'Lọ lem đất Việt' kể chuyện yêu, tỏ tình và cầu hồn đều qua ứng dụng chuyên ngữ

Quyết định kết hôn với ông xã Hàn Quốc khá nhanh chóng, cho đến khi thực sự bước vào cuộc sống mới nơi quê hương chồng, Bình mới thấu hiểu được nỗi lòng của những nàng dâu xa xứ.

Tên vợ: Vòng Sau Bình

Tuổi: 28

Nghề nghiệp: Biên tập viên

Tên chồng: Yoon Chang Ho

Tuổi: 40

Nghề nghiệp: Châm cứu

Nhìn vào vẻ ngoại hình giản dị của Bình và câu chuyện kén chồng Hàn Quốc của cô, nhiều người sẽ liên tưởng tới một nàng 'Lọ lem' tốt số. Nhưng sự thực là chỉ Bình mới hiểu được rằng con đường đến với hạnh phúc là cả một quá trình nỗ lực đầy chông gai, hơn nữa, khi đã chính thức ghi tên mình vào danh sách những cô dâu Việt lấy chồng ngoại , Bình mới thấu hiểu nỗi lòng của một nàng dâu xa xứ.

Bình quen ông xã Chang Ho từ đầu năm 2015 qua giới thiệu của chị gái. Vốn lấy chồng và sinh sống tại Hàn đã 10 năm, lại biết được em gái đang bị gia đình hối thúc chuyện kết hôn nên chị rất nhiệt tình đứng ra làm 'bà mai' với hy vọng đôi bên sẽ bén duyên và chóng có kết quả.

Ngày đó, Bình vẫn còn nhớ như in rằng chị gái có gửi cho anh chàng bức ảnh Bình khi mới 23 tuổi, anh Chang Ho cũng gửi lại Bình bức ảnh khi mới ngoài 30 nên cả hai nhìn vẫn còn rất trẻ. Cho đến lần đầu tiên 'diện kiến' qua chat video, Bình mới giật mình thắc mắc tại sao trông anh ấy lại già hơn trong hình.

Hỏi Chang Ho thì mới té ngửa: hóa ra ảnh đã chụp từ... 5 năm trước. Kỷ niệm vui này ấn tượng đến nỗi cho đến giờ vẫn được cô đem ra nhắc lại mỗi khi kể về mối lương duyên giữa mình và ông xã.

Bình hiện đang sống một cuộc sống bình yên bên ông xã

Sau sự cố nhầm tuổi, hai người thường xuyên giữ liên lạc và hỏi thăm nhau mỗi ngày. Cho dù giữa hai người là rào cản lớn về ngôn ngữ. Chang Ho nói tiếng Hàn còn Bình nói tiếng Anh, mỗi khi trao đổi, hai người lại dùng công cụ dịch từ tiếng Hàn sang tiếng Anh để diễn đạt điều mình cần nói. Cứ như vậy suốt 6 tháng trời.

Càng trò chuyện nhiều, Bình lại càng thấy cảm mến anh chàng Hàn Quốc có nụ cười hiền lành và chân thật. Sáu tháng sau, Chang Ho bay về Việt Nam gặp Bình lần đầu tiên. Ngày đầu được gặp gỡ đối phương 'bằng xương bằng thịt', cảm nhận của hai người đều là không có gì khác biệt so với tưởng tượng.

Đặc biệt, Bình không che giấu cảm tình với Chang Ho khi thấy bên ngoài anh rất tử tế, lịch sự và hay cười. 'Bọn mình giống như là đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy, chẳng hề có bất cứ cảm giác xa lạ nào', Bình kể.

Không giống như những soái ca trên phim ảnh Hàn, Chang Ho không thuộc tuýp người lãng mạn. Bất cứ điều gì anh nói hay làm đều toát lên sự thành thật nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác yên tâm, tin tưởng.

Lời tỏ tình, anh chỉ bộc lộ theo cách đơn giản nhất qua lời nói, trong những lần hai người chat video cùng nhau. Trong chuyến sang Việt Nam lần đầu tiên, Chang Ho cũng nhân tiện cầu hôn Bình nhưng cũng qua ứng dụng chuyển ngữ.

Ngay từ những ngày đầu mới quen và trong 6 tháng tìm hiểu, hai người đều đã phần nào xác định được tình cảm của mình. Vậy nên sau chuyến đi Việt Nam trở về, chỉ 1 tháng sau là Chang Ho đã lên kế hoạch trở lại cùng Bình đi chụp ảnh cưới và tính chuyện trăm năm. Tháng 10/2015, đám cưới ấm cúng của Chang Ho và Bình đã được tổ chức trong sự chúc phúc của mọi người.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới

Trước khi quyết định lấy chồng, Bình đã từng khá lo lắng về sự thích nghi với cuộc sống mới tại Hàn Quốc, không biết liệu mình có sớm làm quen được với một đất nước mới, ngôn ngữ mới không. Mặt khác, vì từng đọc nhiều, đi du lịch nhiều nên Bình không quá lo lắng về chuyện mình sẽ rơi vào cảnh bị 'ăn hiếp' như các cô dâu Việt khác giống trên báo chí phản ánh. Trong 6 tháng ở Việt Nam chờ hoàn tất thủ tục để sang Hàn định cư, Bình cũng tranh thủ học tiếng để có thể giao tiếp dễ dàng hơn với gia đình và người thân của chồng.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo sang Hàn, Bình từng gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp vì có quá nhiều thứ khác biệt trong văn hóa khiến cô phải thích nghi. Hơn nữa, làm dâu xứ Hàn, Bình cũng nhanh chóng nhận ra rằng chuyện mẹ chồng - nàng dâu không hòa hợp là có thực. Chính vì vậy, sau 2 tháng ở chung, hai vợ chồng dọn ra riêng sống. May mắn là có ông xã làm chỗ dựa nên Bình cũng nhanh chóng vượt qua được tất cả để vun đắp cho gia đình nhỏ.

'Mình từng nghe có nhiều ý kiến không tốt về cuộc sống của những cô dâu Việt tại Hàn và nhận ra rằng đúng là mọi người nói không sai. Bởi gia đình chồng nào ở Hàn cũng thuộc lớp người xưa và vốn có định kiến với cô dâu Việt Nam. Ngay cả bản thân mình cũng thấy không hợp và xin chồng cho ra ở riêng.

Nhưng một số người bạn của mình thì không được may mắn như vậy. Rất ít người sống chung với nhà chồng mà cảm thấy hạnh phúc vì mẹ chồng thường khó tính và không tin tưởng vào con dâu ngoại quốc.

Họ không cho con dâu đi học thêm tiếng mà bắt ở nhà sinh con, lo việc nhà là chủ yếu, ít được ra ngoài gặp gỡ bạn bè vì bị suy nghĩ con dâu lấy chồng vì tiền ám ảnh', cô gái 28 tuổi chia sẻ. Bình cũng nói thêm rằng có một lời khuyên dành cho những bạn gái muốn lấy chồng ngoại, đó là nên tìm hiểu thật kỹ xem có thể chung sống với nhà chồng không, nếu chấp nhận được thì hãy nên tiến tới hôn nhân.

Hiện tại, Bình và ông xã đang có một cuộc sống bình yên, lại chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng sắp chào đời. Cho dù trước đó không lâu cô vẫn khá e ngại về chuyện hòa hợp với sự khác biệt ngôn ngữ và ẩm thực nhưng nhờ có sự động viên của ông xã, mọi việc đến nay đều đã tạm ổn định.

'Nhờ những trung tâm giúp đỡ người nước ngoài mà mình học thêm được cách nấu vài món ăn Hàn từ các cô dâu Việt đang sống ở bên đó. Nói chung cho đến giờ cũng tạm thời ổn định dù bữa ăn của hai vợ chồng luôn được chắp nối giữa món ăn Hàn và Việt', Bình cho hay.

Những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng trong hiện tại

Xem thêm: Những hình ảnh đời thường của hai vợ chồng trong hiện tại

Theo Thu Hương/(Afamily)/Trí thức trẻ

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/lo-lem-dat-viet-ke-chuyen-yeu%c2%a0cuoi-va-noi-long-cua-co-dau-lay-chong-ngoai.html