Liverpool thua bẽ bàng Leicester - không Ranieri, Jurgen Klopp nói gì?

Sau thất bại bẽ bàng trước một Leicester City đang chìm trong khủng hoảng, HLV Jurgen Klopp đã nhận lỗi về mình và khẳng định Liverpool chưa đủ sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

HLV Jurgen Klopp đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại của Liverpool

Ở trận đấu muộn vòng 26 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay (28/2), ĐKVĐ Leicester đã bất ngờ giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool nhờ cú đúp của tiền đạo Jamie Vardy cùng pha lập công của tiền vệ Drinkwater.

Đây là trận đấu mà Leicester City đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trong mùa giải vừa qua với lối chơi dựa trên tinh thần quật khởi và lối chơi mang đậm bản sắc ở mùa giải trước sau khi sa thải HLV Claudio Ranieri. Trong khi đó, Liverpool lại có sự chuẩn bị không tốt cả về tinh thần lẫn lối chơi để rồi nhận thất bại bẽ bàng 1-3 tại King Power. Đáng nói, trước khi gặp thầy trò Klopp, "Bầy cáo" chưa từng ghi bàn tại Premier League trong 6 trận kể từ đầu năm 2017.

Nói về thất bại trên sân King Power, nhà cầm quân người Đức nhận lỗi về mình : "Nghiêm trọng rồi đấy", HLV Klopp mở đầu. "Chúng tôi và họ đều chiến đấu cho tương lai, kể cả tương lai của tôi. Chúng tôi bị phán xét mỗi ngày, đặc biệt trong các trận đấu. "

"Tôi cảm thấy mình là người có lỗi lớn nhất. Cần nhớ, đây là "chúng tôi" chứ không phải 'họ' (các cầu thủ), bởi tôi là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về thất bại này".

HLV Klopp không hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong suốt trận đấu

Nói về màn trình diễn tại sân King Power, nhà cầm quân người Đức lý giải nguyên nhân thất bại của Liverpool: “Chúng tôi thi đấu không tốt ở đầu trận, giữa trận và cuối trận. Trong khi ngày hôm nay, Leicester đã lấy lại bản sắc của họ. Cảm xúc là yếu tố quan trọng bởi nếu Leicester không thể hiện được tinh thần như vậy, mọi chuyện sẽ khác. Ngược lại, chúng tôi lại dường như không sẵn sàng đón nhận nó.

Ở bàn thua đầu tiên, tôi thấy nó như một trận giao hữu vậy. Họ gần như tự do trước vòng cấm của chúng tôi. Ở bàn thua thứ 2, đã có bao nhiêu quả ném biên tương tự vào vòng cấm? Khoảng 20 quả mà lần nào cũng nguy hiểm. Sau giờ nghỉ, tôi thay đổi hệ thống và đội bóng chơi tốt hơn. Nhưng đó là thời điểm mà Leicester đã có lợi thế 2 bàn để lui về phòng ngự và tạo ra nhiều pha phản công nguy hiểm”, Jurgen Klopp chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Để thua Leicester, Liverpool vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 trên BXH, trong khi đã đấu nhiều hơn Arsenal, Man City và Man Utd 1 trận. Cuối tuần này, thầy trò Jurgen Klopp sẽ có trận đấu khó khăn khi phải tiếp Arsenal trên sân nhà. Nếu tiếp tục gây thất vọng, cơ hội để đội chủ sân Anfield giành vé dự Champions League mùa tới sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/liverpool-thua-be-bang-truoc-leicester-khong-ranieri-jurgen-klopp-noi-gi-171-230018.html