Leicester City và phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích

Leicester đang là CLB đương kim vô địch tệ nhất trong lịch sử giải ngoại hạng Anh. Tuy thi đấu bết bát ở Premier League nhưng trên đấu trường Champion League, "Bầy cáo" lại đang viết phần tiếp theo của chuyện cổ tích thời hiện đại.

Sau một mùa bóng thi đấu đầy thăng hoa với chiến tích là chức vô địch Premier League, Bầy cáo thi đấu sa sút đầy khó hiểu ở mùa giải năm nay bất chấp việc họ gần như giữ được bộ khung thành công của mùa trước.

Thầy trò của HLV Claudio Ranieri đang ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Họ vừa mới may mắn có được trận hòa trước đội bóng vừa lên hạng Middlesbrough trong trận cầu thuộc vòng 13 diễn ra hôm thứ bảy vừa qua.

Trong cuộc đối đầu với đội bóng “non trẻ” Middlesbrough, Leicester City phải rất vất vả cộng thêm sự may mắn mới giúp họ có được một điểm.

Chân sút chủ lực của Leicester City, Jamie Vardy bỗng dưng tịt ngòi

ĐKVĐ Leicester City hai lần bị Middlesbrough vượt lên dẫn trước nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Negredo. Phải nhờ tới việc được hưởng hai quả penalty trong hai hiệp đấu, Leicester City mới có được một điểm ngay trên sân nhà King Power của mình.

Một điểm trong trận đấu khiến cho đội bóng chủ sân King Power vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 13 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea tới 18 điểm và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch mùa này.

Từ đội bóng bị đánh giá là ứng viên xuống hạng, thầy trò HLV Claudio Ranieri lên ngôi vô địch

Thành tích 13 điểm sau 13 vòng đấu đầu tiên của Leicester cũng là một thảm họa. Trên thực tế, họ đã chính thức trở thành nhà vô địch tệ nhất của Premier League trong 54 năm qua.

Kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh chuyển sang tính ba điểm cho mỗi trận thắng thì chỉ có CLB Ipswich Town với thành tích 11 điểm/13 trận là đội bóng vô địch mùa trước, có thành tích bảo vệ ngôi vương kém hơn Leicester.

Khả năng bảo vệ ngôi vương của Leicester gần như là con số không to tướng

Bên cạnh đó, mùa này Leicester City cũng đã chịu cảnh bị đối phương dẫn trước tới 417 phút, trong khi cả mùa giải 2015/16 họ chỉ phải ở thế rượt đuổi trong 391 phút. Có lẽ mục tiêu của Leicester mùa này chỉ là nằm trong top 10 như những gì Claudio Ranieri tuyên bố mùa trước.

Được xem là thất bại ở giải đấu nội địa nhưng ở đấu trường Champion League, Leicester City thi đấu khá ngoan cường và họ có vé đi tiếp vào vòng bán kết của sân chơi châu lục này. Có lẽ thầy trò HLV Claudio Ranieri đang muốn “xây dựng” một câu chuyện cổ tích ở giải đấu các CLB châu Âu.

Tiền vệ Okazaki và Mahrez giúp "Bầy cáo" đứng nhất bảng G sau 5 lượt đấu

Hôm thứ ba tuần trước, trên sân nhà King Power, “Bầy cáo” đã có chiến thắng 2-1 trước đội bóng nước Bỉ, Club Brugge từ pha lập công của tiền vệ tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, Okazaki và cú sút penalty thành bàn của Mahrez đã giúp Leicester City có được 13 điểm sau 5 lượt trận ở bảng G.

Kết quả đó cùng với việc Porto hòa 0-0 trên đất Đan Mạch khi gặp Copenhaghen giúp Leicester xây chắc vị trí đầu bảng khi hơn đội bóng xếp hạng nhì, Porto đến 5 điểm. Đồng thời ĐKVĐ nước Anh cũng chắc chắn bước chân vào vòng knock-out Champions League.

Đây quả nhiên là một chương trong “trường đoạn cổ tích” mà ĐKVĐ Premier League đang viết dỡ. Cần phải biết, lịch sử Champion League ghi nhận, chỉ có 9 đội trong 46 CLB lần đầu tiên tham dự giải đấu này là có cơ hội lọt vào vòng loại trực tiếp như Leicester City đã làm.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/leicester-city-va-phan-tiep-theo-cua-cau-chuyen-co-tich-49361.html