Loạt ảnh mới trên chiến tuyến Mosul

Trong lúc chạy loạn, nhiều người dân ở chiến tuyến Mosul phải giơ cờ trắng để bảo toàn tính mạng của bản thân và người thân.

Giữa lúc chiến tuyến Mosul đang nóng lên từng ngày, nhiều người dân ở quanh Mosul cũng phải khăn gói đồ đạc để rời khỏi quê hương nhằm tránh các cuộc giao tranh. Trong ảnh, những người dân tuyệt vọng rời khỏi Khorsabad, một vùng dân cư nằm dưới sự kiểm soát của IS và hiện đang chịu các đợt tấn công bằng hỏa lực của lực lượng vũ trang Peshmerga.

Bé trai giơ cao chiếc gậy treo chiếc khăn màu trắng để biểu thị sự đầu hàng khi hòa mình vào dòng người chạy khỏi Khorsabad. Em làm vậy để tránh những đợt hỏa kích của Peshmerga, nhóm tham gia chiến dịch giải phóng Mosul.

Người đàn ông giơ cao cờ trắng để báo hiệu cho các thành viên lực lượng vũ trang Peshmerga ngừng bắn để họ có thể vượt qua khu vực này để tới nơi an toàn.

Bà mẹ bế chặt con nhỏ khi họ cùng những người khác trở nhà làng quê yêu dấu ở nam Mosul mới được giải phóng.

Bé gái ôm bọc đồ đạc quay trở về nhà sau thời gian chạy loạn.

Trong lúc này, tổ chức khủng bố IS đã mở một mặt trận khác ở Iraq sau khi những kẻ đánh bom liều chết tấn công vào các tòa nhà chính phủ nhằm chuyển sự chú ý của mọi người khỏi chiến dịch quân sự ở Mosul. Ảnh: Người đàn ông thuộc tộc Kurd bị thương sau vụ tấn công của IS ở thành phố Kirkuk.

Bé trai đỗ xe đạp khi ngang qua một giếng dầu lộ thiên mà IS đã châm lửa đốt trước thềm quân chính phủ mở chiến dịch đánh ở Mosul.

Những làn khói đen độc hại từ các mỏ dầu bốc lên bầu trời.

Các binh sỹ chính phủ Iraq nỗ lực để các xe quân sự vượt qua những đoạn đường khó khăn trong đợt tiến công về Mosul.

Khói mù mịt gây cản trở sự tiến công của quân chính phủ Iraq.

Một thành viên của lực lượng chống khủng bố Iraq chụp ảnh trước khi chính thức tiến về Mosul.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/loat-anh-moi-tren-chien-tuyen-mosul-771878.html