Lời khai lạnh lùng của kẻ đâm Trưởng công an phường trọng thương

Thấy một bệnh nhân cùng phòng có tiền, Loát nảy sinh ý định chiếm đoạt nhưng bị phát hiện nên y đã dùng con dao gọt hoa quả khống chế nạn nhân.

Theo khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, trong thời gian đưa vợ đến Bệnh viện Bạch Mai khám chữa bệnh, đối tượng Phạm Thế Loát (quê Ninh Bình) biết được gia đình chị N. (nằm cùng phòng bệnh) có tiền trong túi xách nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đêm 26/11, Loát đi uống rượu, đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau y mới bắt đầu rả bước về chỗ phòng vợ đang nằm điều trị bệnh và bắt đầu hành vi chiếm đoạt tiền của chị N.

Y đã lấy con dao gọt hoa quả trong buồng bệnh đe dọa chị N. bắt đưa tiền. Khi bị một số người trong phòng phát hiện, hô hoán, Loát sợ bị bắt nên khống chế chị N. và yêu cầu cấp cho xe ô tô để cùng vợ bỏ trốn.

Đối tượng hiện đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Thấy vậy, lực lượng bảo vệ đã đến để khuyên can người đàn ông này nhưng bất thành nên đã báo cáo sự việc với Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Nhận đươc tin báo, lực lượng công an phường Phương Mai, quận Đống Đa (Hà Nội) đã đến hiện trường. Trước sự manh động của đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai đã tiếp cận để thuyết phục Loát hạ dao, thả con tin nhưng không nhận được sự hợp tác.

Tiếp đến, đối tượng cầm dao khống chế nữ bệnh nhân đi theo lối cầu thang bộ xuống sân bệnh viện, đi ra phía vườn hoa, ra ngoài đường rồi lại trở vào khuôn viên bệnh viện.

Sau đó, đối tượng yêu cầu lực lượng Công an phải có xe đưa đối tượng và vợ (hiện đang là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Tiêu hóa) về Ninh Bình. Đồng thời, người đàn ông này còn yêu cầu phải có Trưởng Công an phường Phương Mai là ông Nguyễn Hoài Sơn đi cùng.

Vừa đi được một đoạn khoảng hơn 3 km (đến khu vực cầu vượt Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm) thì dừng lại chờ đèn đỏ. Bất ngờ, gã đàn ông mở cửa đạp người bệnh bị khống chế xuống, sau đó cầm dao nhào lên, đâm thẳng vào cổ Thiếu tá Sơn.

Trong lúc giằng co, ông Sơn giữ được con dao, không cho đối tượng đâm tiếp, cùng với sự hỗ trợ của đồng đội đi ngay phía sau, gã đàn ông đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa để làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 3 giờ sáng 27/11, trong lúc đi tuần, lực lượng bảo vệ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phát hiện một người đàn ông khống chế một phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân tại Khoa Tiêu hóa của bệnh viện này. Dù được lực lượng bảo vệ đến khuyên can nhưng người đàn ông này vẫn không bỏ dao xuống và có lời lẽ đe dọa nên đã báo cáo sự việc với Công an phường Phương Mai và Công an quận Đống Đa.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiếp cận để thuyết phục đối tượng hạ dao, thả con tin nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đối tượng yêu cầu lực lượng Công an phải có xe đưa đối tượng và vợ trốn về Ninh Bình đồng thời yêu cầu phải có Trưởng Công an phường Phương Mai là ông Nguyễn Hoài Sơn đi cùng.

Vừa đi được một đoạn khoảng hơn 3 km (đến khu vực cầu vượt Pháp Vân - Bến xe Nước Ngầm) thì dừng lại chờ đèn đỏ. Bất ngờ, gã đàn ông mở cửa đạp người bệnh bị khống chế xuống, sau đó cầm dao nhào lên, đâm thẳng vào cổ Thiếu tá Sơn.

Trong lúc giằng co, ông Sơn giữ được con dao, không cho đối tượng đâm tiếp, cùng với sự hỗ trợ của đồng đội đi ngay phía sau, gã đàn ông đã bị khống chế và đưa về trụ sở Công an quận Đống Đa để làm việc.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn được nhân viên bệnh viện theo sau tiến hành sơ cứu vết thương và đưa về Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Hiện ông Sơn đã qua cơn nguy kịch và đang được chăm sóc sau phẫu thuật.

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/loi-khai-lanh-lung-cua-ke-dam-truong-cong-an-phuong-trong-thuong-d29995.html