'Lốc da cam' Hà Lan giờ chỉ là 'hổ giấy'

Đích thân tiền vệ Wesley Sneijder thừa nhận, đội tuyển Hà Lan đã mất đi vị thế ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Năm 2010, Hà Lan suýt chút nữa đã vô địch World Cup nếu không có thất bại đáng tiếc trước Tây Ban Nha trong trận chung kết. 4 năm sau đó, dù với đội hình không được đánh giá cao nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, 'Cơn lốc màu da cam' đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở Brazil.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, bóng đá Hà Lan ngày càng tụt dốc không phanh. Tại EURO 2016, Hà Lan không được tham dự sau khi trải qua một chiến dịch vòng loại cực kỳ tồi tệ. Ngay cả công thần Wesley Sneijder cũng đau đớn thừa nhận rằng, Hà Lan giờ không còn như trước kia.

Cụ thể, phát biểu trước trận giao hữu gặp Bỉ, Wesley Sneijder cho hay: "Chúng tôi không còn là một đội bóng khiến đối phương nể sợ. Đội bóng mà mỗi khi bước vào trận đấu là ở tâm thế của kẻ chiến thắng và giành chiến thắng bằng cách nào.

Những tháng ngày đó đã qua và làm tôi thực sự nhớ biết bao. Tôi hy vọng, bóng đá Hà Lan sẽ tạo ra một thế hệ tương tự ở tương lai, thậm chí tôi không được góp mặt trong đó. Những cầu thủ trẻ hiện tại rất hứa hẹn và đầy tiềm năng."

Hiện tại, Hà Lan đang đứng thứ 3 ở bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Trận đấu gần nhất, Wesley Sneijder và đồng đội đã để thua Pháp với tỷ số 0-1.

Video hành trình của Hà Lan tại World Cup 2010:

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:55 09/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/loc-da-cam-ha-lan-gio-chi-la-ho-giay-d367070.html