Lukaku "khai hỏa", M.U ngược dòng thắng Real Salt Lake

Pha lập công đầu tiên của tân binh Lukaku đã giúp M.U ngược dòng thắng Real Salt Lake 2-1 trong trận giao hữu sáng 18-7.

Tân binh M.U Lukaku lần đầu "nổ súng"

So với trận mở màn thắng LA Galaxy 5-2, đội hình xuất phát của M.U trận gặp Real Salt Lake trên SVĐ Rio Tinto (Mỹ) có cả 2 tân binh Lindelof ở hàng thủ và Lukaku trên hàng công bên cạnh những ngôi sao như Pogba, Carrick, Mkhitaryan, Blind...

Dù vậy, "quỷ đỏ" lại nhập cuộc lép vế trước đội chủ nhà. Trong vòng hơn 20 phút, Real Salt Lake hoàn toàn làm chủ thế trận. Họ kiểm soát bóng đến 70%, khiến M.U không thể triển khai bóng trong khi khung thành thủ môn J. Pereira luôn đặt trong thế nguy hiểm.

Kết quả của thế trận 1 chiều là bàn thắng dành cho Real Salt Lake ở phút 23 trận đấu. Pha lập công của Silva (Real Salt Lake) xuất phát từ tình huống đánh thẳng vào trung lộ của M.U, nơi có cặp trung vệ cao to Lindelof - John nhưng lại chậm chạp, không theo kịp pha bóng phối hợp nhanh của đối thủ.

Pogba không muốn chơi hết sức trong trận đấu này

HLV Mourinho bàng hoàng sau khi M.U nhận bàn thua sớm

Bàn thua sớm khiến "quỷ đỏ" nóng mặt. Họ tràn lên tấn công và ngay sau đó đã có bàn san bằng cách biệt do công của Mkhitaryan. Bàn thắng là kết quả của một pha bóng ban bật đẹp mặt giữa Lukaku, Lingard và được tiền vệ người Armenia kết thúc gọn gàng.

Ngay sau bàn gỡ, Real Salt Lake đã thay toàn bộ 11 cầu thủ khi trận đấu mới diễn ra được 30 phút. Dẫu biết họ còn trận đấu vào thứ tư - gặp Portland Timbers - nhưng hành động của HLV M. Petke bị báo Daily Mail nhận xét là "kỳ quặc".

Bảy phút trước khi hiệp 1 khép lại, M.U đã vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ bàn thắng của tân binh 75 triệu bảng Lukaku. Đây là pha lập công đầu tiên của cựu tiền đạo Chelsea cho M.U. Dù ở trận giao hữu nhưng nó cũng giúp chân sút người Bỉ giải tỏa tâm lý. Bàn thắng thể hiện bản năng sát thủ của Lukaku khi lừa bóng qua cả hàng thủ và thủ môn Real Salt Lake để dứt điểm vào lưới trống.

Lukaku vượt qua hàng thủ đối phương trước khi ghi bàn

Hiệp 2 diễn ra ít sôi nổi khi cả hai đội ít quyết liệt trong tấn công, một phần vì dưỡng sức cho các trận đấu sắp tới cũng như tránh những chấn thương đáng tiếc.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về M.U. Sau 2 trận giao hữu trên đất Mỹ, thầy trò HLV Mourinho đều toàn thắng. Tuy nhiên, cả hai đối thủ đều không cùng đẳng cấp với "quỷ đỏ" nên chưa nói lên được điều gì. Hai trận đấu sắp tới trước Real Madrid và Barcelona mới khiến M.U lộ rõ điểm yếu của mình.

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/lukaku-khai-hoa-mu-nguoc-dong-thang-real-salt-lake-20170718101614608.htm