Liverpool 0-0 Man United: Tôn vinh hàng thủ

Trong thế trận rất chặt chẽ của cả hai, Liverpool đã tạo ra một vài cơ hội rõ rệt trên sân Anfield, nhưng sự xuất sắc của thủ thành David de Gea khiến đoàn quân của HLV Jurgen Klopp không thể đánh bại Man Utd, qua đó bị chặn đứng chuỗi trận thắng liên tiếp.

HLV Jose Mourinho hài lòng với mục tiêu 1 điểm đề ra

Sự hưng phấn từ mạch 4 chiến thắng liên tiếp ở Premier League đã giúp Liverpool tạo ra thế trận lấn lướt trước Man Utd. Tuy nhiên, từng ấy là không đủ để thầy trò Jurgen Klopp giành trọn 3 điểm trong trận derby nước Anh.

Đây là kết quả có phần đáng tiếc với Liverpool bởi họ đã tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng lại không thể hạ gục thủ thành De Gea, người mà cách đây 1 vòng đấu còn là tội đồ khiến M.U mất điểm trước Stoke City.

Sự xuất sắc của De Gea giúp MU cầm hòa 0-0 Liverpool tại Anfield

Tuy vậy, không thể nói Man Utd không xứng đáng với kết quả này. Với đấu pháp chặt chẽ của HLV Jose Mourinho, Quỷ đỏ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các mũi công tốc độ của Lữ đoàn đỏ. Trong trận đấu mà số cơ hội rõ rệt là không nhiều, tỷ số hòa là kết quả hợp lý cho 2 đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Sự thận trọng của Mourinho đã thể hiện rõ ở việc nhà cầm quân này trao cơ hội cho Fellaini thay vì Mata ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Wayne Rooney tiếp tục phải ngồi dự bị, còn bộ đôi Mkhitaryan – Martial không thể tham dự vì chấn thương. Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng dính tổn thất khi mất Wijnaldum (không đăng ký) và Adam Lallana (ngồi dự bị).

Mourinho và Klopp lần đầu chạm trán ở CLB mới

Với những thay đổi về nhân sự của Mourinho, Man Utd thi đấu quyết liệt ngay ở khu vực giữa sân. Đấu pháp này của Quỷ đỏ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Liverpool, nhất là khi họ không có sự phục vụ của 2 nhân tố quan trọng ở tuyến giữa là Wijnaldum và Lallana.

Bởi vậy, phải mất tới 20 phút nhập cuộc, Liverpool mới tạo được sự lấn lướt về mặt thế trận. Nhưng số cơ hội rõ rệt vẫn là điều xa xỉ với The Kop. Lý do là cặp trung vệ Bailly - Smalling của Man Utd bọc lót rất hiệu quả, trong khi bộ đôi hậu vệ biên Valencia - Blind không dâng quá cao.

Trong 1 thế trận chặt chẽ như vậy, hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Gần như không có cơ hội rõ rệt nào được tạo ra ngoài 1 số tình huống dứt điểm từ xa mang tính giải tỏa.

Ibrahimovic bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi của MU

Bước sang hiệp đấu thứ 2, Liverpool gia tăng tốc độ trận đấu. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên lại thuộc về Man Utd khi Pogba treo bóng đặt Ibrahimovic vào thế đối mặt thủ thành Karius ở phút 54. Chỉ có điều ở tình huống này, chân sút người Thụy Điển lại đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài khung thành Liverpool.

So với hiệp đấu thứ nhất, hàng công Liverpool thi đấu tốt hơn nhờ sự di chuyển và hoán đổi vị trí liên tục giữa Coutinho, Firmino và Sadio Mane. Phút 59, khi mà tất cả đều nghĩ rằng Liverpool sẽ có bàn mở tỷ số từ cú dứt điểm cận thành của Emre Can thì De Gea lại phá hỏng tất cả bằng pha đổ người nhanh như điện xẹt.

De Gea xuất sắc cứu thua sau pha dứt điểm hiểm hóc của Emre Can

10 phút sau đó, thủ thành người Tây Ban Nha lại cứu cho Man Utd 1 bàn thua trông thấy với pha bay người đẹp mắt ngăn cản cú sút xa hiểm hóc của Coutinho.

Nhờ tài nghệ của De Gea và khả năng bọc lót hiệu quả của bộ tứ hậu vệ, Man Utd đã bảo đảm sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Nhưng ở mặt trận tấn công, Quỷ đỏ gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào trong hiệp 2, ngay cả khi Rooney được tung vào sân thay Rashford.

Bên kia chiến tuyến, HLV Klopp cũng tung Adam Lallana và Divock Origi vào sân nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ của Man Utd. Bất lực trong tấn công, Liverpool đành phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Chỉ giành được 1 điểm, Liverpool đã bỏ lỡ cơ hội san bằng điểm số với 2 đội đang dẫn đầu Man City và Arsenal (cùng có 19 điểm). Trong khi đó, Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên BXH với 14 điểm, trước khi thầy trò HLV Jose Mourinho hành quân tới Stamford Bridge chạm trán Chelsea ở vòng đấu tới.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Liverpool (4-3-3): Karius 6, Clyne 6.5, Matip 7, Lovren 7, Milner 6.5 (Moreno 86), Can 6.5, Henderson 6.5, Coutinho 7, Mane 6.5, Sturridge 5 (Lallana 60 6), Firmino 6.5 (Origi 85).
Dự bị: Grujic, Klavan, Lucas, Mignolet.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea 8, Valencia 5, Bailly 6.5, Smalling 7, Blind 6, Fellaini, Pogba 5, Rashford 6.5 (Rooney 77), Ander Herrera 7.5, Young 7 (Shaw 90+2), Ibrahimovic 5.5.
Dự bị: Rojo, Mata, Lingard, Carrick, Romero.

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/liverpool-00-man-united-ton-vinh-hang-thu-171-203409.html