Liệu Pax Thiên có trở lại với mẹ Việt sau cuộc sống cao sang với Angelina Jolie

Mới đây, nhiều trang thông tin nước ngoài đăng tải thông tin mẹ ruột của Pax Thiên muốn đòi lại con từ Angelina Jolie. Nhiều người tự hỏi, liệu cậu bé gốc Việt có muốn quay trở lại với người mẹ ruột trong khi đang sống một cuộc sống cao sang với gia đình minh tinh Angelina Jolie?

Ngày 21/11, tạp chí New Idea cho biết mẹ ruột Pax Thiên – cậu bé được Angelina Jolie nhận nuôi ở Việt Nam – đang muốn đòi lại con trai.

mẹ ruột của Pax - Phạm Thu Dung

mẹ ruột của Pax - Phạm Thu Dung

Trước thông tin trên, Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình TP.HCM cho biết họ không nhận được thông tin gì về việc mẹ Pax Thiên muốn đòi lại con.

Trong khi đó, nguồn tin từ báo chí nước ngoài còn đi xa hơn với việc khẳng định Jolie và Pitt, người nhận Pax từ trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình vào năm 2007, không dễ dàng trả lại đứa bé.

“Tất nhiên họ sẽ chống lại điều này. Với cuộc ly hôn đang diễn ra, đây là điều cuối cùng mà họ cần”, nguồn tin nói thêm.

Pax Thiên với mẹ Angelina Jolie

Sự việc chưa có gì rõ ràng nhưng nhiều người đã băn khoăn liệu cậu bé gốc Việt Pax Thiên có muốn từ bỏ cuộc sống xa hoa với minh tinh hollywood Angelina Jolie để quay trở lại với người mẹ ruột đã bỏ rơi mình hay không?

Hãy cùng xem lại cuộc sống của Pax Thiên đã thay đổi ra sao khi được người mẹ nổi tiếng thế giới nhận nuôi:

Bé Phạm Quang Sáng

Pax Thiên Jolie-Pitt là một trong ba người con nuôi của gia đình Angelina Jolie - Brad Pitt. Cậu bé chào đời ngày 29/11/2003 ở TP.HCM và được đặt tên là Phạm Quang Sáng. Từ khi mới sinh ra, Sáng đã gặp bất hạnh khi không có cha và bị mẹ bỏ rơi. Mẹ bé là Phạm Thu Dung, một người nghiện ma túy, cô đã quyết định không nhìn mặt con sau khi sinh và trốn viện khi vẫn còn nợ tiền viện phí. Cha của Sáng là một người đàn ông đã có gia đình riêng và không hề biết về sự tồn tại của Sáng, bởi ngay cả mẹ bé cũng chưa biết mình mang thai Sáng khi chia tay người đàn ông này. Bé Sáng sau khi bị mẹ bỏ rơi đã được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Tam Bình.

Cậu bé 2,1 kg gầy gò được đặt tên là Phạm Quang Sáng, với niềm hy vọng vào một cuộc đời tốt đẹp, tương lai tươi sáng hơn.

Vào ngày Angelina Jolie tới thăm trại trẻ cuối năm 2006, trong khi những đứa trẻ khác đều quấn quýt thì Pax lại lầm lì, tách ra góc phòng đứng. Nữ diễn viên Hollywood đã chú ý tới cậu bé từ khoảnh khắc đó.

Angelina Jolie và Brad Pitt lần đầu đến trung tâm Tam Bình năm 2006

Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin con nuôi tại Việt Nam và muốn xin Pax làm con nuôi. Tháng 3 cùng năm, cậu cùng mẹ Angelina và các anh chị em đoàn tụ với bố Brad Pitt tại ngôi nhà lộng lẫy của họ ở New Orleans, Mỹ.

Sau khi nhận nuôi Sáng, Angelina đã đổi tên bé thành là Pax Thiên, Angelina Jolie tiết lộ cái tên Pax là do mẹ cô - bà Marcheline - nghĩ ra. Khi Angelina mang thai cô bé Shiloh, bà Marcheline đã cho cô và Brad Pitt một bản danh sách những cái tên nên đặt cho con, trong đó có Pax, cái tên mang ý nghĩa là "sự bình yên". Còn tên lót "Thiên" của cậu bé thì có nghĩa là bầu trời, "Pax Thiên" nghĩa là "bầu trời bình yên".

Những ngày đầu từ bé mồ côi sang đất Mỹ của Pax Thiên.

Nửa năm làm quen với cuộc sống Hollywood, Pax Thiên dần có sự thay đổi. Cậu bé bắt đầu quen với việc bị những ống kính máy ảnh chĩa vào mỗi khi đi chơi cùng gia đình. Cuối tháng 8, lần đầu tiên Pax Thiên nở nụ cười rất tươi với các paparazzi khi đi chơi ở New York, Mỹ. Cuối năm 2007, Pax Thiên xếp thứ 5 trong Top những "cậu ấm, cô chiêu" Hollywood có tầm ảnh hưởng lớn đến giới truyền thông. Kể từ khi sang Mỹ, thông tin về cậu con nuôi người Việt của Angelina và Brad luôn là tiêu điểm trên các mặt báo và thu hút hàng triệu người xem.

Bức ảnh của Pax Thiên và mẹ Jolie trên tạp chí People.

Từ một cậu nhóc 3 tuổi chỉ cao 93cm và nặng 14 cân rưỡi, Pax Thiên nay đã lớn phổng phao và cao gần bằng mẹ Jolie. Mặc dù được bố mẹ chu cấp cho một cuộc sống nhung lụa, nhưng cậu bé luôn tỏ ra chững chạc và chọn cho mình một phong cách ăn mặc đơn giản, phóng khoáng.

Mỗi khi đi ra đường, Pax luôn cau có và mang con thú bông màu tím để che mặt. Jolie kể, "Pax sống rất bản năng và không thích bị chi phối bởi những ý kiến bên ngoài. Cậu bé thích gì là làm cho bằng được".

Pax Thiên thường có thái độ không thân thiện với phóng viên.

Pax Thiên sống một cuộc sống giàu sang và tràn ngập tình yêu thương trong ngôi nhà của cặp diễn viên lừng danh với khối tài sản hơn 600 triệu USD (trong đó Brad Pitt có khoảng 350 triệu USD, Angelina Jolie sở hữu 275 triệu USD). Tại đây mỗi năm cậu được cha mẹ bỏ ra không dưới 5 triệu USD phục vụ mọi sinh hoạt, học tập đến vui chơi giải trí.

Pax mặc chiếc áo đặc biệt có dòng chữ "iPhở - made in Vietnam" khi chơi bóng cùng anh trai Maddox.

Là một người rất đề cao văn hóa và giáo dục con cái về nguồn cội, dù đang sống trên đất Mỹ hay bất cứ nơi nào, Angelina Jolie cũng luôn mang theo các bảo mẫu cho các con mình. Điều đặc biệt là Pax cũng như Maddox hay Zahara đều có bảo mẫu và giáo viên đồng hương chăm sóc và dạy các em về văn hóa, và ngôn ngữ của quê hương mình.

Trong số những "cục cưng" của sao Hollywood, Pax cũng rất được truyền thông thế giới quan tâm và luôn được cánh săn ảnh vây đón khi xuất hiện

Điển hình như Pax Thiên, bảo mẫu của em là một người Việt được tuyển chọn rất kỹ lưỡng tất cả kỹ năng và do chính Jolie chọn. Bảo mẫu này hằng ngày ngoài việc chăm sóc cho Pax còn dạy em tiếng Việt. Theo tờ OK! cho biết, năm 2013, mỗi năm, Jolie tốn hơn 100.000 cho mỗi bảo mẫu của 6 đứa con nuôi mình.

Pax còn được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê riêng của bản thân là nghề DJ. Cậu cũng tỏ ra yêu thích nấu ăn ngày từ khi còn nhỏ.

Cậu bé còn là đầu bếp giỏi nhất nhà, tự tay làm bánh cưới cho bố mẹ.

Chính Jolie cũng phải thừa nhận khả năng bếp núc của Pax còn hơn cả cô. Chàng đầu bếp của gia đình đã trổ tài làm món gà Tây trong dịp Lễ tạ ơn năm 2010.

Pax Thiên không những được hưởng cuộc sống sung sướng mà còn được theo bố mẹ đi tới nhiều nơi trên thế giới.

Cậu bé được chu du khắp nơi trên thế giới với gia đình.

Tất nhiên tại nhiều đất nước cậu và các anh chị em ghé thăm, họ luôn được chào đón tại chính những biệt thự hay villa triệu USD mà cặp cha mẹ quyền lực đang sở hữu trên khắp toàn cầu.

Nếu đến Pháp, Pax được bay nhảy tại căn biệt thự Château Mirval tại Provence mênh mông giá 60 triệu USD, gồm 35 phòng ngủ, bể bơi nhân tạo, vườn nho, một hào nước riêng và là nơi cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào năm 2014.

Khi đến Italia, cậu bé người Việt được hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong villa Costanza gồm 15 phòng ngủ lớn, nhiều hồ bơi và phòng tập thể dục riêng tại Valpolicella.

Hay khi đến thăm nước Anh, Pax Thiên sẽ được cha mẹ đưa đến ở tại biệt thự hơn 16 triệu USD tại Richmond, phía tây London. Đến Tây Ban Nha cậu sẽ được chào đón ở đảo Majorca xinh đẹp.

Nếu cậu không muốn đi quá xa, ngay gần New York cũng có sẵn một hòn đảo hình trái tim trị giá 20 triệu USD từng được mẹ cậu mua tặng cha nhân dịp sinh nhật lần thứ 50.

Riêng khu vực New York còn rải rác nhiều khối bất động sản khác của cha mẹ cậu như biệt thự 6,5 triệu USD ở New Orleans hay căn hộ hạng sang ở Manhattan...

Trên du thuyền, và phi cơ riêng của bố mẹ, Pax được khám phá mọi nơi, từ những thành phố châu Âu, châu Mỹ cho đến Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài phương tiện máy bay công cộng, Pax cùng các anh chị em trong gia đình có may mắn được cặp cha mẹ giàu có đưa đi du lịch trên những chiếc chuyên cơ hay siêu xe xa xỉ hàng đầu thế giới. Mẹ cậu có niềm đam mê đặc biệt với máy bay.

Chuyên cơ của mẹ Jolie.

Hạnh phúc chẳng bao lâu thì mới đây, Pax Thiên chứng kiến gia đình bị tan vỡ khi bố mẹ nuôi ly dị sau 12 năm gắn bó bên nhau.

Cậu bé lại phải đối mặt với một biến cố nữa khi mẹ Jolie của cậu đã chính thức đâm đơn ly hôn với bố Brad Pitt vào ngày 20/9 vừa rồi, sau những bất đồng về việc nuôi dạy con cái.

Lily (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/lieu-pax-thien-co-tro-lai-voi-me-viet-sau-cuoc-song-cao-sang-voi-angelina-jolie-20161122151458885.htm