Lộ diện cầu thủ đen nhất U20 World Cup 2017

Vừa kịp bình phục chấn thương và được tin tưởng đưa vào sân “tiếp sức” đội nhà, Lautaro Martinez đã ăn tiếp thẻ đỏ vì công nghệ VAR.

Tuần trước, chân sút 20 tuổi vẫn hãy còn nằm trong bệnh viện để kiểm tra tình trạng thương tổn ở mũi sau cú va chạm với Đình Khương của U22 Việt Nam.

Một số thông tin cho rằng anh chàng sẽ phải nghỉ ít nhất hết vòng bảng, nhưng sau cùng bằng cách phương pháp điều trị tân tiến và cẩn trọng, Martinez đã kịp trở lại an toàn ngay trận khai mạc cùng U20 Argentina.

Cựu vua phá lưới giải U20 Nam Mỹ hồi tháng 2.2017 được tung vào sân ở phút 60 khi đội nhà bị dẫn 2-0. Anh được kỳ vọng sẽ giúp U20 Argentina làm nên điều thần kỳ. Tuy nhiên, chỉ chưa được 18 phút có mặt, Martinez đã phải rời sân vì một công nghệ mới được áp dụng ở giải năm nay, với tên gọi VAR.

Sản phẩm này (tên tiếng Anh đầy đủ “Video Assistant Referee) tạm hiểu là “công nghệ hỗ trợ hình ảnh cho các trọng tài”. Khi áp dụng VAR cho các trận đấu, mục đích của FIFA là nhằm giúp các trọng tài đưa quyết định chính xác hơn và giảm bớt các tình huống gây tranh cãi.

Trong tình huống tranh chấp ở phút 76, Lautaro Martinez đã có pha vung tay trúng mặt “số 5” của U20 Anh Fikayo Tomori. Ban đầu, trọng tài Mohammad Abdulla chưa kịp phát hiện lỗi này và trận đấu vẫn tiếp tục.

Nhưng sau khi nhận tín hiệu thông báo từ trọng tài bàn, ông đã ngưng trận để kiểm tra lại video làm chậm, và sau đó rút thẻ đỏ cho Martinez trong sự ngỡ ngàng của tất thảy mọi người.

Đây cũng là lần đầu tiên VAR được áp dụng trong một trận đấu chính thức tổ chức bởi FIFA và Lautaro Martinez trở thành “nạn nhân” xấu số đầu tiên. Đây là một tin chẳng lấy gì làm vui vẻ cho cá nhân anh và đội U20 Argentina nói chung.

Thiếu vắng trụ cột và lại để thua đậm trong lượt trận đầu tiên, nếu muốn giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out, thầy trò ông Ubeda buộc phải căng sức trong 2 trận còn lại trước chủ nhà U20 Hàn Quốc ngày 23.5 và U20 Guinea ngày 26.5.

Theo Quang Anh (Goal/vn)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lo-dien-cau-thu-den-nhat-u20-world-cup-2017-771977.html