Lời kể của 2 nạn nhân trong vụ hỗn chiến tại quán karaoke

Đang giằng co với Phương, Sỹ bất ngờ bị một đối tượng dùng dao đâm lén từ phía sau. Thành lao vào can ngăn cũng bị đâm thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc xảy ra vào hồi 00h15’ ngày 19/4/2017, ở khu vực quán hát Novcamp trên đường Miếu Đầm (Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo lời anh Nguyễn Đình Sỹ (SN 5/9/1987), trú tại tổ 5, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hồi 22h ngày 18/4, anh Sỹ cùng một số người bạn là Nghĩa, Thắng, Thùy rủ nhau đi hát tại quán hát Noucamp.

Lên hát được khoảng nửa tiếng, anh Sỹ bảo Nghĩa (cháu Sỹ - PV) đi xuống tầng 1 lấy điếu cày. Một lúc sau, Nghĩa đi lên nói với Sỹ rằng có Phương (bạn học cùng với Sỹ hồi cấp 2, hiện đang ở khu Mễ Trì Thượng) muốn mời Sỹ xuống phòng vip 2 uống bia. Sỹ cùng Nghĩa đi xuống.

Chiếc xe ô tô của anh Sỹ bị đập phá.

Sau màn chào hỏi, Sỹ mời Phương lên phòng uống bia. Phương đồng ý rồi cùng Nghĩa, Lưu và Sỹ lên phòng hát phía trên. Trong phòng có Thắng và Thùy ngồi trước ở đó.

"Tôi rót bia mời 2 người đó uống, Phương khoác vai anh Thùy bảo: Sỹ chưa phải gấu ở đây, rồi ghì cổ anh Thùy xuống. Sợ Phương say không kiểm soát được hành vi nên tôi cùng Nghĩa, Lưu đưa Phương ra ngoài, hẹn mai tỉnh táo nói chuyện.

Phương chửi bới, đập vỡ vỏ chai bia heineken xếp ở hành lang, dọa đâm tôi. Sau một hồi cự cãi, Phương được đàn em đưa xuống dưới. Ngay sau đó, tôi cũng xuống thanh toán và đi về”, anh Sỹ kể lại.

Phiếu khám vết thương ở phổi của anh Nguyễn Đình Sỹ.

Sỹ kể, ra vỉa hè thấy khoảng 15 người tụ tập thành nhóm rất đông. Phương vừa chửi bới, vừa cầm chai bia vỡ lao vào đâm Sỹ nhưng bị mọi người can ngăn. Đúng lúc đó, “Thành Bò” (em của Sỹ - PV) đi qua. Sỹ chưa nói hết câu, Phương đã lao vào đâm Sỹ.

"Tôi tóm lấy chai bia Phương đang cầm, khi hai bên giằng co nhau, tôi bỗng thấy nhói phía sau lưng. Quay ra, tôi thấy Nguyễn Khắc Khương (SN 1989), biệt danh “Trề con” đâm mình phía sau lách. “Thành bò” lao vào can ngăn cũng bị đâm.

Chia sẻ với PV ANTT, anh Đặng Ngọc Thành (SN 1993, trú tại Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) - một trong những nạn nhân của vụ ẩu đả cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 00h15’ ngày 19/4/2017.

Lúc đó, Thành và bạn gái tên Thảo cùng với Đặng Thế Anh (SN 1996, HKTT Vạn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội) đi từ Xuân La về nhà trọ. Khi đi qua quán hát Novcamp ở đường Miếu Đầm (Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Thành thấy anh Nguyễn Đình Sỹ đang cãi cọ với Phương "Ốc" trong đám đông khoảng chục người nên vào can ngăn.

Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Khắc Khương (biệt danh “Trề con”, SN 1989, HKTT: Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm) đã dùng dao đâm Thành phía sau. Chưa dừng lại, Khương tiếp tục đâm anh Nguyễn Đình Sỹ.

“Bị đâm, tôi hoảng loạn chạy ra ngoài. Sau đó, tôi và anh Sỹ được Tuấn Anh, Thảo đưa vào cấp cứu ở bệnh viện 198. Vào viện, tôi hôn mê không biết gì, đến sáng 23/4 tôi mới tỉnh lại”, Thành nói.

Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay đã gần 20 ngày, anh Sỹ và Thành đã được đại diện cơ quan Công an đưa đi giám định tỷ lệ thương tật. 2 anh cho biết, đã làm đơn gửi lên cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm yêu cầu điều tra, làm rõ vụ việc để đòi lại công bằng cho mình.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tiến hành điều tra giải quyết. Do vụ việc phức tạp nên tạm thời chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.

An Nhiên

Nguồn ANTT: http://antt.vn/loi-ke-cua-2-nan-nhan-trong-vu-hon-chien-tai-quan-karaoke-0125191.html