Lời khai của nghi phạm 15 tuổi giết người phụ nữ trói gốc cây

Tức giận vì người phụ nữ 39 tuổi nhận xét không tốt về cha mình, Long Quang Vui đã sát hại nạn nhân và trói vào gốc cây.

Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) là nghi phạm sát hại chị Lùng Thị Dế (39 tuổi, trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang).

Về nhân thân của nghi phạm, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Bàn Văn Bình cho biết, Vui là con cả trong một gia đình đông anh em. Khu vực gia đình Vui sinh sống là vùng rừng núi nhưng kinh tế gia đình thuộc diện bình thường.

Vui mới học đến lớp 8 đã bỏ học rồi ở nhà thường xuyên chơi điện tử.

Nghi phạm Long Quang Vui bị bắt giữ khi chỉ 15 tuổi

Trong cuộc trao đổi với PV, ông Bình cho biết, giữa nghi phạm Vui và nạn nhân còn có quan hệ họ hàng thân thiết. Vui phải gọi chị Lùng Thị Dế là cô ruột.

Mặc dù là hai xã khác nhau nhưng địa giới hành chính giữa nhà nghi phạm và nhà nạn nhân chỉ cách nhau một quả đồi.

Ông Giàng Văn Cao - Trưởng thôn Nhạ, xã Đồng Tâm cũng cho biết, khu vực phát hiện thi thể chị Lùng Thị Dế cách nhà Long Quang Vui khoảng 200m.

Vào tối ngày 19/4, sau khi chị Lùng Thị Dế ăn cơm ở nhà Vui về, thanh niên trẻ tuổi này cũng đi theo nạn nhân luôn.

Đến sáng ngày hôm sau thì mọi người phát hiện thi thể chị Dế trong tư thế hai tay bị buộc vào gốc cây.

Vẫn theo ông Cao, sau khi phát hiện thi thể chị Dế, Vui vẫn tỏ ra bình thường và không có biểu hiện gì.

Nơi phát hiện xác nạn nhân

"Gây án xong, Vui vẫn đi đánh điện tử ở quán internet gần UBND xã Đồng Tâm. Sau đó, đến khoảng 15h chiều thì bị công an cùng người dân bắt giữ" - ông Cao cho hay.

Theo ông Cao, trong lúc truy bắt, Vui cầm gậy gộc chống trả rất quyết liệt và nói ai mà lại gần thì sẽ đánh chết.

Khi Vui không để ý, một người đã xông vào bắt và bị Vui cầm gậy đánh thẳng vào mặt gây thương tích.

Ông Cao cũng cho hay, trước khi gây án, Vui cũng không có biểu hiện gì lạ. Từ khi nghỉ học về nhà, Vui phụ giúp bố mẹ đi chăn trâu.

Tại cơ quan điều tra, Long Quang Vui khai, trưa 19/4, gia đình tổ chức bữa cơm đón Tết tháng 3, chị Dế cùng tham dự. Sau khi dùng bữa, Vui đi sang thôn Tân Lợi chơi thì gặp lại nạn nhân.

Tại đây, hai người có nói chuyện, tức giận vì người phụ nữ 39 tuổi nhận xét không tốt về cha mình, Vui dùng đá ném vào mặt nạn nhân. Khi nạn nhân ngã ra đất, thanh niên này dùng đá đập liên tiếp vào mặt, rồi kéo nạn nhân lên đồi chè. Tiếp đó, Vui lấy dây thắt lưng bằng vải của nạn nhân tiếp tục siết cổ.

Sau khi thực hiện tội ác, thanh niên này đặt dây truyền bạc được 200.000 đồng và lẩn trốn trong một quán Internet, cho tới khi bị công an bắt giữ.

Theo đánh giá của người dân địa phương, Vui hoàn toàn bình thường và chưa bao giờ vi phạm pháp luật.

Mặc dù đánh điện tử thường xuyên nhưng Vui chưa bao giờ trộm cắp của ai, ở địa phương được đánh giá là người hiền lành.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nhan-than-bat-ngo-ve-nghi-pham-15-tuoi-giet-nguoi-phu-nu-troi-goc-cay-368240.html