Lời hối hận muộn màng của một 'chân rết' trong đường dây cá độ bóng đá 'khủng'

Những kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá đã lôi kéo rất nhiều người cùng tham gia và số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng 'nướng' theo trái bóng. Hậu quả biết bao gia đình tan nát, vợ bỏ chồng, cha con ly tán…

Khi những trái bóng lăn bên trời Âu, thì ở bên ta, những kẻ ham mê cá độ “điên cuồng” cũng lăn theo trái bóng. Từ đó, một số đối tượng cầm đầu đã “đẻ” ra một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, thu nạp nhiều “chân rết” liên tỉnh và số tiền của đường dây cá độ này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cùng thời gian này cách đây hơn 7 năm về trước, hàng chục bị cáo đứng trên vành móng ngựa ở phiên tòa sơ thẩm TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử lại trong hai ngày 24 và 25/8, đang “nhận kèo”, “chốt sổ”, bắt tỉ số, tài xỉu… với các giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha…

Nhưng hôm nay, các bị cáo ai cũng cúi gằm mặt xuống khi nghe HĐXX đọc bản luận tội. Một số bị cáo tỏ ra hối hận về hành vi của mình, tuy nhiên, có bị cáo vẫn tươi cười xem như đó là chuyện bình thường!.

Phiên tòa sơ thẩm TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử trong hai ngày 24 và 25/8 với rất đông các bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá "khủng" bị triệt phá. Ảnh: Đ.H

Phiên tòa sơ thẩm TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) xét xử trong hai ngày 24 và 25/8 với rất đông các bị cáo trong đường dây cá độ bóng đá "khủng" bị triệt phá. Ảnh: Đ.H

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 6/2009 đến tháng 12/2012, Nguyễn Anh Cường (SN 1971, trú phường Bình Hưng, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet cho hàng chục đối tượng ở các địa phương, tổng số tiền cá độ lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Trong đó, tại Đà Nẵng, Cường rải mạng cho Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Trần Đình Tuấn (SN 1979, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lương Thị Anh Đào (SN 1969, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để tổ chức cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng để thu lợi bất chính.

Cụ thể, Nguyễn Anh Cường đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền là hơn 70,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 80 triệu đồng. Trần Đình Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền gần 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 751 triệu đồng. Lương Thị Anh Đào tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 16,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính 271 triệu đồng. Nguyễn Văn Vinh, tổ chức đánh bạc với số tiền 28,4 tỷ đồng, không thu lợi bất chính. Các đối tượng khác với vai trò giúp sức cũng thu lợi bất chính từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm chiều 25/8, HĐXX TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Anh Cường 54 tháng tù, các bị cáo Trần Đình Tuấn, Nguyễn Văn Vinh và Lương Thị Anh Đào mỗi người lãnh 48 tháng tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài ra, các “chân rết” khác của đường dây này cũng lãnh từ 9-36 tháng tù.

Các bị cáo trước vành móng ngựa trong hai ngày 24-25/8. Ảnh: Đ.H

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số tiền cá độ bóng đá lớn, có quy mô, hết sức tinh vi. Đặc biệt, với hành vi phạm tội nghiêm trọng của các đối tượng như thế, nhưng phiên tòa sơ thẩm trước đó xử tội các bị cáo rất nhẹ, có một số bị cáo được tuyên hưởng án treo.

Vì thế, ngày 3/12/2015, Tòa án tối cấp cao tại Đà Nẵng đã quyết định hủy bản hình sự sơ thẩm số 77/2014/HSST ngày 14/8/2014 của TAND quận Hải Châu; giao vụ án cho TAND quận Hải Châu để xét xử lại theo đúng quy trình của luật pháp.

Theo Tòa án tối Cấp cao tại Đà Nẵng, đây là vụ án quy mô lớn và thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã không đánh giá đúng về tính chất nghiêm trọng và tác hại đối với xã hội của loại tội phạm này, đồng thời quá nhấn mạnh đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đã dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật tất cả đối với các bị cáo.

Một số bị cáo tỏ ra hối hận về hành vi của mình, tuy nhiên, có bị cáo vẫn tươi cười xem như đó là chuyện bình thường!. Trong ảnh là bị cáo Lương Thị Anh Đào tươi cười trong giờ nghị án. Ảnh: Đức Hoàng

Sau hai ngày 24 và 25/8 xét xử lại vụ án, TAND quận Hải Châu đã tăng án phạt đối với nhóm bị cáo cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này. Tuy nhiên, nhiều người dân tham dự phiên tòa vẫn chưa thỏa mãn với mức án mà các bị cáo lãnh án, bởi số tiền đánh bạc rất lớn. Quan trọng hơn, các bị cáo cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này đã gieo hậu họa lớn cho xã hội, khiến bao gia đình tan nát, vợ bỏ chồng, cha con ly tán...

Một bị cáo làm “chân rết” trong đường dây này tâm sự với phóng viên giữa giờ nghị án rằng: “Trong thời gian khoảng 2 năm bị bắt giam và thụ án, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Tôi đã trở về với đời thường, làm lại cuộc đời, không sa ngã vào con đường phạm tội như trước nữa. Sống hướng thiện nhiều hơn.

Nhưng giờ nhận thêm hình phạt của tòa án thì tôi lại cũng đành chấp nhận vì lỗi do mình gây ra. Điều đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi là trong lúc tôi thụ án thì vợ tôi đã ôm con bỏ tôi đi.

Tôi ân hận lắm, giờ vợ đã bỏ tôi, cha con ly tán, gia đình tan nát…Cũng chỉ vì tôi nghe lời xúi giục của những kẻ cầm đầu đường dây cá độ này nên mới ra nông nổi này.

Tôi mong những kẻ đang lầm đường lạc lối như tôi hãy dừng lại trước khi quá muộn, đừng mê muội với những đồng tiền “quỷ ám” như thế nữa”.

Đức Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-hoi-han-muon-mang-cua-mot-chan-ret-trong-duong-day-ca-do-bong-da-khung-20160826000653817.htm