Liên đoàn Bóng đá Anh đang chờ… giáo sư

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) lại bắt đầu cuộc tìm kiếm thuyền trưởng trong khi HLV Wenger thì cứ úp mở...

Hàng chục cái tên HLV được nhắc đến để ứng cử vào ghế HLV trưởng tuyển Anh sau khi Big Sam bị "trảm". FA lại bắt đầu bối rối khi vừa ổn định ghế thuyền trưởng được 67 ngày thì lại tiếp tục xáo trộn. Bóng đá Anh chưa bao giờ lạc lối như bây giờ.

Giới chuyên môn Anh cho rằng Wenger đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết.

Biệt danh “giáo sư” của HLV Wenger đã nói lên tất cả. Ông đã cống hiến cho Arsenal 20 năm, hiểu bóng đá Anh, hiểu cầu thủ Anh còn hơn cả lòng bàn tay mình.

Vậy có khả năng FA sẽ chờ đến cuối mùa bóng để rước bậc thầy này về hay không? Thật ra FA đã đánh tiếng và nhận được câu trả lời "hồi sau sẽ rõ" của ông Wenger.

Bản thân chiến lược gia Pháp cũng đã chủ trương chia tay “pháo thủ” sau hai thập niên cống hiến nhưng chẳng có gì chắc chắn cho đến khi ông đặt bút ký vào bản hợp đồng.

Những năm gần đây, HLV Wenger có thói quen ký hợp đồng từng năm với Arsenal chứ không làm hợp đồng dài hạn. Đó cũng có thể là tín hiệu lạc quan cho FA. Thế nhưng có một bí mật là ông Wenger từng thẳng thừng từ chối FA một lần.

Lần này, ông Wenger hứa hẹn sẽ suy nghĩ thấu đáo và nếu đồng ý đó sẽ là một kế hoạch lâu dài.

Giới chuyên môn Anh nhận định không có ai lý tưởng cho vị trí này hơn Wenger. Ông sẽ là người liên kết những danh thủ Anh trong nhiều màu áo CLB thành một thể thống nhất, phát huy hết khả năng từng con người.

Arsenal hiện nay có phong độ cực tốt. Cuối tuần rồi đội bóng đã đánh bại ứng viên Chelsea 3-0, tại Champions League cũng đã giành chiến thắng trước Basel (Thụy Sĩ).

Wenger là cái tên phù hợp nhất cho tuyển Anh xét trên mọi góc độ. Vấn đề chỉ là ông sẽ “gật” hay “lắc” mà thôi.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/lien-doan-bong-da-anh-dang-cho-giao-su-655453.html