Lũ quét ở Mù Cang Chải: Trường học tan hoang trước ngày khai giảng

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do không thể khắc phục trước ngày khai giảng nên các học sinh sẽ phải nhập học tại một cơ sở giáo dục khác.

Theo quan sát của PV Dân Việt, sáng nay (5.8), công tác cứu hộ cứu nạn ở huyện Mù Cang Chải tiếp tục được triển khai. Lực lượng Công binh tiếp tục sử dụng máy khoan để phá đá tìm người mất tích. Ảnh: Đình Việt.

Người dân cũng được huy động để dọn dẹp "bãi chiến trường" do cơn lũ để lại. Nhiều điểm trường bị tàn phá trước thời điểm năm học mới sắp đến. Ảnh: Đình Việt.

Thiệt hại nặng nhất là ngôi trường liên cấp Võ Thị Sáu. Vốn là ngôi trường khang trang, sau một đêm lũ quét, ngồi trường này trở nên tan hoang. Toàn bộ tâng một bị phá hỏng, bàn ghế, đồ dùng học cũng bị cơ lũ cuốn trôi gần hết. Ảnh: Đình Việt.

Một chiếc máy xúc được huy động để giải phóng đất đá, cành cây trên đỉnh núi tràn vào lớp học. Ảnh: Đình Việt.

Một tấm bảng và bục giảng bị "dòng nước dữ: phá hỏng, cảnh hoang tàn của ngôi trường khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Chỉ còn vài ngày nữa là đến năm học mới, các thầy cô của trường đang thực sự lo lắng. Ảnh: Đình Việt.

Người dân đang tìm kiếm những đồ dùng còn sót lại của ngôi trường sau khi cơn lũ đi qua. Ảnh: Đình Việt.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do không thể khắc phục trước ngày khai giảng nên các học sinh sẽ phải nhập học tại một cơ sở giáo dục khác. Ảnh: Đình Việt.

Trước sân trường là một đống ngổn ngang. Ảnh: Đình Việt.

Một chiếc dép còn sót lại trong đống đổ nát. Ảnh: Đình Việt.

Toàn bộ tường của tầng một bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Đình Việt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nhip-cau-nhan-ai/lu-quet-o-mu-cang-chai-truong-hoc-tan-hoang-truoc-ngay-khai-giang-793767.html