Lời sám hối của kẻ cuồng ghen hắt cả chai axít vào mặt vợ

GiadinhNet - “Sau khi gây án, tôi đã hoảng hốt chạy khỏi hiện trường, rồi thức trắng đêm trong công viên một mình suy nghĩ. Đêm hôm đó, hình ảnh vợ ôm mặt gào thét, quằn quại trong đau đớn lúc nào cũng hiện ra trước mắt khiến tôi ân hận vô cùng. Sáng hôm sau, tôi không còn ý định chạy trốn nữa mà tìm tới cơ quan công an để đầu thú”, đó là những lời thú tội của Nguyễn Xuân Danh, kẻ đã nhẫn tâm tạt cả chai axít vào mặt vợ.

Đối tượng Danh tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.T

Lời trần tình của kẻ cuồng ghen

Tiếp xúc với PV tại phòng tạm giam Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), đôi mắt thẫn thờ, Nguyễn Xuân Danh (SN 1979, trú tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) nhìn già hơn nhiều so với tuổi thực. Đôi mắt Danh lúc nào cũng cúi gằm như muốn trốn tránh ánh nhìn của người đối diện. Danh cho biết, hắn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó tại tỉnh Hưng Yên. Năm 2000, hắn thi đậu vào Trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội. Vốn có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là ca hát từ nhỏ nên khi đang học năm cuối, hắn đã bỏ học giữa chừng để dự thi vào Khoa Thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia). Khi giấy thông báo trúng tuyển được gửi về, Danh nghĩ mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, có tiền tài, danh vọng. Tuy vậy, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Danh bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc, hát tại các phòng trà với ước mong tìm được nhà tài trợ để lăng xê hình ảnh nhưng vẫn không có kết quả. Vỡ mộng, Danh quay ra Bắc làm ăn, kinh doanh, rồi lập gia đình.

Danh tâm sự, hắn và chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) quen biết nhau rất tình cờ trong một lần gặp gỡ tại quán cafe. Mới lần đầu gặp mặt nhưng cả hai đã nảy sinh cảm tình, thường xuyên giữ mối liên hệ. Quen nhau được một thời gian, Danh đã ngỏ lời yêu và được chị Lan chấp nhận. Sau hơn một năm yêu nhau, cả hai đã đi tới quyết định về sống chung dưới một mái nhà. Thời gian đầu vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng càng sống lâu với nhau, hắn mới phát hiện vợ mình có nhiều tật xấu. Chị Lan thường xuyên đi qua đêm không về nhà, cũng chẳng nói với hắn một câu. Nghi ngờ vợ mình có nhân tình nhưng lại không có bằng chứng nên Danh chỉ biết tỏ thái độ hậm hực.

Rồi hắn kể, cuộc sống vợ chồng ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn, những cuộc cãi vã tăng dần theo cấp số nhân. Có lần, chị Lan đã bỏ nhà đi gần 20 ngày, cắt đứt liên lạc với mọi người. Vốn rất yêu vợ, hắn đã tìm mọi cách liên hệ với chị Lan nhưng không thành. Thời gian ấy, hắn cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng nên đã tìm tới rượu để cố quên đi tấn bi kịch gia đình. “Đã có lúc tôi phải buông lời cầu xin, thậm chí là dùng cả những lời dọa nạt để níu kéo tình cảm, nhưng cô ấy vẫn không có ý định thay đổi”, Danh nức nở.

Nhắc tới tấn bi kịch gia đình do chính mình gây ra, Danh lí nhí: “Chỉ trong giây phút nóng giận không làm chủ được hành động, tôi đã đang tâm phá nát đi chính mái ấm gia đình mình. Giờ đây, có hối hận thì cũng không thể cứu vãn được mối lương duyên giữa tôi và vợ nữa. Sau khi gây án, tôi đã hoảng hốt chạy khỏi hiện trường, rồi thức trắng đêm trong công viên để một mình suy nghĩ. Đêm hôm đó, hình ảnh vợ tôi ôm mặt gào thét, quằn quại trong đau đớn lúc nào cũng hiện ra trước mắt khiến tôi ân hận vô cùng. Sáng hôm sau, tôi không còn ý định chạy trốn nữa mà tìm tới cơ quan công an để đầu thú”.

Dùng axít để trả thù tình

Chị Lan nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 20h ngày 24/6, tại quán cafe số 238 đường ven hồ (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) xảy ra một vụ tạt axít gây hậu quả nghiêm trọng. Tại cơ quan điều tra Danh khai nhận, do nghi ngờ vợ mình có nhân tình, Danh đã âm thầm chuẩn bị dao chọc tiết lợn cùng một chai axít để trả thù tình khi có cơ hội. Vào khoảng thời gian trên, Danh đã rủ một người bạn tên Thanh đi uống cafe trên đường Trần Thái Tông. Tại đây, Danh bất ngờ gặp vợ mình đang ngồi cafe chờ ai đó. Cơn ghen nổi lên, Danh lập tức lao vào giằng lấy điện thoại từ tay vợ rồi chửi bới, yêu cầu vợ đến quán cafe 238 đường ven hồ nói chuyện. Tại đây, Danh đã mở điện thoại của chị Lan đọc nội dung các tin nhắn. Trong đó, chị Lan có gửi 2 tin nhắn tới số một người lạ với nội dung: “Anh ơi…” và “Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi…”. Danh quay sang tra hỏi vợ, nhưng chị Lan không nói gì. Khi đó, Danh đã quay ra xe lấy một chai axít để trong cốp xe rồi quay vào quán. Tiến tới gần chỗ vợ ngồi, Danh hắt thẳng chai axít vào mặt chị Lan trong sự bàng hoàng của nhiều người xung quanh. Sau khi gây án, Danh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp xúc với chúng tôi tại Bệnh viện Xanh Pôn, chị Lan cho biết, cuộc hôn nhân của chị và Danh thời gian đầu rất hạnh phúc. Nhưng lấy nhau được một thời gian, Danh bắt đầu rượu chè, đàn đúm khiến hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Không chỉ có vậy, Danh còn có tính hay ghen, hễ thấy vợ gặp gỡ người đàn ông nào, Danh liền nghi đó là nhân tình của vợ, rồi quay ra tra hỏi, đánh đập.

Còn chuyện Danh nói vợ bỏ đi gần 20 ngày mới về, chị Lan cho rằng hoàn toàn không có chuyện đó. Ít ngày trước, Danh dọa đốt nhà, rồi giết cả nhà vợ nên chị Lan sợ phải trốn đi, ngày hôm sau lại trở về nhà và không dám bước ra khỏi cổng. Chị Lan còn cho biết, cách đây khoảng hơn một tháng, có lần Danh đã lừa gọi vợ xuống cửa hàng ở Thường Tín để nói chuyện nhưng khi vợ xuống anh ta đã giam lỏng nhiều ngày không cho về. Chỉ tới khi mẹ chị Lan biết chuyện xuống khuyên bảo Danh mới chịu thả vợ về. Không chịu đựng được cuộc sống “địa ngục” đó, chị Lan đã chủ động nói lời chia tay nhưng Danh không đồng ý.

Vụ việc đang được CQCA điều tra, làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Lê Xuân Thắng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-sam-hoi-cua-ke-cuong-ghen-hat-ca-chai-axit-vao-mat-vo-20140707080127738.htm