Liverpool 2-0 Leeds Utd: Jurgen Klopp lại ghi điểm

HLV Jurgen Klopp tiếp tục cho thấy sự đúng đắn khi đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. Hai trong số đó là Divock Origi và Benjamin Woodburn đã ghi bàn giúp Liverpool vượt qua Leeds United 2-0 để tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

HLV Klopp được đền đáp khi đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ

Không nằm ngoài dự đoán, tại các giải đấu cúp, mà nhất là khi chỉ phải tiếp đón đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhất Leeds United ở tứ kết, HLV Jurgen Klopp đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị như Alberto Moreno, Ragnar Klavan hay các gương mặt trẻ như Ovie Ejaria, Kevin Stewart, Trent Alexander-Arnold, hay Benjamin Woodburn. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức cũng tỏ ra khá coi trọng giải League Cup khi kết hợp với những trụ cột như Sadio Mane, Wijnaldum hay Emre Can.

Với đội hình "chắp vá" và có nhiều xáo trộn, không khó hiểu khi "Lữ đoàn đỏ" khởi đầu trận đấu không tốt, trong khi với phong độ khá tốt ở giải hạng Nhất, Leeds nhập cuộc tự tin và ngay phút thứ 3, họ khiến đội chủ sân Anfield có một phen hú vía, nhưng trong pha đối mặt tiền đạo Chris Wood đã không đánh bại được thủ thành Mignolet.

Chris Wood bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Leeds

Sau tình này, Liverpool cho thấy vì sao họ đang đứng thứ 2 trên BXH tại Premier League. Đoàn quân của HLV Klopp cầm bóng và kiểm soát thế trận khá tốt, đồng thời tạo ra được một số tình huống ngon ăn. Nhưng trước hàng thủ chắc chắn của Leeds, các cầu thủ trẻ của Liverpool đã không thể ghi bàn sau khi hiệp 1 khép lại.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhưng hàng thủ Leeds có một ngày thi đấu tập trung, để tuyến trên cũng không ít lần khiến đội chủ nhà phải cảnh giác với những đợt phản công. Thậm chí nếu may mắn Roofe đã có thể đưa đội khách vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm dội cột dọc ở phút 52.

Divock Origi mở tỉ số cho Liverpool ở phút 72

Liverpool cũng bị cột dọc từ chối bàn thắng ở phút 72 khi Wijnaldum nhận đường chọc khe của Sadio Mane đã có một cú dứt điểm đánh bại thủ thành Marco Silvestri. Tuy vậy, cuối cùng đội chủ sân Anfield cũng được ăn mừng bàn thắng. Chỉ 4 phút sau khi Wijnaldum bỏ lỡ cơ hội, từ pha lên bóng bên cánh phải, Alexander-Arnold thoát xuống thực hiện quả tạt cho Divock Origi lao người đệm bóng hạ thủ thành Silvestri, mở tỉ số trận đấu.

Ben Woodburn trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Liverpool

5 phút sau đó, cầu thủ mới ở tuổi 17 và 45 ngày Ben Woodburn đã đi vào lịch sử của Liverpool khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn. Dẫn 2-0 khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, HLV Jurgen Klopp cho các học trò chơi chậm trong những phút cuối trận và bảo vệ thành công kết quả để giành vé tiến vào bán kết Cúp Liên đoàn, giải đấu mà họ đã để thua Man City trong trận chung kết mùa giải trước.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hull City đã giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Newcastle 3-1 trên chấm luân lưu 11m sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. Hai tấm vé bán kết còn lại trước khi tiến hành lỗ bốc thăm chia cặp ở vòng 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau các cuộc đối đầu giữa Arsenal gặp Southampton và Man United gặp West Ham vào đêm nay.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Liverpool (4-3-3): Mignolet 7: Alexander-Arnold 7, Leiva 7, Moreno 7: Wijnaldum 6, Stewart 6 (Woodburn 67, 6), Can 5.5: Ejaria 6 (Milner 82), Origi 6.5 (Grujic 90), Mane 6
Dự bị: Karius (GK), Clyne, Lovren, Henderson
Ghi bàn: Origi 76, Woodburn 81

Leeds (4-2-3-1): Silvestri 6: Berardi 7, Bartley 7, Cooper 6 (Ayling 46, 6), Taylor 7: Vieira 7, O’Kane 6 (Phillips 28, 7): Sacko 6.5, Dallas 7 (Wood 62), Roofe 8: Doukara 7
Dự bị: Green (GK), Ayling, Wood, Antonsson, Grimes, Mowatt

Châu Phong

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/ben-woodburn-va-divock-origi-dua-liverpool-vao-ban-ket-league-cup-171-215909.html