Leandro về B.BD: Hổ thêm cánh hay lạc xuống đồng bằng?

(VTC News) – Leandro cập bến B.Bình Dương với mức lương khủng. Ngay sau khi tin này phát đi, người đất Thủ gạt chuyện lương sang một bên để mừng rơn cái đã, mừng vì có thêm “siêu sao” V.League về thi đấu. Nhưng…

Hổ sẽ mọc thêm cánh? 3 năm ở Hải Phòng Leandro gần như một mình làm nên nửa sức mạnh của đội bóng đất Cảng. Vai trò của “Lê” là không thể phủ nhận, bằng chứng gần đây nhất là mùa bóng 2010 khi anh ghi tất cả 12 bàn thắng cho XM Hải Phòng, góp phần đưa đội bóng chủ sân Lạch Tray đến vị trí Á quân của mùa giải. Bất chấp những màn khịch “Lê” thường hay diễn trên sân, rất nhiều HLV ở V.League vẫn coi anh là cầu thủ chơi hay nhất của giải đấu này và luôn bày tỏ ý muốn có anh trong đội hình. Ngay cả XM Hải Phòng, nhiều lần khi “Lê” “trở chứng” tạo nên những mâu thuẫn nội bộ, buộc chịu án kỷ luật, họ cũng chỉ có thể giơ cao đánh khẽ vì sợ làm cầu thủ này chạnh lòng dẫn đến mất luôn ngôi sao. Gần kết thúc mùa bóng 2010, “bệnh ông sao” của “Lê” có chiều hướng phát tán, vượt quá giới hạn ở đất Cảng, nhân thể hợp đồng đáo hạn và bản thân cầu thủ này làm giá quá cao, lãnh đạo CLB XM Hải Phòng đã tính chuyện hết… duyên với “Lê” luôn. Sau một thời gian trở về nước, “Lê” trở lại Việt Nam và nhận lời cập bến B.Bình Dương với một mức lương khủng. Với dàn sao đang sở hữu, nay có thêm một “siêu sao” V.League, lẽ tất nhiên, nhiều người hiểu rằng B.Bình Dương như hổ mọc thêm cánh. Có Leandro, sức mạnh ở tuyến tiền vệ của đội bóng chủ sân Gò Đậu sẽ được tăng lên đáng kể, thậm chí khâu ghi bàn yếu kém như mùa bóng vừa qua của họ sẽ được “Lê” cáng đáng phần nào. Từ việc có thêm “Lê”, B.Bình Dương cũng quyết liệt hơn với chuyện trở lại ngôi vương ở V.League 2011, đồng thời sải tay mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn ngoài biển lớn AFC Cup khi thời cơ đến. ... Hay hổ lạc xuống đồng bằng? Lee Nguyễn, một ngôi sao khác của V.League rời phố Núi xuống đồng bằng. Ngày Lee Nguyễn đến đất Thủ, ai cũng nghĩ rằng, ngôi sao người Mỹ gốc Việt này sẽ tạo nên sự khởi sắc cho đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh. Ấy thế mà, cả một giai đoạn 2 qua đi, Bình Dương chơi còn phập phù hơn giai đoạn 1. Kết quả khi mùa bóng kết thúc, B.Bình Dương về đích với vị trí thứ 8. Có nhiều nguyên nhân đặt ra để lý giải cho vị trí này, như mâu thuẫn nội bộ, thi đấu thiếu tinh thần, sự gắn kết và tính ổn định chưa cao... Nhưng sự có mặt của Lee Nguyễn cũng là một nguyên nhân dẫn đến những thất bại của đội bóng đất Thủ. Chính HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đã nhận rằng, sau màn ra mắt ấn tượng của Lee Nguyễn ở sân Gò Đậu (trận gặp LS Thanh Hóa), một hệ thống chiến thuật được ông xây dựng ổn định bây lâu nay buộc phải thay đổi vì Lee Nguyễn. Hệ quả tất yếu đã xảy ra khi B.Bình Dương chơi bóng xoay quanh trọng tâm Lee. Theo đó, tính ổn định gần như phụ thuộc vào phong độ của cựu tuyển thủ Mỹ. Bên cạnh ấy, xu hướng chơi tấn công của những người đá tại hàng tiền vệ đã tạo nên những khoảng trống chết người nơi tuyến dưới mà hàng thủ B.Bình Dương đã không thể bù đắp được. Việc sử dụng Lee Nguyễn không đạt vô tình đã biến cuộc di cư của con hổ phố Núi hôm nào thành một chuyến xuống đồng bằng bị bắt nạt. Con bài Lee Nguyễn chưa được giải quyết triệt để, giờ B.Bình Dương có thêm Leandro, một tiền vệ cũng chỉ biết chơi tấn công. Còn quá sớm để nói đến việc làm thế nào để kết hợp được hai ngôi sao này cùng lúc trên sân, nhưng rõ ràng đó là câu hỏi xoáy ngay vào những người làm chuyên môn ở đội bóng đất Thủ khi Leandro cập bến. Mặt khác, người đất Thủ cũng phải tự hỏi ngay từ bây giờ: Ở Gòn Đậu, hai "ông sao" Lee và “Lê” có đụng cánh nhau hay không? Rất có thể một con hổ nữa lại đi nhầm hướng xuống đồng bằng! Hà Thành

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-261745/the-thao/leandro-ve-bbd-ho-them-canh-hay-lac-xuong-dong-bang.htm