Lionel Messi và đội tuyển Argentina: Chúng ta không thuộc về nhau

Lại một lần nữa, Lionel Messi và đội tuyển Argentina lại làm cho người hâm mộ thất vọng. Vừa mới thoát khỏi thất bại cay đắng tại Copa America lần thứ 2 liên tiếp trước Chile khiến cho Messi từng có ý nghĩ giã từ đội tuyển quốc gia, thì nay, người hâm mộ lại nhận một gáo nước lạnh khi đội tuyển Argentina thua mất mặt trước đội tuyển Brazil với tỷ số 0-3 tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Sau quá nhiều thất vọng, người hâm mộ có cảm giác Messi và đội tuyển Argentina như vốn không thuộc về nhau.

Lionel Messi, một thiên tài bóng đá được cả thế giới công nhận, đã gặt hái những thành quả khổng lồ ở cấp độ câu lạc bộ và thành tích cá nhân. Nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tất cả đối với Messi vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, nếu như không tính những thành tích của Messi khi ở U20, U22 đội tuyển Argentina. Tất cả thành tích của Messi đã từng có với đội tuyển Argentina chỉ dừng ở mức… ngưỡng cửa thiên đường. Đó là Á quân World Cup năm 2014, Á quân Copa America 3 lần vào những năm 2007, 2015, 2016. Với tài năng và tầm ảnh hưởng của mình, Messi gánh vác trên vai sự kỳ vọng, niềm hy vọng của người dân Argentina và những người hâm mộ hai sắc trắng - xanh trên toàn thế giới. Nhưng kỳ vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn, và dĩ nhiên, những gì mà Messi đạt được với đội tuyển quốc gia vẫn là chưa xứng với tầm vóc của cầu thủ này.

Câu thường được nhắc tới nhất trong những trận đấu có mặt của Messi trong đội hình đội tuyển Argentina đó là… “gánh team”. Nó khiến nhiều người lầm tưởng đội tuyển Argentina thiếu nhân tài, khiến cho Messi phải gánh vác đội tuyển trên đôi vai của mình, lấy sức một người để đưa đội tuyển đi đến thắng lợi. Nhưng không, trái lại, đội tuyển Argentina đang ở trong giai đoạn không thiếu nhân tài. Gonzalo Higuain đang là chân sút hàng đầu tại Serie A, Sergio Aguero là chân sút hàng đầu Ngoại hạng Anh, Angel Di Maria đang tỏa sáng rực rỡ lại Paris Saint-Germain, Javier Mascherano là trụ cột của Barcelona… Đó là chưa kể tới Carlos Tevez, Ezequiel Lavezzi, Erik Lamela, Nicolas Otamendi… cho thấy nhân tài chưa bao giờ là vấn đề của đội tuyển Argentina. Ấy vậy mà chừng đó nhân tài, cùng với một Messi thiên tài lại không thể đưa đội tuyển Argentina lên đỉnh vinh quang, quả thật rất khó có thể chấp nhận.

Nhưng nếu nhìn nhận lại vấn đề theo một góc nhìn khác, thì việc Messi “gánh team” có thể được nhìn nhận từ góc độ ngược lại, đó chính là Messi và phần còn lại của đội tuyển Argentina không tìm ra được tiếng nói chung. Hay nói cách khác, Messi được cả thế giới công nhận, nhưng lại không được những đồng đội của mình tại đội tuyển Argentina công nhận. Đó là cả một sự nghịch lý, nhưng nếu xét một cách sâu xa hơn thì rất dễ thấy có rất nhiều điểm “dị biệt” giữa Messi so với đồng đội.

Nhắc đến những cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Argentina nói riêng và Nam Mỹ nói chung, người ta thường thấy một “mẫu số chung”, đó chính là xuất thân từ những gia đình nghèo khó, đi lên từ bóng đá đường phố, từ những câu lạc bộ nhỏ quê hương. Cho nên đối với họ, bóng đá đơn giản chỉ là một công cụ, một nghề nghiệp giúp họ kiếm tiền, giúp họ đổi đời. Còn đối với Messi, mọi chuyện lại suôn sẻ hơn rất nhiều, 13 tuổi gia nhập Barcelona và liên tục gặt hái thành quả với Barcelona từ đó tới nay. Bởi vậy, bóng đá đối với Messi chính là niềm vui, Barcelona chính là nhà bởi đội bóng ấy đã cho Messi tất cả.

Chính vì vậy, Messi của Barcelona là một Messi bảnh bao, lịch thiệp, hoàn hảo từ trong sân cỏ cho tới ngoài đời. Còn những đồng đội của Messi là những chiến binh đường phố, phong trần, bụi bặm, sẵn sàng làm tất cả vì chiến thắng. Đó chính là phong cách chung của bóng đá Nam Mỹ, cho nên Luis Suarez dùng tay chặn bóng vẫn được người dân Uruguay chào đón như người hùng, Diego Maradona có cuộc sống không hề lành mạnh vẫn được người dân Argentina tôn là thánh sống, là thủ lĩnh tuyệt đối của đội tuyển Argentina… Muốn những ngôi sao đầy cá tính của Nam Mỹ chịu phục tùng, thì người đó không chỉ có tài năng, mà còn phải giống như họ. Đáng tiếc, đó lại là điều Messi không có.

Với tài năng và tầm ảnh hưởng của mình, Messi được kỳ vọng sẽ ngồi lên ngai vàng để lại từ Diego Maradona, dẫn dắt đội tuyển Argentina đến đỉnh vinh quang. Bởi vậy, mọi chiến thuật của đội tuyển đều phải xoay quanh Messi, thậm chí còn có lời đồn huấn luyện viên đội tuyển Argentina là ai còn cần phải có sự đồng thuận của Messi, và khi Messi… muốn giã từ đội tuyển quốc gia thì ngay cả tổng thống Argentina cũng phải đích thân đi thuyết phục Messi thay đổi ý định. Nhưng có lẽ mọi người đã quên, dưới ánh hào quang của Messi thì đội tuyển Argentina không phải đá với 1 người, và những ngôi sao còn lại của đội tuyển Argentina với cá tính của mình, có chấp thuận hy sinh mà phục vụ ở dưới ánh hào quang đấy hay không?

Có lẽ vì vậy mà những ngôi sao của đội tuyển Argentina khi thi đấu cùng với Messi đều không thể, hoặc không muốn thi đấu với 100% hiệu quả vốn có của mình. Sergio Aguero, rồi Gonzalo Higuain đều là những chân sút thượng thặng, ghi vài chục bàn đều đặn mỗi mùa ở những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, nhưng lại thi đấu như cái bóng của chính mình ở cấp độ đội tuyển; Angel Di Maria, Enzo Perez mất hẳn đi những gì giúp họ tỏa sáng tại Paris Saint-Germain, Valencia… Thi đấu như vậy, thất bại trước một đội bóng được tổ chức kỷ luật, chặt chẽ và đồng đội hơn chỉ là một hệ quả tất yếu.

Argentina thay vì xây dựng đội bóng theo một bộ khung do huấn luyện viên quyết định, rồi lắp vào đấy những cầu thủ thích hợp nhất, thì vẫn đang xây dựng đội bóng như thời Diego Maradona, tất cả chỉ xoay quanh một cầu thủ. Nhưng Messi là Messi, và hoàn cảnh đã quyết định Messi không thể đi theo con đường của Maradona. Tuy Messi đã cố gắng thay đổi, đã thể hiện nhiều chất Nam Mỹ hơn qua phong cách bụi bặm hơn, xăm hình, nhuộm tóc, thô bạo, gột bỏ đi hình tượng hoàn mỹ mà lâu nay cầu thủ này đã xây dựng, nhưng để thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, mà trước mắt, cái cần thay đổi đó là tư duy của những người làm bóng đá Argentina. Đó là xây dựng một đội bóng kỷ luật hơn, cống hiến hơn, biết hy sinh hơn và không vì bất cứ một cầu thủ nào cả. Còn trước mắt, giữa Messi và phần còn lại của đội tuyển Argentina, vẫn cứ tiếp tục… không thuộc về nhau.

DUY DUY (BKH)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/lionel-messi-va-doi-tuyen-argentina-chung-ta-khong-thuoc-ve-nhau-320-206378.html