Liverpool 2-1 West Brom: Jurgen Klopp đã biết đánh bại Tony Pulis

Hai lần đối đầu với Tony Pulis mùa trước đều không thể giành chiến thắng, Jurgen Klopp đã cho thấy một Liverpool chững chạc hơn rất nhiều sau 1 năm xây dựng khi giúp đội chủ sân Anfield đánh bại đối thủ 2-1 để nối dài phong độ ấn tượng ở mùa giải này.

Liverpool đang cho thấy sự khác biệt sau 1 năm được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp

Trong bối cảnh cả Arsenal và Tottenham đều sảy chân ở loạt trận sớm đêm thứ Bảy, Liverpool đã vượt qua West Brom với tỷ số 2-1, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH và chỉ xếp sau Arsenal do kém hơn đúng 1 bàn về hiệu số bàn thắng/bại. Những người lập công để mang về chiến thắng cho đội chủ sân Anfield vẫn là tân binh Sadio Mane và "nhạc trưởng" Philippe Coutinho.

Trước khi bước vào trận đấu muộn đêm thứ Bảy, cả Tottenham và Arsenal đều đánh rơi 2 điểm trước đó đã tạo ra động lực lớn cho thầy trò Jurgen Klopp ở màn tiếp đón West Brom, bởi chỉ cần giành chiến thắng cách biệt 2 bàn trở lên, Liverpool sẽ chính thức chiếm ngôi đầu bảng, trước khi chứng kiến Man City tiếp đón Southampton vào đêm nay.

Sadio Mane và Philippe Coutinho tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho Liverpool

Với lợi thế sân nhà, cùng đang có phong độ cao, Lữ đoàn đỏ đã tạo ra 90 phút hoàn toàn áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 67,8%, tung ra 21 cú dứt điểm, gấp hơn 3 lần West Brom. Thậm chí đội chủ sân Anfield tưởng như đã có trận đấu hết sức dễ dàng khi Sadio Mane và Philippe Coutinho đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-0 sau 35 phút. Tuy nhiên, những phút cuối trận bất ngờ chùng xuống khiến The Kop phải nhọc nhằn mới bảo toàn được chiến thắng, bởi West Brom bất ngờ đẩy cao đội hình dồn ép Liverpool kể từ khi trung vệ Gareth McAuley rút ngắn tỉ số ở phút 81.

Bước vào trận đấu này, giống như 2 lần đối đầu với đội bóng của HLV Jurgen Klopp mùa trước, HLV Tony Pulis cho West Brom sử dụng đấu pháp quen thuộc phòng ngự - phản công. Tuy nhiên, trước sức tấn công rực lửa của đội chủ nhà, The Baggies chỉ còn biết chơi phòng ngự số đông. Có điều ở trận này, hàng công của Liverpool tỏ ra rất hiệu quả dù vấp phải sự kháng cự quyết liệt.

Sadio Mane mở tỉ số ở phút 21

Vũ khí lợi hại của Liverpool chính là tốc độ. Phút 21, đội chủ nhà đã thể hiện rõ lợi thế của mình với 1 pha phản công bài bản ở tốc độ cao. Mọi thứ trở nên hoàn hảo với đường chuyền như đặt của Firmino cho Sadio Mane. Trong thế đối mặt khung thành Foster, tiền vệ người Senegal không bỏ lỡ cơ hội đưa Liverpool vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn mở tỷ số của Sadio Mane giúp Liverpool càng chơi càng hưng phấn. Trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, thủ thành Foster của West Brom đã mắc lỗi với cú phá bóng không tốt tạo cơ hội để Liverpool thực hiện pha tấn công chớp nhoáng. Chỉ với 1 động tác ngoặt bóng, Philippe Coutinho đã loại bỏ 2 hậu vệ West Brom trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng vào góc hẹp nhân đôi cách biệt ở phút 35.

Philippe Coutinho nhân đôi cách biệt phút 35

Để thua 2 bàn trong hiệp 1, West Brom buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đó cũng là thời cơ để Liverpool chơi phản công sở trường.

Trong thế trận như vậy, Liverpool đã tạo ra vô số cơ hội ngon ăn trước khung thành Foster. Chỉ tiếc rằng ở hiệp đấu thứ 2, các chân sút áo đỏ lại tỏ ra quá vô duyên, hoặc bị thủ thành đối phương xuất sắc cản phá và bàn thắng "kết liễu" đối thủ vẫn lượt lượt trôi qua từ mũi giày của Coutinho, Firmino hay Emre Can. Trong khi đó, đội khách chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những quả bóng bổng và tình huống cố định.

Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội để sớm định đoạt trận đấu

Trước sự phung phí cơ hội của Liverpool, sự kiên trì và vùng lên như không còn gì để mất của West Brom cuối cùng cũng được đền đáp phút 81. Người rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho West Brom là trung vệ Gareth McAuley với cú dứt điểm cận thành sau 1 tình huống lộn xộn từ cú đá phạt góc.

West Brom vùng lên mạnh mẽ những phút cuối trận

Trong khoảng 10 phút còn lại, HLV Jurgen Klopp chủ động cho các học trò chơi chậm lại để giảm sự hưng phấn của đối thủ trước sự vùng lên mạnh mẽ của West Brom, thậm chí chiến lược gia còn rút cả Mane và Coutinho ra để bảo toàn tỉ số. Sau khoảng 5 phút cuối và 3 phút bù giờ nín thở, cuối cùng đội chủ sân Anfield cũng được ăn mừng chiến thắng sau 5 ngày bị Man United cầm hòa tại đây.

Chiến thắng 2-1 chưa phản ánh sự lấn lướt của đội chủ sân Anfield ở màn tiếp đón đối thủ khó chịu West Brom, nhưng sau 2 lần đối đầu toàn hòa với Tony Pulis, Jurgen Klopp đã biết cách đánh bại đối thủ giàu thể lực mà ông rất "ngán" là một sự tiến bộ rõ rệt của Liverpool, nó còn thể hiện ở việc trong mùa giải này, Lữ đoàn đỏ chưa bao giờ bị cầm chân trong 2 vòng liên tiếp. Điều này đã cho thấy tiềm năng cực lớn của họ trong cuộc đua vô địch.

Với 3 điểm giành được trước West Brom, Liverpool đã cân bằng điểm số với Arsenal (20 điểm) và hiện đang cùng Pháo thủ dẫn đầu BXH trước khi Man City (19 điểm) bước vào trận đấu không hề dễ dàng trước Southampton đêm nay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

LIVERPOOL (4-3-3) Karius 6: Clyne 7, Lovren 7, Matip 8.5, Milner 7: Henderson 7, Can 7, Lallana 7.5 (Wijnaldum): Mane 7 (Origi), Firmino 7, Coutinho 8 (Lucas)
Dự bị: Mignolet (GK), Sturridge, Klavan, Moreno
Ghi bàn: Mane 21', Coutinho 35'

WEST BROM (4-2-3-1) Foster 6: Dawson 7, McAuley 7, Olsson 6, Nyom 6: Fletcher 5, Yacob 5 (Brunt): Phillips 6, Chadli 7, McClean 5 (Robson-Kanu): Rondon 6
Dự bị: Myhill (GK), Galloway, Morrison, Gardner, Leko
Ghi bàn: McAuley 83

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Joel Matip

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/liverpool-21-west-brom-jurgen-klopp-da-biet-danh-bai-tony-pulis-171-203927.html