Liverpool bị tố chơi bẩn để giành một điểm

(VTC News) - Chứng kiến Sunderland đánh mất 2 điểm dù đã vượt lên dẫn trước 2-1 trước Liverpool, Steve Bruce đã gọi Torres và Kuyt là “những kẻ phi thể thao”.

Pha “phối hợp” của Fernando Torres và Dirk Kuyt ở phút thứ 5 đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho Liverpool, một pha bóng mà Michael Turner bên phía Sunderland đã mắc sai lầm khi không thực hiện cú đá phạt mà vẫn chạy về phía trước nhưng không quan sát xem có ai đứng phía sau. Trọng tài Stuart Attwell đã quyết định công nhận bàn thắng này sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài bàn. Bực tức trước kiểu ghi bàn có phần “mờ ám” này, Steve Bruce đã gọi Torres và Kuyt là “2 kẻ phi thể thao”. “Hầu hết các cầu thủ Liverpool đều biết Turner không thực hiện cú đá phạt đó. Cậu ta để bóng cho thủ môn thực hiện cú đá phạt nhưng trọng tài đã không hiểu ý, còn họ (Liverpool) thì đã đứng chờ sẵn để tận dụng cơ hội”. “Thật là bất công cho chúng tôi khi Liverpool đã ghi bàn trong tình huống như vậy, còn trọng tài thì lại công nhận bàn thắng đó. Lẽ ra Sunderland đã rời sân với 3 điểm trọn vẹn nếu mọi chuyện diễn ra hợp lý”, Bruce kết luận. Sau gần 1 năm, 2 lần đối đầu giữa Liverpool và Sunderland đã mang đến những bàn thắng đầy tranh cãi. Năm ngoái, Pepe Reina đã vào lưới nhặt bóng với vẻ mặt thất thần sau khi Darren Bent tung cú sút đập trúng một chiếc bóng bay đổi hướng. Và năm nay, lại là một bàn thắng tranh cãi nữa. Diễn biến bàn thắng của Dirk Kuyt Hoàng Quân

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-263063/the-thao/liverpool-bi-to-choi-ban-de-gianh-mot-diem.htm