Lời thú tội ban đầu của kẻ sát hại 4 người

Sau 33h bỏ trốn, Nguyễn Công Dụng, tức Công, 45 tuổi, trú tại Phù Ninh (Phú Thọ), đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người đã bị bắt giữ vào 23h ngày 24/6.

10h30' ngày 23/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Phú Thọ nhận được điện báo của Công an xã Phù Ninh: tại khu 10, xã Bình Bộ, quần chúng phát hiện một xác chết là nam giới nằm trên mặt đê, xác định là anh Nguyễn Công Chính, 45 tuổi, công dân khu 10. Liền sau đó vài phút, người ta phát hiện hai nạn nhân khác là chị Cao Thị Thơm, 36 tuổi và cháu Ngô Đức Thịnh, 15 tuổi, là con trai của chị Thơm đều bị sát hại tại nhà riêng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng PC 45 Công an tỉnh do Thượng tá Hà Minh Tân làm Trưởng phòng, phối hợp với Công an huyện Phù Ninh thành lập hội đồng khám nghiệm, tổ chức giám định pháp y lên đường. Khi tổ công tác vừa có mặt tại hiện trường thì nhận được thông tin chị Hán Thị Chi, 42 tuổi, là vợ của Nguyễn Công Chính cũng bị đâm trọng thương và đã được những người trong họ tộc đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Phú Thọ nhưng khó lòng qua khỏi. Trước tính chất sự việc, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng CQĐT đã trực tiếp có mặt. Hung thủ Nguyễn Công Dụng tại CQĐT lúc 24h ngày 24/6. Trên cở sở các tài liệu thu thập được, Phòng PC 45 có căn cứ khẳng định Nguyễn Công Dụng (tức Công, 45 tuổi) tại Phù Ninh, Phú Thọ, là đối tượng gây ra hai vụ án trên. Thượng tá Đinh Văn Phúc cho biết: Lần theo hướng chạy của Công, Phòng PC 45 Công an tỉnh Phú Thọ có thêm lời khai của anh Cao Văn Phú, 45 tuổi, ở khu 10: Vào 10h20' ngày 23/6, anh Phú cùng cháu là Lê Văn Sáng đi bán bò về nhà ở ngoài bãi sông thì nghe thấy thông tin có người chết. Anh Phú đã dùng xe máy Wave màu đỏ, BKS 19P1- 4277 phóng đến xem. Trong lúc đang đứng gần khu vực hiện trường, anh Phú thấy Công cởi trần, tay cầm chiếc áo sơ mi vàng, hình như áo được quấn một cái gì đó. Công hỏi anh Phú cho mượn xe một tý, vừa nói tên này vừa giằng lấy xe. Anh Phú giữ lại nhưng không được, sau đó hắn nhảy lên xe nổ máy phóng về phía xã An Đạo. Anh Phú mượn xe máy của một người quen đuổi theo Dụng đến xã An Đạo nhưng không theo kịp đành hậm hực ra về. Một mũi công tác khác tiếp tục rà soát từ Bình Bộ lên Đoan Hùng và được anh Nguyễn Quang Hưng, ở khu 7, xã An Đạo cho biết thấy Công đi xe máy màu đỏ, đen vào sân nhà rồi tiến thẳng vào vòi nước rửa tay và hỏi mượn chiếc mũ bảo hiểm (Công là chồng của Liên là giáo viên cùng trường với vợ anh Hưng). Khi anh Hưng bước qua lan can thì thấy Công giật mũ xe máy của con anh để trên xe đồng thời vội vã đi ra cửa. Cùng lúc này, có tiếng xe ôtô của Công an huyện Phù Ninh đi qua, Công tỏ ra rất lo lắng. Cũng lúc này, mũi công tác khác đã dựng được lý lịch của Công và các mối quan hệ của hắn ta. Hàng chục mũi trinh sát lập tức triển khai đi xác minh theo các địa chỉ, mặt khác, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối Nguyễn Công Dụng, tức Công về hành vi giết người. Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đinh Văn Phúc, cán bộ Phòng PC 45 phối hợp cùng 20 Cảnh sát cơ động, Công an xã Tứ Yên và Công an huyện Sông Lô đã bắt Công. Khi đó, đối tượng kêu lên: "Cháu có làm gì đâu mà chú bắt”. Ngay lập tức, Thượng tá Phúc soi đèn vào chân của Công, ở đó có vết xăm gốc cây và 4 chữ C là dấu vết nhận dạng của hắn ta. Khi đó, Công cúi gằm mặt mà nói: "Cháu biết các ông kiểu gì cũng sang Vĩnh Yên". Bước đầu, Công thừa nhận đã gây ra cái chết cho 4 nạn nhân là anh Chính, chị Chi, chị Thơm và cháu Thịnh. Nguyên nhân là do mối quan hệ tình ái của Công bị anh Chính phát hiện. Sau khi hạ sát vợ chồng anh Chính, kẻ sát nhân nghĩ đến nhà chị Thơm, trước đó có mâu thuẫn với hắn. Hắn đã tiếp tục ra tay, gây nên cái chết thương tâm cho chị Thơm và cháu Thịnh… Theo thông tin ban đầu thì trước đây, Chính và Công đều phạm tội trộm cắp tài sản. Trong khi Công đi tù thì Chính được hưởng án treo. Chính trong thời gian này, Chính nghiện ma túy và thường xuyên phải ra vào trại. Khi Chính cai nghiện, Công thường cùng Chi đến thăm nuôi nên nảy sinh tình cảm ngoài vợ ngoài chồng… Sau khi về địa phương, Chính biết Công có quan hệ với Chi. Trước vụ án xảy ra khoảng 10 ngày, vợ chồng Chính và Chi đã có trận cãi vã kịch liệt. Và buổi sáng định mệnh đó, Chính vắng nhà, Công mò đến và dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Vụ án hiện đang được điều tra, làm rõ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2010/6/132952.cand