Loạt phim đánh dấu sự trở lại của "biểu tượng nhan sắc" Kim Hee Sun

Sau khoảng thời gian tạm rời nghiệp diễn để tận hưởng hạnh phúc hôn nhân, Kim Hee Sun đã có màn tái xuất đầy ấn tượng.

“Vòng tay gia đình” (“Wonderful days”)

Là câu chuyện bình dị về tình thân, xoay quanh những rắc rối trong gia đình nhiều thế hệ, Vòng tay gia đình (đang phát sóng trên kênh HTV2 lúc 20h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) mang đến cảm xúc gần gũi, ấm áp rất “đời” cho khán giả truyền hình. Trong phim, “biểu tượng nhan sắc” Kim Hee Sun vào vai Cha Hae Won - cô gái cá tính trót rơi vào “lưới tình” với chàng công tố viên Kang Dong Suk (Lee Seo Jin đóng). Chàng trai cô đem lòng yêu lại sống dưới mái nhà đông thành viên, phức tạp và nghèo khó.

Diễn xuất tinh tế của Kim Hee Sun mang đến hình ảnh Cha Hae Won mạnh mẽ, cá tính nhưng cũng dạt dào tình cảm, ấm áp.

Chấp nhận yêu anh, cô không chỉ phải trải qua rất nhiều khó khăn, vượt qua sự ngăn cản của gia đình bạn trai mà còn đối diện nhiều hiểm nguy bởi sự đe dọa của các thế lực xấu trong bóng tối.

Không để các thử thách làm hùn bước, cô gái mạnh mẽ đã cùng chàng công tố viên dấn sâu vào việc điều tra cái chết bất thường của cha cô, và phát hiện nhiều bí mật đau lòng trong quá khứ liên quan đến cả hai gia đình. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, tình cảm của Hae Won và Dong Suk được dịp trải qua thử thách sinh tử để càng trở nên bền chặt, gắn kết hơn.

“Thần y” (“Faith”)

Chênh lệch 10 tuổi, nhưng người đẹp Kim Hee Sun lại có màn phối hợp ăn ý với nam diễn viên trẻ Lee Min Ho trong bộ phim xuyên không lãng mạn Thần y. Trong phim, Lee Min Ho hóa thân thành Choi Young, vị tướng quân dũng mãnh nhưng lạnh lùng thời Goryeo. Còn Kim Hee Sun vào vai bác sĩ Eun Soo tài năng xinh đẹp của thế kỷ 21.

Cặp đôi Lee Min Ho – Kim Hee Sun gây chú ý với chuyện tình vượt thời gian hấp dẫn.

Cơ duyên kỳ lạ đã đưa Eun Soo lưu lạc về quá khứ và gặp gỡ Choi Young. Từ đó, chuyện tình vượt khoảng cách thời gian của họ bắt đầu, trải qua nhiều thử thách, biến cố sinh tử để ngày càng bền chặt, sâu sắc, khó chia lìa. Sự kết hợp của Kim Hee Sun và Lee Min Ho cùng nội dung hấp dẫn, thú vị đã giúp Thần y ghi điểm, trở thành bộ phim rất được khán giả yêu mến.

“Khi mẹ ra tay” (“Angry Mom”)

Trong Khi mẹ ra tay, Kim Hee Sun vào vai người mẹ trẻ Kang Ja, một tay nuôi nấng đứa con gái đang tuổi vị thành niên Ah Ran (Kim Yoo Jung đóng). Dù vất cả nhưng cuộc sống cứ thế trải qua êm đềm hạnh phúc. Thế nhưng, mọi chuyện bỗng “dậy sóng” khi Kang Ja bất ngờ phát hiện đứa con gái bé bỏng của mình đang là nạn nhân đáng thương của tình trạng bạo lực học đường.

Dù đã ở ngưỡng tứ tuần, nhưng Kim Hee Sun vẫn vô cùng đáng yêu, thuần khiết trong bộ đồng phục nữ sinh.

Dùng hết cách, từ gặp gỡ ban giám hiệu đến báo cảnh sát nhưng vẫn không giải quyết được, Kang Ja quyết định giả dạng thành nữ sinh trung học và thâm nhập vào trường của con gái. Thế nhưng, càng dấn sâu vào điều tra sự việc, Kang Ja càng phát hiện ra những bí mật khủng khiếp về một thế lực bí ẩn đang thao túng cả hệ thống giáo dục Hàn Quốc.

“Vương quốc ảo” (“Ice Fantasy”)

Vương quốc ảo là dự án Hoa ngữ được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, xoay quanh cuộc đối đầu khốc liệt của hai gia tộc Băng – Hỏa. Trong phim, Kim Hee Sun vào vao Liên Cơ – mẹ của vương tử Băng quốc (do Mã Thiên Vũ đóng).

Vẻ đẹp vạn người mê của Kim Hee Sun được khán giả đặc biệt yêu mến.

Khi tác phẩm này công bố tạo hình nhân vật, khán giả đã vô cùng “choáng” bởi nhan sắc thanh thoát, sang trọng của Kim Hee Sun. Đây là lần đầu tiên mỹ nhân Hàn hợp tác cùng những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ như Phùng Thiệu Phong, Victoria Tống Thiến…

Theo Minh Anh (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/loat-phim-danh-dau-su-tro-lai-cua-bieu-tuong-nhan-sac-kim-hee-sun-c20a274244.html