Loa xịn trong ‘chợ trời’

Không chỉ thuyết phục qua chất lượng âm thanh, dân chơi hi-end còn bị các loại loa Nhật ở “chợ trời” chinh phục qua mức giá rẻ.

Các loại loa quen thuộc với người tiêu dùng, như Diaton, Onkyo, Sony, Vivtor, Coral... hiện không thiếu tại các “chợ trời”, chợ đồ cũ ở Hà Nội. Cả những dòng loa tốt đã vắng bóng một thời, như Yamaha, Pioneer, Otto… cũng có mặt, với giá chỉ vài triệu đồng. Với người am hiểu, chỉ cần bỏ hơn 10 triệu đồng, là có thể sở hữu một dàn âm thanh hi-fi vừa ý. Loa xịn giá mềm Tại dãy cửa hàng thuộc số 2, Thịnh Yên (còn gọi là “chợ trời”), ngay đầu phố, những âm thanh náo nhiệt của các loại loa thùng, dàn máy lớn nhỏ, cùng tiếng chào hàng, mặc cả ồn ào của kẻ bán, người mua thật sôi động. Loa lớn, loa nhỏ các cỡ các loại xếp chồng lên nhau trong các cửa hàng. Tại đây bày bán gần như đủ mặt các thương hiệu loa Nhật. Giá bán của không có sự chênh lệch quá lớn, chủ yếu phụ thuộc vào độ mới và kích thước. Như những thùng loa thiết kế đẹp và chắc chắn, dành cho nhà nhỏ, giá chỉ dao đồng từ 3 đến 5,5 triệu đồng. Một cặp loa Diaton DS-73D, DS-77X tép- đom, bass 30 màng dệt cac-bon giá 4 - 4,5 triệu đồng; Onkyo D-77X 5,5 triệu đồng; Yamaha NS-600, NS-690 giá 5,2 triệu đồng; Ngoài các dòng loa có tên tuổi, được nhiều người ưa chuộng, một số loại loa khác cũng ba đường tiếng nhưng của các hãng ít tên tuổi hơn như Kenwood, Lo-D, Sony… hoặc loa bass có kích thước từ 20 - 25 cm thì giá rẻ hơn, chỉ 1,5 - 2 triệu đồng một cặp… Dù là hàng second-hand nhưng các loại của Nhật nơi đây có chất âm khá riêng biệt. Loa bass màng dệt sợi carbon, có âm thanh sắc sảo, nhanh, tiếng trầm hơi khô nhưng rất chắc. Còn loại loa bass giấy, trung - treble đom lụa mềm lại có âm thanh dịu và ấm, dễ nghe với các thể loại vocal, hòa tấu. Ông chủ một cửa hàng ở khu vực này cho biết, do không “đụng hàng”, chất lượng lại tốt, nên việc săn một cặp loa cũ, độc và xịn đang là “mốt” của giới sành chơi mặt hàng này tại Hà Nội. Không thiếu hàng độc Ngay ngày đầu năm, tại quầy Hà Tấn, dân chơi hi-end đã chen lấn nhau xem hàng. Chiếc loa Pioneer CS-F45 trung đom, treble đom được giới chơi săn tìm một thời, nằm “khiêm tốn” với mức giá 2,9 triệu đồng, dù chất lượng rất tốt, đang chinh phục nhiều bạn trẻ. Tại cửa hàng cạnh quầy Hà Tấn, cặp loa Yamaha NS-1000M (dòng loa hiếm và được nhiều studio nổi tiếng dùng làm loa thử, bởi âm thanh rất trong trẻo và trung thực) cũng là hàng độc hút hồn, khiến nhiều người tranh mua. Sau khi cho khách tham khảo chất lượng, chủ hàng đưa ra giá bốn triệu. Hay tại ngõ Trần Cao Vân, nơi bày bán nhiều loa Nhật cũ được bày bán khá khuôn khổ, một khách sành chơi cho biết, sau nhiều tháng tìm kiếm, đã “gặp” cặp loa Otto model 606A của Sanyo, anh vui vẻ bỏ 3,5 triệu đồng mua về. Việc không ngần ngại bỏ số tiền lớn mua cặp loa cũ, theo khách hàng này, đây là loa bass 30cm, màng giấy - gân vải cực mềm, một loa trung và hai loa treble. Phía sau thùng loa có tới 3 bộ cọc và một chuyển mạch cho phép đấu 3 ampli đánh theo kiểu tri-wiring hoặc tri-amping. Ngoài là hàng hiếm, thì loa này cho âm thanh ngọt dịu và sâu lắng, không thể tìm được với loa mới hiện nay. Cũng theo khách hàng này, dân chơi âm thanh không nhất thiết phải nhiều tiền. Nếu biết săn lùng, biết phối ghép cho đúng, thì với số tiền nhỏ vẫn được thưởng thức những âm thanh theo ý muốn. Sa Hà

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/Loa-xin-trong-cho-troi/20112/131063.datviet