Lương y Triệu Thị Lĩu: Cứu chữa hàng trăm cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn

Có duyên với núi rừng, được lộc thiên phú “mát tay” chữa bệnh vô sinh, hiếm muộn từ những lá cây, rễ cây được truyền lại từ đời ông cha, lương y Triệu Thị Lĩu đã biến điều không thể thành có thể, giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn có được niềm hạnh phúc vô bờ khi có được những thiên thần nhỏ của mình.

Tiếng lành đồn xa

Tìm đến tận nơi – nơi mà Lương y Triệu Thị Lĩu (Bản Lát, Thanh Hóa) hiện đang sinh sống và bốc thuốc chữa bệnh cứu giúp mọi người, mới đến đầu thị trấn Bản Lát dường như “cái từ khóa” “ Triệu Thị Lĩu chữa bệnh vô sinh” đã quá quen thuộc, được nhiều người và khách thập phương tìm hỏi. Vô tình tôi gặp một cặp vợ chồng người Thái Nguyên hiếm muộn đang tìm đến lương y Lĩu để xin được chữa bệnh, trên đường trò chuyện tôi được biết cặp vợ chồng này lấy nhau 8 năm nhưng không có con do anh chồng bị tinh trùng yếu, loãng chỉ vài phần trăm. Cả hai luôn khao khát có con để vui cửa vui nhà, hơn nữa anh chồng lại là con trưởng trong gia đình nên áp lực tâm lý nặng nề khiến cả hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi, ai mách thầy nào tốt thuốc nào hay anh chị cũng tìm đến nhưng hiệu quả chẳng thấy đâu chỉ thấy tốn kém. Nghe làng bên có một cặp vợ chồng cũng giống mình: kinh nguyệt không đều, có nhiều khi bị tắc kinh những 3 đến 4 tháng, cả năm chỉ có kinh nguyệt 2 - 3 lần từ thời con gái. Mỗi lần bị kinh nguyệt thường rất ít, có tháng lại nhiều đột ngột, máu không đỏ tươi mà có màu sẫm thậm chí là đen, hòn cục, viêm phần phụ. Vậy mà bây giờ đã có một cháu trai kháu khỉnh nhờ uống thuốc của lương y Lĩu. Vợ chồng anh đã hỏi thăm xin địa chỉ vượt hàng trăm km tìm đến lương y Lĩu với mong muốn đạt được tâm nguyện.

Mới đến đầu ngõ, khách tìm đến chữa đông đến nỗi không còn chỗ để xe, tôi đành gửi nhờ nhà hàng xóm. Vào nhà, không khí nóng bức của những ngày hè lên đến 40 độ, người ngồi la liệt trên giường, thềm nhà...có những khuôn mặt lộ rõ sự đau đáu kì vọng, lại có những khuôn mặt lo lắng nhưng từ trong sâu thẳm lại ánh lên một niềm hi vọng mãnh liệt, có những cặp vợ chồng không giấu nổi niềm sung sướng hạnh phúc khi bế theo đứa con “vàng” cưng nựng đến để cảm ơn vì đã mang đến điều kỳ diệu.

Trong khi chờ đợi bà thái thuốc, tôi mon men tìm đến tập danh sách dày đặc các bệnh nhân đã được bà chữa trị thành công, rồi dừng lại ở bệnh nhân Phạm Thị Phượng (Làng Lim – Xã Đồng Thịnh – Ngọc Lặc - Thanh Hóa, sđt: 0972288887). Trong vai một người hiếm muộn, muốn hỏi thăm chị về cách điều trị. Chị nhiệt tình chia sẻ: vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm chưa có con, anh chị được người quen giới thiệu và tìm đến bốc thuốc của bà và sau khi uống thuốc 5 tháng thì anh chị có tin vui. Anh chị rất vui mừng và hạnh phúc khi có được đứa con đầu lòng và đã gọi điện rối rít cảm ơn bà.

Hay như nhà em dâu họ hàng xa của bà chị Nhung Mãn (Pù Nhi – Mường Lát – Thanh Hóa, sđt: 01232751980) do kế hoạch lâu năm muốn sinh thêm con thứ hai nhưng khi không kế hoạch, mãi mà không thấy có con, hai vợ chồng đã tìm đến thuốc của bà và uống thuốc 2 tháng hai vợ chồng Mãn Nhung đã có tin vui.

Trong số đó, có trường hợp anh Tùng ở (Quảng Nam) cưới nhau đã được 5 năm nhưng mãi vẫn chưa có con, sau khi được bạn bè giới thiệu anh chị đã cất công từ Quảng Nam ra Thanh Hóa mà không phải đâu gần, anh chị phải lặn lội hàng trăm cây số nữa mới lên đến nhà bà, nhưng như lời bà nói “Ông trời không phụ lòng ai”, sau khi vợ chồng anh Tùng uống đủ thuốc 3 tháng do bà Lĩu bốc, nghỉ uống khoảng nửa tháng là anh chị có tin vui, khi có tin vui vợ chồng anh ấy còn gọi cho tôi một lần nữa để cảm ơn, bà tiếc vì đánh rơi đi chiếc điện thoại cũ mà mất hết số của những khách quý đã được bà cứu chữa, trong đời làm nghề thuốc có rất nhiều bệnh nhân đến chữa khỏi mà bà không thể kể hết được.

Không chỉ giỏi về bệnh vô sinh

Trong khi bốc thuốc, chuông điện thoại của lương y Lĩu luôn reo, người thì gọi điện hỏi thăm địa chỉ, người thì hỏi tư vấn cách dùng thuốc, người thì xuỵt soạt khóc vì chữa đủ phương không khỏi, khiến căn phòng nhỏ của bà luôn náo nhiệt. Sau khi bệnh nhân đã vãn, dành cho tôi chút thời gian ngắn ngủi, lương y Triệu Thị Lĩu chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời: Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo thuộc huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, là người con của núi rừng, được núi rừng ưu ái, đã kế nghiệp ông cha vào rừng bốc thuốc chữa bệnh cứu người, một việc mà không phải ai cũng có thể làm, người ta gọi đó là cái “duyên”. Từ lúc 11 tuổi, lương y Lĩu đã được cùng mẹ treo leo trên khắp các sườn đồi núi để hái thuốc, phụ giúp mẹ, bà bê, vác, chặt, hái, nên bà biết chính xác các cây thuốc và tác dụng của chúng. Kế nghiệp gia truyền, hàng ngày bà vào rừng hái lá, rễ cây, củ...đem về rửa sạch, phơi khô và đóng thành từng thang bốc cho bệnh nhân, sắc uống thay nước hàng ngày. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người tìm tới tôi để chữa bệnh hiếm muộn, tôi làm việc không ngừng nghỉ, tuy mệt nhưng vui vì tôi thấy cái việc mà hàng ngày đang làm giúp ích được rất nhiều người, đây thực sự là niềm vui tuổi già, tích đức cho con cháu sau này.

Khi nói về nguyên nhân gây ra hiếm muộn, lương y Lĩu chia sẻ: Mỗi cặp vợ chồng đến khám là một thể bệnh khác nhau, người thì do nam bị tinh trùng yếu, tinh trùng loãng, không có đầu, đuôi, người thì do nữ bị rối loạn kinh nguyệt, tắc ống dẫn trứng, buồng trứng đa nang... tất cả phải được khám, dựa vào kết quả của tây y sau đó người thầy thuốc sẽ gia giảm các vị thuốc hợp với thể trạng, bệnh tình của từng bệnh nhân.”.

Trong căn nhà nhỏ vừa là nơi ở, vừa là nơi để thuốc của gia đình, bà Lĩu bảo: Thuốc của bà có thể chữa được tới 15 căn bệnh như: Bệnh về xương khớp, dạ dày, bệnh trĩ, yếu sinh lý, viêm phụ khoa, kinh nguyệt không đều, viêm da cơ địa, viêm da dị ứng, sinh lý yếu ở nam, yếu tinh trùng,... chỉ bằng các loại cây cỏ có sẵn trên rừng. Không chỉ thành công trong bệnh chữa vô sinh, hiếm muộn, yếu sinh lý nam giới, lương y Triệu Thị Lĩu còn có bài thuốc độc đáo điều trị bệnh thoái hóa, vôi hóa đốt sống, bệnh lý xương khớp, như trường hợp anh Sáng (Làng Quên – X. Đồng Lương- H. Lang Chánh, sđt 01685532177) vôi 4 đốt sống lưng đi viện nhiều nơi nhưng không chữa trị khỏi, nhưng khi tìm đến thuốc bà Lĩu ông đã được chữa khỏi. Anh Nhật Sinh (Làng Cui - Xã Đồng Lương – H. Lang Chánh – T. Thanh Hóa), được người nhà đưa đến nhờ tôi chữa trong tình trạng bị thoái hóa xương khớp, không đi lại được khoảng 3 tháng đầu gối sưng to, 1 năm không thể đi đâu xa vì căn bệnh thoái hóa. Gia đình nói đã đưa ông đi chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau khi xem tấm phim bệnh nhân chụp khi đi viện xong, tôi quyết định nhận chữa cho ông ta. Sau đó, tôi kê đơn, bốc thuốc hướng dẫn kỹ cách sử dụng. Tôi điều trị cho ông đến gói thuốc thứ 30 thì ông khỏi”. Bà Lịch Long (Làng Viên – Xã Giao An – Lang Chánh – Thanh Hóa, sđt: 0962858645) bị thoái hóa đốt sống lưng kèm bị gai đốt sống lưng, đi bệnh viện tận ngoài Hà Nội nhưng không khỏi, bà tình cơ đi đường được bệnh nhân của bà Lĩu giới thiệu và bà đã tìm đến thuốc bà Lĩu và đã đỡ được 70% và hiện vẫn đang uống thuốc của bà.

Đây chỉ là vài trường hợp điển hình, suốt 9 năm qua, lương y Triệu Thị Lĩu kế nghiệp bài thuốc gia truyền điều trị bệnh. Tiếng lành vang xa, giờ đây vượt qua biên giới Thanh Hóa, lan tới các tỉnh, thành và nước bạn, ai ai khi nhắc tới bà cũng chung một điều khâm phục tài năng và y đức của người con núi rừng.

Thông tin liên hệ:

Bà Triệu Thị Lĩu

SĐT: 01668086369 và 01257535787

Đ/c: Bản Hạ Sơn – X. Pù Nhi – H. Mường Lát – T. Thanh Hóa

Kim Oanh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/doi-song/luong-y-trieu-thi-liu-cuu-chua-hang-tram-cap-vo-chong-vo-sinh-hiem-muon-115346