Leicester trở lại là chính mình, dạy cho Man City một bài học

Leicester đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất từng giúp họ vô địch Premier League khi giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Manchester City (Man City) trong trận đấu ở vòng 15 Premier League diễn ra rạng sáng nay (11.12, giờ VN).

Vardy và Leicester đã trở lại

Ở mùa giải trước, Leicester đã giành chức vô địch Premier League với lối chơi quả cảm, lỳ lợm nhưng rất thực dụng và hiệu quả. Tuy nhiên, trong mùa giải này, "Bầy cáo" đã không còn giữ được phong độ khi thi đấu rất đáng thất vọng.

Trước khi tiếp Man City, Leicester đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 13 điểm. "Bầy cáo" còn có 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh.

Man City cũng không khá hơn là bao khi vừa để thua Chelsea 1-3 ngay trên sân nhà hồi tuần trước. Trận thua đó đã khiến cho đội bóng nhà giàu nước Anh tổn thất nặng khi họ có đến 3 cầu thủ bị treo giò là Nicolas Otamendi, Fernandinho và Sergio Aguero.

Với đội hình bị sứt mẻ, HLV Pep Guardiola đã buộc phải đưa hậu vệ phải Bacary Sagna vào đá ở vị trí trung vệ phải trong hàng thủ 3 người. Trên hàng công, chân sút trẻ Kelechi Iheanacho được ra sân ngay từ đầu.

Vardy giải cơn khát bàn thắng bằng hattrick vào lưới Man City Reuters

Ở mùa này, thành tích kém cỏi của Leicester xuất phát từ sự sa sút phong độ của các trụ cột, trong đó có Jamie Vardy. Chân sút người Anh từng ghi 24 bàn ở mùa giải trước đã trải qua 16 trận liền không thể "nổ súng". Tuy nhiên, ở trận đấu với Man City, tiền đạo 29 tuổi đã trở lại.

Chỉ mới phút thứ 3, Vardy đã chọc thủng lưới Man City

Ngay ở phút thứ 3, Vardy đã ghi tên mình lên bảng tỷ số sau khi nhận đường chuyền từ đối tác Islam Slimani và dứt điểm chính xác. Chưa dừng ở đó, chỉ 2 phút sau, Leicester có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Andy King.

King (10) cũng góp 1 bàn cho Leicester

Đến phút 20, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho đội chủ sân King Power khi Vardy sút tung lưới Man City. Lần này, người kiến tạo là Riyad Mahrez.

Trong ngày không có Aguero trên hàng công còn Kevin De Bruyne cũng như David Silva thi đấu dưới sức, Man City tỏ ra yếu đuối. Họ cầm bóng nhiều (73%) nhưng lại dứt điểm rất kém. Trong khi đội khách vẫn loay hoay chưa xuyên thủng được hàng thủ của Leicester thì họ đã bị thủng lưới thêm bàn thứ 4 khi Vardy hoàn tất cú hattrick của mình ở phút 78.

Kolarov gỡ gạc danh dự cho Man City

Trong những phút còn lại, Man City chỉ có thể gỡ lại 2 bàn danh dự nhờ công của Aleksandar Kolarov và Nolito. Với trận thua này, thầy trò HLV Guardiola giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 với 30 điểm và có thể bị Chelsea gia tăng cách biệt lên thành 7 điểm.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/leicester-tro-lai-la-chinh-minh-day-cho-man-city-mot-bai-hoc-70642.html