Lời khai của kẻ đâm chết người rồi về nhà ôm mẹ khóc

Bực tức trước thái độ của vợ, Thương chạy ra dùng chân đá vào thùng bia đang ướp lạnh gần đó làm trúng anh Cường. Có sẵn hơi men, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Thương đâm anh Cường tử vong.

Ngày 4/10, Công an Q.4, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Bùi Nhật Thương (32 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Đông, Q.7) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Cường (30 tuổi, ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Tại công an, Thương khai nhận hành vi của mình. Theo đó, ngày 1/10, phía gia đình nhà vợ của Thương là chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (31 tuổi, ngụ P.16, Q.4) tổ chức đám giỗ tại ngôi nhà số 131/1 đường Xóm Chiếu, P.16, Q.4, TP.HCM, chị Tuyết có chở theo con mình về dự.

Đến 21h20 cùng ngày, chị Tuyết cùng một số người bạn ngồi nhậu tại đây. Trong đó, có anh Cường và vợ anh là chị Trần Thị Ngọc Tâm (27 tuổi, ngụ P.16, Q.4) thì Thương chạy xe máy tới. Vừa vào tới cửa thấy mọi người, Thương yêu cầu chị Tuyết đưa con về nhà ở Q.7 nhưng chị không đồng ý.

Bực tức trước thái độ của người vợ, Thương chạy ra dùng chân đá vào thùng bia đang ướp lạnh gần đó làm trúng anh Cường. Có hơi men trong người nên anh Cường đứng dậy cự cãi lớn tiếng với Thương rồi hai người xông vào đánh nhau.

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Bất ngờ, Thương rút trong người 1 con dao đâm loạn xạ rồi đuổi theo anh Cường. Thấy vậy, vợ anh Cường chạy lại can ngăn thì bị Thương dùng dao đâm trúng vai trái. Chưa dừng lại, Thương dồn anh Cường vào sát tường rào. Chị Tâm chạy lại tiếp tục can thì bị Thương đâm vào ngón tay.

Sau đó, Thương dùng dao đâm thẳng vào người anh Cường khiến anh té ngã xuống nền rồi ngất xỉu. Bà con khu phố nghe tiếng hô hoán nên đã chạy qua can ngăn. Thương thấy vậy liền bỏ chạy, anh Cường và chị Tâm được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Q.4 nhưng do vết thương quá nặng, anh Cường đã tử vong. Chị Tâm bị thương ở vai và bị đứt gân 3 ngón tay trái.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an P.16, Q.4 có mặt phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc, truy xét đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 lưỡi dao nhọn dài khoảng 20 cm, 1 cán dao dài hơn 10 cm. Sau khi gây án, Thương về nhà mẹ mình ở Q.7 ôm mẹ khóc lóc và kể lại sự việc cho gia đình. Gia đình đã động viên nên đến hơn 22h cùng ngày, Thương đến công an P.Tân Thuận Đông đầu thú.

Theo Minh Tuệ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/loi-khai-cua-ke-dam-chet-nguoi-roi-ve-nha-om-me-khoc-20161005214040547.chn