Lời khai của kẻ dùng dao đâm chết cha dượng tại TP.HCM

Trường khai nhận bị cha dượng la mắng vì tối ngày ăn nhậu, do không ngủ được nên đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Lời khai của kẻ dùng dao đâm chết cha dượng tại TP.HCM

Ngày 30/8, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Trường (16 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ, tạm trú Q.Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là người cha dượng của nghi can, ông Phan Mỹ Đô (thường gọi là "Tài", 39 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ, tạm trú Q.Bình Tân).

Tại cơ quan công an, đối tượng Trường đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Con dao thái lan Trường dùng để đâm cha dượng

Theo đó, y khai nhận lúc 16h30 ngày 28/8, sau khi nhậu cùng bạn bè, Trường đi về phòng trọ của mẹ mình là bà Huỳnh Thị Sến (thường gọi là "Yến", 47 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ) tại dãy nhà trọ số 17/18/15/1 đường Liên khu 5-6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM để ngủ.

Đúng lúc này, ông Đô từ trên gác đi xuống liên tục cằn nhằn và nói với Trường: "Mày tối ngày đi nhậu hoài!" khiến Trường ngủ không được. Dứt lời ông Đô ra ghế đá ngồi nhưng vẩn lẩm bẩm nhiếc móc đối tượng.

Trường ở trong nghe vậy, bực tức đi xuống bếp lấy con dao Thái Lan lên đâm vào người ông Đô khiến nạn nhân gục xuống không kịp phản ứng.

Bà Sến ngồi gần đó đã xông vào can ngăn, hô hoán cho mọi người. Lúc này anh Nguyễn Văn Tú (33 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) ở cùng dãy trọ với bà Sến chạy đến tước dao của Trường quăng vào chậu kiểng.

Sau đó mọi người đã đưa ông Đô vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu nhưng do vết thương qua nặng nên không qua khỏi.

Sau khi gây án, Trường sợ hãi chạy vào trong phòng ẩn nấp và bị Công an khống chế đưa về trụ sở.

Được biết, ông Đô và bà Sến thuê nhà trọ và ở với nhau như vợ chồng tại đây được 6 năm. Trường gọi nạn nhân bằng cha dượng. Trường không ở chung với mẹ và cha dượng, lâu lâu mới ghé phòng trọ của mẹ mình.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/loi-khai-cua-ke-dung-dao-dam-chet-cha-duong-tai-tphcm-20160830183601963.htm