Lời khai của kẻ bắt cóc bệnh nhân, đâm trọng thương Thiếu tá Công an

Tại cơ quan Công an, gã đàn ông bắt cóc bệnh nhân và đâm trọng thương Thiếu tá Công an đã khai báo hành vi phạm tội. Trong một diễn biến khác, Công an TP Hà Nội đã phát động việc học tập noi gương hành động dũng cảm của Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn.

Ngày 28-11, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết, ngay sau khi Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, Ban chỉ huy Công an quận Đống Đa đã tổ chức phát động việc học tập tấm gương dũng cảm tấn công tội phạm của Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai trong vụ giải cứu nữ bệnh nhân Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai bị bắt cóc làm “con tin” diễn ra rạng sáng 27-11.

Như CAND đã đưa tin, rạng sáng 27-11, tại phòng 502, tòa nhà 21 tầng, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai xảy ra vụ bắt cóc “con tin”.

Đối tượng gây án là Phạm Thế Loát (29 tuổi, trú tại xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), đã dùng dao nhọn không chế một nữ bệnh nhân tại phòng điều trị của Khoa Nội tiết, ép lực lượng chức năng phải cấp cho 1 xe ô tô để cùng vợ chạy trốn.

Trong quá trình đào tẩu, Phạm Thế Loát đã dùng dao nhọn tấn công Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, gây thương tích nặng vùng cổ bên phải, phải vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã cùng chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội và Công an quận Đống Đa thăm, động viên, chia sẻ với Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn cùng gia đình; đồng thời chỉ đạo Công an quận Đống Đa quan tâm chăm sóc người cán bộ dũng cảm tấn công tội phạm và nhân điển hình trong toàn lực lượng.

Đối tượng Phạm Thế Loát tại cơ quan Công an.

Trở lại vụ bắt cóc “con tin” xảy ra vào rạng sáng 27-11 tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai, Theo Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích phạm tội của Phạm Thế Loát.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, ngày 23-11, Loát đưa vợ là Phạm Thị Út (29 tuổi) đến Bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị bệnh viêm tụy. Chị Út nằm điều trị tại phòng 502 Khoa Nội tiết (tiêu hóa) thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Trong thời gian chăm sóc vợ, Loát để ý thấy chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (29 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là bệnh nhân đang điều trị cùng phòng, ăn mặc sang trọng, nên Loát thầm nghĩ chị Ngân là người có nhiều tiền và nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Ngân.

Khoảng 2h30' ngày 27-11, Loát đã lấy một con dao (dạng gọt hoa quả) dí vào cổ chị Ngân, yêu cầu chị Ngân phải đưa tiền cho Loát. Ngay lập tức, chị Ngân đã kêu cứu mọi người trong phòng. Các bệnh nhân và người nhà có mặt trong phòng lúc đó đã tỉnh dậy, can ngăn Loát, đồng thời báo cho lực lượng Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng để giải quyết. Tại hiện trường, đối tượng Loát luôn cầm dao kề vào cổ chị Ngân, khống chế, đe dọa và đưa ra yêu sách đòi hỏi lực lượng Công an phải cho Loát một chuyến xe ô tô với ý định tẩu thoát khỏi hiện trường.

Để đảm bảo tính mạng cho chị Ngân, chờ đợi thời cơ để bắt giữ đối tượng, Công an quận Đống Đa đã phân công Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Phương Mai lái xe chở đối tượng cùng chị Ngân và chị út (vợ đối tượng) theo yêu cầu của Loát.

Khi lên xe, đối tượng Loát ngồi phía sau ghế lái của Thiếu tá Sơn, chị Ngân ngồi giữa, còn chị Út ngồi phía sau ghế phụ. Khi đến chân cầu vượt Pháp Vân, thấy trời tối, nơi đây vắng người qua lại, đối tượng Loát yêu cầu đồng chí Sơn dừng xe để vợ và chị Ngân xuống xe. Rồi dí dao vào cổ đồng chí Sơn, yêu cầu anh Sơn tiếp tục lái xe chạy đến khu vực khác để tìm cách tẩu thoát.

Khi thấy con tin đã xuống xe an toàn, Thiếu tá Sơn đã tìm cách tước vũ khí của y. Tuy nhiên đối tượng Loát đã hung hãn dùng dao đâm Thiếu tá Sơn trọng thương.

Mặc dù bị thương, đồng chí Sơn vẫn cố gắng giữ và khống chế đối tượng chờ lực lượng Công an phía sau hỗ trợ. Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn đã được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với thương tích sâu 7 cm tại vùng cổ bên phải.

Rất may là vết dao chỉ cách động mạch chủ 2 mm. Sau khi mổ cấp cứu, đồng chí đã qua cơn nguy kịch và đang được trị thương tại Khoa ngoại cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai.

Đang tiếp tục làm rõ lời khai của đối tượng

Theo các điều tra viên Công an quận Đống Đa, lời khai của Loát có nhiều điểm còn mâu thuẫn nhau, nên cơ quan điều tra đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ bắt cóc “con tin” do Loát gây ra. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đang tạm giữ hình sự Phạm Thế Loát, tiếp tục điều tra, làm rõ sự thật ẩn sau vụ bắt cóc “con tin” xảy ra tại Khoa Nội tiết Bệnh viện Bạch Mai”.

Đại tá Võ Hồng Phương: Thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn là cán bộ chỉ huy có năng lực, được anh em trong đơn vị mến phục. Giao việc cho Sơn, chỉ huy đơn vị rất yên tâm bởi đây là một Trưởng Công an phường có trình độ và kinh nghiệm trong các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

Trần Xuân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/doi-tuong-dung-dao-dam-trong-thuong-truong-cong-an-phuong-khai-gi-418912/