Libya tái khởi động mỏ dầu lớn nhất, giá dầu trôi về đáy 1 tháng

Lo ngại về nguồn cung tăng vẫn là lực cản lớn nhất cho giá dầu, trong khi “bàn tay ma thuật của OPEC” dường như hết hiệu nghiệm.

Giá dầu thô Mỹ hôm thứ Năm (27/4) giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng, do lo ngại sản lượng ở Mỹ tiếp tục tăng và Libya đưa mỏ dầu lớn nhất của mình quay lại khai thác.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI trượt 65 cent, tương đương 1,3%, về 48,97 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ ngày 28/3, theo số liệu của FactSet. Kể từ đầu tháng đến này, giá dầu đã giảm gần 3%.

Biểu đồ: Finviz

Tương tự, giá dầu Brent giảm 38 cent, tương đương 0,7%, xuống 51,44 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, giá dầu này có lúc về đáy 50,45 USD/thùng.

Biểu đồ: Finviz

Giá dầu WTI tiếp tục giảm kể từ khi không lấy lại được mốc 50 USD/thùng vào hôm thứ Tư (26/4). Càng về cuối tháng, giá dầu sẽ càng biến động mạnh cùng với những hàng hóa khác do giới đầu tư điều chỉnh danh mục của mình, theo Colin Cieszynski, trưởng chiến lược gia về thị trường tại CMC Markets.

Trước đó, số liệu được các cơ quan năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho xăng và các sản phẩm hóa dầu và sản lượng tại 48 tiểu bang lục địa đều tăng, gây lo ngại về việc giá dầu cao ở đầu năm khiến các nhà sản xuất ở nước này tăng hoạt động khai thác.

Bất chấp những bình luận lạc quan của Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo, thị trường tiếp tục bị chi phối bởi sự tăng trưởng của ngành công nghiệp dầu đá phiến ở Mỹ, Robbier Fraser, chuyên gia phân tích của Schneider Electric, bình luận.

Barkindo cho rằng tồn kho dầu mỏ trên toàn cầu đang đà giảm, nhưng cần giảm tiếp, đồng thời OPEC có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết năm nay sau khi các nước thành viên họp vào tháng sau.

Tuy nhiên, các chuyên gia tại Commerzbank bình luận rằng “tâm điểm thị trường cuối cùng cũng xa dần “bàn tay của các ảo thuật gia OPEC” và chuyển hướng sang sản lượng dầu ở Mỹ, và đây mới thực chất là yếu tố chủ chốt về nguồn cung”.

Minh Tuấn

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/libya-tai-khoi-dong-mo-dau-lon-nhat-gia-dau-troi-ve-day-1-thang-2709644.html