Lửa 'nuốt chửng' kho 5.000m2: 'Thi đại học quan trọng, cứu hỏa quan trọng hơn'

“Nếu đồng đội còn chiến đấu với ‘giặc’ lửa, cho dù sáng hôm nay thi đại học em vẫn chọn ở lại”, chàng lính cứu hỏa 21 tuổi chắc giọng.

Tối 22-6, nhiều đơn vị Cảnh sát PCCC TP. HCM cùng lúc tiếp nhận thông tin cháy lớn tại kho hàng trong Cảng Sài Gòn trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4. Ngay lập tức, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

“Thi đại học quan trọng, cứu hỏa quan trọng hơn”

Tiếp nhận thông tin, Trang Thanh Nam (SN 1996) là lính nghĩa vụ quân sự thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TP. HCM trên sông đã không ngại nguy hiểm cùng đồng đội tới hiện trường, tiếp cận gần nhất với đám cháy.

Trang Thanh Nam ngồi tại đơn vị tâm sự với PV

“Lúc đó khu vực cháy bị cúp điện, mọi người rọi đèn pin cộng với ánh sáng của đám cháy mới thấy đường di chuyển nhưng rất khó khăn. Các anh em phá tường, luồn ống qua để lấy nước từ sông Sài Gòn, em thì cầm vòi phun xối xả vào ‘biển lửa’ ”, Nam kể.

Lúc này, cảnh sát PCCC cố gắng triển khai mọi phương án để khống chế ngọn lửa nhưng không được. Đám cháy bùng phát mạnh, toàn bộ kho rộng gần 5.000m2 chìm trong “biển lửa”, có nguy cơ cháy lan sang khu dân cư.

Sức nóng của đám cháy tỏa ra hừng hực như muốn “ngốn” hết mọi thứ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm các chiến sĩ PCCC nản lòng, vẫn vững lý trí cố gắng bám trụ để khống chế, thu hẹp diện tích đám cháy.

“Ai cũng mệt lả người, nhưng cứ nghĩ đến tài sản trong kho đang bị ngọn lửa thiêu rụi nên điều đó thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh cho em sát cánh cùng đồng đội chiến đấu với ‘giặc lửa’ ”, Nam chia sẻ.

Đồng hồ đã qua 1 giờ ngày hôm sau (23-6), nhưng lửa vẫn còn cháy. Nhiều đồng đội biết Nam sáng nay thi đại học nên vỗ vai nói Nam về nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời.

“Các anh thương nên khuyên em về trước. Thi đại học quan trọng, nhưng cứu hỏa quan trọng hơn, em sẽ không về nếu đồng đội còn chiến đấu với ‘giặc’ lửa, cho dù sáng hôm nay thi đại học em vẫn chọn ở lại”, Nam chắc giọng.

Đến 2h rạng sáng 23-6, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt nhưng vẫn còn âm ỉ, Nam yên tâm đi về để đồng đội ở lại khắc phục. Về tới đơn vị Nam nhìn lại đồng hồ đã gần 6h sáng.

Chỉ còn hơn 1 giờ 30 phút là kỳ thi đại học sẽ diễn ra, Nam cởi bộ đồ lính cứu hỏa ướt nhẹp nồng nặc mùi hóa chất, đi tắm rửa rồi khoác lên chiếc áo thun vội vàng chạy đến trường Trần Văn Ơn, quận 1 để kịp vào phòng thi, tiếp tục tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2017. Mặc dù cùng đồng đội trắng đêm chiến đấu nhưng trên gương mặt chàng lính trẻ ấy vẫn nở nụ cười thật tươi bước vào phòng thi đầy hạnh phúc.

“Yêu nghề lính cứu hỏa từ lúc nào không hay biết”

Sau một lúc nói chuyện Nam chia sẻ, cũng như những sĩ tử khác bao nhiêu năm đèn sách, cách đây 3 năm, Nam thi đại học nhưng thiếu điểm để lọt vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nhưng cái duyên đã đưa Nam đến với nghề lính cứu hỏa. Sau khi không đậu được đại học, gia đình đã khuyên Nam đi Cảnh sát PCCC diện nghĩa vụ quân sự và Nam đồng ý.

“Ngày trước, em không nghĩ mình lại làm lính cứu hỏa nhưng khi về đây em mới thấy nghề này rất ý nghĩa rồi yêu nghề lính cứu hỏa từ lúc nào không hay biết”, Nam tâm sự.

Có lúc bạn bè nói với Nam nghề này nguy hiểm, vất vả nên suy nghĩ lại. Cho đến bạn gái của Nam cũng khuyên chọn nghề khác thì Nam luôn trả lời “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai, khi quen mọi thứ rồi thì công việc cũng không quá vất vả”.

Nhắc đến chuyện thi sáng nay, Nam chia sẻ bài thi đều tạm ổn. Theo thượng úy Phan Hoàng Tân (tăng cường chỉ huy đội trong ngày) nhận xét, Nam là người có ý thức chấp hành kỷ luật tốt, có ý chí vươn lên, thể hiện tình yêu với nghề chữa cháy đầy vất vả.

“Nếu điểm thi của Nam đủ để đậu đại học hoặc trung cấp sẽ chính thức được vào biên chế. Còn không đủ thì có thể xét quá trình phấn đầu trong 3 năm cộng với điểm thi để có hướng giải quyết cho em. Tôi rất mong những người như Nam được đứng trong hàng ngũ của ngành cảnh sát PCCC”, thượng úy Tâm chia sẻ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/lua-nuot-chung-kho-5000m2-thi-dai-hoc-quan-trong-cuu-hoa-quan-trong-hon/732403.antd