Liverpool – MU: Sàn diễn của siêu sao hay kẻ vô danh

Mặc dù các ngôi sao lớn như Pogba, Ibrahimovic hay Coutinho sẽ là tâm điểm của trận đấu Liverpool - MU, nhưng những trận derby Đỏ không ít lần được các cầu thủ ít tiếng tăm định đoạt trong quá khứ.

Chờ ngôi sao tỏa sáng

Liverpool của HLV Jurgen Klopp sẽ chào đón MU của Jose Mourinho tại Anfield đêm nay trong một trận đấu lớn mà nếu Liverpool thắng, họ sẽ bằng điểm với Man City và Arsenal ở vị trí đỉnh BXH Premier League. Nếu MU thắng, một cục diện top 6 đầy kịch tính sẽ xuất hiện.

Pogba được chờ đợi sẽ chơi rực sáng trước Liverpool

Trong một trận cầu đinh như thế này, các ngôi sao hàng đầu được chú ý nhất. MU sở hữu dàn sao thượng thặng với Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan mới gia nhập CLB bên cạnh Anthony Martial, Marcus Rashford và Jesse Lingard là những sao trẻ đang lên. Trong khi đó Liverpool đang bay cao bởi phong độ rực sáng của những cựu binh như Jordan Henderson và James Milner, cùng với những ngôi sao mới như Philippe Coutinho, Roberto Firmino và tân binh Sadio Mane.

Những ngôi sao này tất yếu xuất hiện trong các cuộc tranh luận trước trận đấu. Trên tờ Daily Mail, ba cựu cầu thủ là Chris Sutton, Martin Keown và Jamie Redknapp đã đưa ra nhận định về những nhân tố có thể quyết định trận derby Đỏ.

Cựu trung phong Chris Sutton cho rằng MU sau một năm đã có một đội hình thực sự có siêu sao và ông coi Paul Pogba là nhân vật dễ tỏa sáng nhất. Martin Keown thì cho là Liverpool sẽ thắng, cựu trung vệ của Arsenal coi Philippe Coutinho và Roberto Firmino sẽ làm nên dấu ấn. Jamie Redknapp “bỏ phiếu” cho MU, với điều kiện họ thường xuyên đưa bóng tới cho Ibrahimovic trong khi Marcus Rashford có những pha chạy chỗ thông minh.

Hay kẻ vô danh sẽ "cầm đuốc"?

Tuy nhiên trong lịch sử derby Liverpool – MU đã không ít lần những cầu thủ ít tên tuổi, những bản hợp đồng gây thất vọng hoặc thậm chí những người không được xem là có khả năng ghi bàn lại trở thành người hùng.

Diego Forlan không phải là một cầu thủ vô danh, nhưng anh là một nỗi thất vọng trong thời gian khoác áo MU. Thế nhưng fan “Quỷ Đỏ” vẫn hát vang tên anh trên khán đài Old Trafford bởi màn trình diễn trước Liverpool tháng 12/2002. Đối địch một Liverpool có Michael Owen, Steven Gerrard và Sami Hyypia, Forlan lập một cú đúp trong 5 phút để MU thắng 2-1 ngay tại Anfield.

Trận derby đã từng được định đoạt bởi những cầu thủ như Ryan Babel

2 năm sau, trận MU – Liverpool đánh dấu Rio Ferdinand trở lại sau 8 tháng treo giò vì chất kích thích. Nhưng trận đấu được nhớ đến bởi một hậu vệ khác, Mikael Silvestre lập một cú đúp bằng đầu để MU lại thắng 2-1.

Tháng 9/2008, Liverpool đón tiếp MU mà không tung Fernando Torres ra đá chính, và họ đã bị dẫn trước sớm bởi Carlos Tevez trước khi Wes Brown đốt lưới nhà giúp “The Kop” gỡ hòa. Phút 71, Rafael Benitez tung Ryan Babel vào thay Albert Riera, và tiền đạo người Hà Lan này đã ghi bàn sau đó chỉ 5 phút để Liverpool thắng 2-1.

Cũng trong mùa giải 2008/09, trận lượt về chứng kiến Liverpool hủy diệt MU 4-1 tại Old Trafford. Cristiano Ronaldo mở điểm cho MU nhưng Liverpool ghi một mạch 4 bàn để thắng ngược, trong đó có một cú bấm bóng đỉnh cao của hậu vệ Andreas Dossena đánh bại Edwin Van der Sar.

Tháng 3/2010, MU đón tiếp Liverpool tại Old Trafford và tỷ số đang là 1-1 cho tới khi Park Ji-Sung tỏa sáng. Chỉ ghi 19 bàn trong 134 trận khoác áo MU, nhưng những bàn thắng của tiền vệ người Hàn Quốc luôn đến đúng lúc, bàn thắng này không phải ngoại lệ khi anh có pha bay người đánh đầu từ quả tạt của Darren Fletcher.

Phóng sự tổng hợp trước trận Liverpool - MU (bản quyền VTV)

Q.D (Tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/liverpool-mu-san-dien-cua-sieu-sao-hay-ke-vo-danh-c9a458273.html