấu khi thực hiện luôn hai sự điều chỉnh nhân sự. Cả hai lão tướng dày dạn kinh nghiệm chịu trách nhiệm dẫn dắt lứa đàn em trẻ trung, Sneijder và Robben bất ngờ được đưa ra khỏi sân dù họ thi đấu không tệ. Memphis Depay, gương mặt chìm nghỉm quá lâu tại Old Trafford cùng Steven Berghuis - tiền đạo 24 tuổi của Feyenoord - vào thay. Dĩ nhiên, Hà Lan buộc phải tăng cường sức công phá hòng thiết lập lại trật tự của trận đấu nhưng lúc này, bàn gỡ hòa càng làm Luxembourg trở nên khó chịu hơn. Phút 47, Daley Blind - cậu con ruột của thuyền trưởng Danny Blind - thực hiện quả tạt như đặt cho Klaassen đánh đầu nhưng một lần nữa, Schon là người chiến thắng.

Nhưng rồi đến phút 58 thì thần gác đền của Luxembourg đã bị đánh bại. Vẫn là thủ quân mới Daley Blind (đeo băng đội trưởng sau khi Robben và Sneijder rời sân) tạo ra đường tạt bóng sở trường từ cánh trái và người đồng đội tại Man Utd, Depay băng vào bật cao đánh đầu vừa căng vừa hiểm, buộc Schon phải đầu hàng. Bàn thứ 4 của Depay trong màu áo ĐTQG đã giúp Hà Lan tháo gỡ nút thắt quan trọng của trận đấu. Cuộc chơi lại trở về đúng quỹ đạo khi đội khách chơi khá thảnh thơi, thoải mái và không ngừng dồn ép hòng ghi thêm bàn. Tuy vậy, giống như phần lớn quãng thời gian trước đó, Oranje không có được nhiều pha uy hiếp ra hồn. Chưa kể thủ môn Schon vẫn thi đấu như lên đồng và từng có thêm một tình huống cứu thua xuất thần, từ chối pha ra chân khó của Berghuis trong vòng cấm.

Thông số trận đấu Luxembourg 1-3 Hà Lan

Cuối cùng, số phận trận đấu chính thức được định đoạt ở phút 84. Vẫn là Memphis Depay thực hiện cú sút phạt hoàn hảo đến từng mm ở khoảng cách hơn 20m và Schon không thể làm gì khác. Còn nhớ trước khi cập bến rồi biến mất ở M.U, Depay là chân sút phạt tốt nhất giải VĐQG Hà Lan. Chẳng rõ cú đúp vừa rồi của Depay có giúp anh kiếm thêm được chút điểm nào trong mắt Jose Mourinho khi mà dạo gần đây, có tin cho rằng Depay sẽ bị đẩy khỏi Man Utd trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Phút 87, lẽ ra tỷ số phải là 2-3 nếu như Turpel không dứt điểm trượt đáng tiếc trong vòng cấm.

Với chiến thắng như dự kiến trên sân đối thủ yếu, Hà Lan đã leo lên chiếm giữ vị trí thứ 2 bảng A với 3 điểm ít hơn đội dẫn đầu Pháp song chỉ hơn Thụy Điển về chỉ số phụ. Thầy trò Danny Blind ít nhất cũng cần phải giữ vị trí này nếu muốn giành vé tham dự VCK bởi ngoài các đội nhất bảng giành vé trực tiếp thì những đội đứng thứ 2 các bảng đấu vòng loại khu vực châu Âu sẽ chạm trán nhau tại trận play-off để giành vé vớt.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Luxembourg (5-4-1):
Schon; Jans (Janisch 26'), Malget, Chanot, Mahmutovic, Mota (Kevin Kerger 75'); Bohnert, Bensi (Vincent Thill 82'), Philipps, Mutsch; Turpel.
Hà Lan (4-3-3): Stekelenburg; Brenet, Bruma, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Ramselaar (Marten de Roon 88'), Klaassen; Robben (Berghuis 46'), Dost, Sneijder (Depay 46').

Xếp hạng tại bảng A sau 4 lượt trận

TT Đội Trận T H B BT BB Hiệu số Điểm
1 Pháp 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Thụy Điển 4 2 1 1 6 3 3 7
4 Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6
5 Belarus 4 0 2 2 2 6 -4 2
6 Luxembourg 4 0 1 3 5 9 -4 1

Công Minh - Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-luxembourg-vs-ha-lan-00h00-ngay-1411-vl-world-cup-2018-372-147870.html